My Opera is closing 3rd of March

Mộc Miên

Những mảnh lang thang, những mảnh tôi...

Subscribe to RSS feed

1000 ngày nữa


Rồi thì cũng qua đi những ngày mưa lạ.
Con người lặng lẽ như mảnh lá khô
Gió hung hăng ném mỗi mảnh về một góc cuộc đời
Khó cưỡng ...

Những ngày lạ mà chúng ta chưa từng trải qua ... không biết đến bao giờ cho hết lạ ...

Em ngơ ngẩn đếm lịch...
Đến ngày đó ... liệu mình còn bên nhau?

Có lẽ cũng chỉ là một ngày rất lạ ...

Ngày hôm nay có liên quan đến em không? có liên quan đến anh không?

365 ngày, bao giờ cho hết lạ.

Ừ em chọn, cho ngày mai, ngày kia, hay một ngày nào đó.
Đâu nhất thiết cứ phải là một ngày gió mạnh như hôm nay phải không anh?
Khi bước chân vững vàng không trụ nổi với cơn cuồng phong của đất trời.
Khi trái tim vững vàng không thoát nổi khung cửa sắt cao đến chạm vào nỗi đau...

Thì đành vậy thôi, để dành hôm nay là một ngày gió lạ...


Cứ giữ cho em vững vàng, để em tin những ngày sau sẽ không còn lạ lẫm ... sẽ không còn xa lạ ...

Cứ gữ cho em vững vàng ... để em tin ...






Mồng 1 tết vô duyên thật smile
March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31