My Opera is closing 3rd of March

Mộc Miên

Những mảnh lang thang, những mảnh tôi...

For the day with mask on my face

Sau này, mỗi khi có điều gì anh khiến tôi không vừa lòng, tôi đều bất giác nhớ người ấy, người đã từng thương yêu tôi hơn cả bản thân mình …

Có lẽ cô gái nào cũng có cảm giác như thế, cảm giác giống như bị lừa, khi chứng kiến thái độ của người mình yêu thay đổi nhiều khi là đến 180* kể từ lúc mới yêu cho đến thời điểm hiện tại. Cũng khó có thể nói ai yêu nhiều ai yêu ít, ai yêu bản thân nhiều hơn, ai yêu một nửa của mình nhiều hơn. Nhưng những hành động đôi khi là vô tâm có thể sắc như lưỡi dao mới mài, chạm nhẹ thôi là khiến máu chảy.

Người ấy chưa bao giờ làm tôi đau, người ấy đối xử với tôi như đối với một con chim non mới nở, người ấy yêu thương tôi đến mức khiến tôi nghĩ thế giới của người ấy hoàn toàn là tôi. Nhưng người tôi yêu là anh, dù cho anh có làm cho tôi đau đến mức dường như nhiều khi thân thể nát tan rã rời, suy nghĩ và ý trí không còn thuộc về mình nữa.

Nhưng tôi vẫn yêu anh!

Tôi yêu anh ngay cả khi nghĩ về người ấy, nhớ nhung luyến tiếc biết bao những dịu dàng nâng niu người ấy dành cho tôi. Và đôi khi vẫn ước giá anh yêu tôi như thế.

Biết bao lần tôi ước mình có đủ dũng cảm để biến anh thành một phần nhỏ thôi trong cuộc sống của tôi, để nếu anh có lỡ làm tôi tổn thương, thì tôi cũng không cảm thấy đau đến thế. Biết bao lần tôi ước mình có đủ sự tàn nhẫn lạnh lùng, để đối xử với anh như đã từng đối xử với người ấy.

Nhưng tôi biết mình không làm được.
Vì tôi không yêu người ấy.
Và yêu anh hơn bất cứ điều gì.

Tôi có cảm giác như mình đang phải chịu sự trừng phạt của luật nhân quả. Những gì tôi gây ra cho người ấy, giờ đây tôi đang phải tự hứng chịu lấy, cô đơn giữa tình yêu của mình, đau đớn ngay cả khi đang yêu và được yêu.

Hư vôAlone in love

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31