Mỉa mai./
Saturday, January 2, 2010 3:40:20 AM
Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế...
Mới đó mà đã 1 năm... Có những mối quan hệ mà bình thường tưởng như đã lãng quên. Nhưng đến lúc bỗng dưng phải nói lời chia tay, lại muốn vùng vẫy đến hụt hơi để níu giữ chút kỷ niệm cuối. Chẳng phải mỉa mai lắm hay sao khi đến lúc gần như biến mất khỏi cuộc đời nhau mới nhận ra giá trị của nhau?
Tại sao người ta cứ cố tình làm đau nhau để rồi lại cuống cuồng tìm cách xoa dịu nhau bằng một vài lời sáo rỗng. Càng nghe càng thấy mỉa mai cho vết cứa rất sâu từ một nơi nào đó âm ỷ trong ký ức.
Phải. Nỗi buồn rồi thì cũng qua đi. Tôi chẳng thù hằn ai cả. Nhưng mỉa mai thay, tôi nhớ rất lâu những điều khiến tôi phải khóc.
Cái cảm giác tỉnh dậy mà đầu óc quay cuồng, mắt sưng và cơ thể mệt mỏi. Mỉa mai lắm khi người làm tôi đau, dù có thể là vô tình, vẫn chỉ nghe thấy tiếng tôi cười. Mỉa mai!
Người ta có tình cảm là để hiểu người khác bằng cảm xúc của mình. Nếu chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng cách hỏi và trả lời, chẳng phải vô nghĩa lắm sao?
Mới đó mà đã 1 năm... Có những mối quan hệ mà bình thường tưởng như đã lãng quên. Nhưng đến lúc bỗng dưng phải nói lời chia tay, lại muốn vùng vẫy đến hụt hơi để níu giữ chút kỷ niệm cuối. Chẳng phải mỉa mai lắm hay sao khi đến lúc gần như biến mất khỏi cuộc đời nhau mới nhận ra giá trị của nhau?
Tại sao người ta cứ cố tình làm đau nhau để rồi lại cuống cuồng tìm cách xoa dịu nhau bằng một vài lời sáo rỗng. Càng nghe càng thấy mỉa mai cho vết cứa rất sâu từ một nơi nào đó âm ỷ trong ký ức.
Phải. Nỗi buồn rồi thì cũng qua đi. Tôi chẳng thù hằn ai cả. Nhưng mỉa mai thay, tôi nhớ rất lâu những điều khiến tôi phải khóc.
Cái cảm giác tỉnh dậy mà đầu óc quay cuồng, mắt sưng và cơ thể mệt mỏi. Mỉa mai lắm khi người làm tôi đau, dù có thể là vô tình, vẫn chỉ nghe thấy tiếng tôi cười. Mỉa mai!
Người ta có tình cảm là để hiểu người khác bằng cảm xúc của mình. Nếu chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng cách hỏi và trả lời, chẳng phải vô nghĩa lắm sao?













How to use Quote function: