My Opera is closing 3rd of March

Mộc Miên

Những mảnh lang thang, những mảnh tôi...

Nửa đêm còn khóc rưng rức như con điên

Chúng mình, cả ngày chẳng hỏi han nhau một lời, chẳng ai có nhu cầu biết người kia đang làm gì, cũng chẳng thấy cần thiết việc quan tâm lẫn nhau như đã từng như thế.
Chúng mình, có vô vàn nỗi bất mãn về nhau, nhưng ngại đối đầu giải quyết, nên cứ giả vờ như chẳng làm sao, giả vờ như chúng mình yêu nhau đến 100%, đến cả chân tơ kẽ tóc.
Chúng mình, nhiều lúc ngẩn ngơ nghĩ đến những người con trai con gái khác, để ngoảnh lại thực tại mà bất giác phát ngán đến tận cổ việc hàng ngày nhìn thấy nhau.
Chúng mình, ở bên nhau quá 12 tiếng là thấy dài lê thê bất tận, hết chuyện để nói, sẽ lại quay sang cắn xé hậm hực với nhau, hoặc chẳng buồn nhếnh môi mà trả lời nhau những câu đùa nhạt thếch.
Chúng mình, ngày kỉ niệm 4 năm trời yêu nhau, nói được với nhau vài câu vô nghĩa, anh mua cho em món quà đầy trách nhiệm, và có lẽ anh tin rằng em đã đủ vui vì anh vẫn còn nhớ chứ chưa quên... Em cũng chẳng biết mình muốn gì hơn thế. Chỉ biết rằng bên trong như vừa bước hụt, vào một nơi tưởng êm ái mà trống rỗng đến tận cùng thế giới. Em muốn gì chính em còn chẳng rõ, biết trách anh thế nào đây?

Chúng mình, loay hoay trong mối quan hệ bùng nhùng đợi đến ngày kết hôn. Thì thế nào nữa? Chia tay cũng không được, cưới xin thì chưa sẵn sàng. Em nhiều lúc sốt ruột vì bị gia đình giục giã, xã hội thúc ép, quay sang hỏi anh bao giờ mình cưới mà vừa thấy tổn thương lòng tự trọng, vừa buồn đến tê tái vì cái địa vị kẻ chạy theo, vừa hoang mang vì chính bản thân mình cũng chẳng biết mình đã sẵn sàng bước vào cuộc sống vợ chồng với anh hay là chưa.

Ơ hay thế nhỉ, sao con gái lại khổ thế nhỉ? Em mới 25 mà đã sắp hết đát đến nơi rồi. Bạn bè anh bố mẹ gia đình anh hẳn sẽ nghĩ em mà k bám lấy anh có mà ế chỏng vó. Lại chả thế, bố mẹ em còn nghĩ thế cơ mà. Thế là em hoang mang biết bao nhiêu. Em cần con người này đến đâu? Em tin con người này đến mức độ nào? Con người này liệu có mang lại cuộc sống như em hằng mong ước k? Em lấy đâu ra quyền lựa chọn, em lấy đâu ra quyền cân nhắc bây giờ? Em chỉ tự nhắc nhở bản thân mình, cố mà mặt dầy lải nhải hỏi anh bao giờ cưới đi, không nhanh lại bỏ nhau như anh A chị B, thế là hết cmn đời, tha hồ FA

Em đáng thương quá, đáng thương phát khóc lên được, trong khi cuộc tình mình giờ cứ nhàn nhạt như trà nước cuối, cưới xin thế nào? Cho xong chăng?

Anh vô tâm Em hờn dỗi Thế là Xa nhau./

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31