Mong manh
Sunday, February 14, 2010 4:50:45 PM
Đừng nói với em những điều lớn lao
Sợ trái tim nhỏ bé không oằn mình đỡ nổi
Tình yêu vẫn vậy, muôn đời nông nổi
Hẹn thề nào mãi mãi đâu anh
Nỗi nhớ có khi nào chạm phải mong manh
Anh mơ hồ không còn thấy em bên cạnh
Chiều tàn ánh lên một màu rất lạnh
Mong manh sương vây, mong manh em tan...
Có khi nào chợt thấy tiếng mơn man
Em thì thầm bên tai anh nơi nào rất lạ
Ngoảnh mặt nhìn lại chỉ còn là bóng lá
Xa xôi rồi, em đi, một chiều đông...
Đừng để lúc đó mới biết chờ mong
Bàn chân em đến một ngày mưa buốt giá
Khẽ khàng lắm bước em quay về phương trời nào xa lạ
Nhận ra không? anh ơi ...
Đừng nói với em những lời đầu môi
Yêu em bằng nỗi đau, và nước mắt rơi rất thật
Em chờ mong bàn tay dịu dàng xoa trái tim khuyết tật
Đừng để em hóa đá mong chờ ...
một lời hứa vu vơ!
Mất hứng quá! :-<
Sợ trái tim nhỏ bé không oằn mình đỡ nổi
Tình yêu vẫn vậy, muôn đời nông nổi
Hẹn thề nào mãi mãi đâu anh
Nỗi nhớ có khi nào chạm phải mong manh
Anh mơ hồ không còn thấy em bên cạnh
Chiều tàn ánh lên một màu rất lạnh
Mong manh sương vây, mong manh em tan...
Có khi nào chợt thấy tiếng mơn man
Em thì thầm bên tai anh nơi nào rất lạ
Ngoảnh mặt nhìn lại chỉ còn là bóng lá
Xa xôi rồi, em đi, một chiều đông...
Đừng để lúc đó mới biết chờ mong
Bàn chân em đến một ngày mưa buốt giá
Khẽ khàng lắm bước em quay về phương trời nào xa lạ
Nhận ra không? anh ơi ...
Đừng nói với em những lời đầu môi
Yêu em bằng nỗi đau, và nước mắt rơi rất thật
Em chờ mong bàn tay dịu dàng xoa trái tim khuyết tật
Đừng để em hóa đá mong chờ ...
một lời hứa vu vơ!
Mất hứng quá! :-<













How to use Quote function: