
Đoàn vũ Bích Ngọc

- Age: 23
- Sex: Female
- Occupation: Sinh Viên
- Member since: Jul 2006
- Forum posts: 12
- Yahoo!: sunshine_4785
- Web site: http://doanvubichngoc.com
- Login status: Offline
About me
Nói về bản thân á ! Thật là ngại quá vì trước giờ có tham gia tiết mục tự giới thiệu bao giờ đâu mà biết hế hế hế. Em mào đầu tán hưu vẽ vượn thế cho đời nó phớ lớ lên đấy các bác ạ chứ thật ra em đang đau đầu là chả biết tự quoẳng cáo thế nào đây nữa, hình như có bác nào bảo em là quoẳng cáo chỉ là quoẳng cáo dùng thử mới biết ( mà dùng thử cái gì biết cái gì nhỉ? về khoản này thì em chịu chả biết nữa, chỉ có bác ấy là tự nghe xong tự hiểu thôi ). E hèm hít một hơi thật dài rồi bắt đầu nhá,à há à lố một hai ba các bác nghe em nói có rõ không đấy ( đoạn này thì mình => save của bác Hồ có thắp nhang xin phép rồi nhá không phải hàng lậu gì đâu đừng hiểu lầm em tội nghiệp ).Em xin tự giới thiệu với các bác tên thật đầy đủ của em là : Đoàn vũ Bích Ngọc bề ngoài thì chả có gì nổi trội cả ngoài quả nốt ruồi trên mép vẫn bị trêu là " ê cái đồ tham ăn ".Nói vậy chứ em chỉ có biết ăn chứ chả tham lam gì sất ( quái không biết ông bà nào mà lại hùng hồn phán cái xoẹt là có nốt ruồi trên mép thì tham ăn à ). Hix thây kệ bỏ qua cái hình dong này đi mất thời gian quá, hay là mình chuyển sang vụ ngày sinh của em đi các bác nhẩy. Hồi bé thì ta chỉ biết sinh nhật là ngày 4.7 thôi giờ nhớn rồi chả biết học cái thói tinh vi tinh tướng xoi mói quậy phá chọc ngoáy của ai mà điều tra ra là cứ vào ngày sinh nhật của mình thì chả phải cần bắn pháo hoa làm gì cho nó tốn money mà đã có chú Mĩ quốc( ờ ờ mình Việt hoá tên nước này roài nghe cho nó toàn dân ) bắn hộ. Chuyện, thì em sinh vào ngày quốc khánh của nước đó mà => vinh dự ra phết chỉ tiếc là vinh dự thì chả có cái quyền lợi hay tiền bạc gì sất có tiếng mà chả có miếng. Thây kệ có còn hơn không còn khối kẻ đang mong như mình chứ lị. Phù phù mới viết thế mà mỏi tay rùi, bác nào có ý kiến ý cò gì không thì cứ việc tham gia đóng góp ý kiến để em còn xét lại xào lăn hay nướng mỡ chài. Ớ Ờ không có bác nào có ý kiến gì à vậy em khoá cái mục about me này nhớ. Vậy đi ( ai cũng bảo câu này mang bản sắc dân tộc của bé Sun quá nhờ nên tiện tay khênh nó lên đây luôn ) hẹn gặp lại các bác trong mục My work vậy.
My work
Em chả rõ là khoảng chừng 10 năm nữa thì em sẽ làm ông Bill Gate bà thủ tướng ( ớ mà bà thủ tướng Đức tên là gì nhỉ tự dưng lại quên mất rồi kìa thổ dân quá thây kệ cứ nói thế là các bác nhà mình hiểu ngay ) gì chứ bây giờ em vẫn còn ăn bám bố túm tay bố mỗi sáng gào bố mỗi đêm ( để dắt em đi măm măm ).Hiện giờ thì em vẫn ngày hai buổi ngoại trừ những tiết quá chán của các bô lão bên khoa Mác Lênin nên em mới bùng tiết chứ các buổi còn lại á hơi bị chăm nhá. Nói nhiều quá lòng và lòng vòng mà các bác lại chả hình dung ra em đang học cái gì nhỉ, thôi xổ quách ra cho nó gọn vậy là em đang học theo phát xít Nhật ở khoa ngôn ngữ và văn hoá phương đông của trường ĐH Ngoại Ngữ Tin Học ạ. Nói vậy cho nó nhanh gọn gàng dễ tiêu hóa cứ như là fastfood ấy nhờ. End
Fast facts
- At the movies I like to see:pirates of the caribbean + ima ai ni yukimasu
- Last movie seen:sekai no chushin de ai wo sakebu
- Music I listen to:Bình Yên ~ Thu Vàng ~ Nắng vàng biển xanh và anh
- Best album right now:the best of Kitaro
- Favorite author:Nguyễn Nhật Ánh
- Last book read:Bắt cá hai tay trên thiên đường ~~> tuyệt hay không biết đã có bác nào read chưa nhỉ nếu chưa thì cũng chả sao bé mới pót nó lên đấy hàng handmad
- Best game right now:có yêu cậu game nào đâu mà có tên với chả tuổi
- I wish I could:Hoàn thành những kế hoạch trong năm 2006 : thi đậu 2 kyu và thi đậu học bổng du học Nhật
- If I won 1 million dollars, I would:e hèm đầu tiên nhóc sẽ mua một cái giường thật là to bự ơi là bự rồi thả cả núi tiền ấy vào hằng đêm ngồi đếm 1đồng 2 đồng 3 đồng ( cứ như là thằng nhóc Kirimaru kiết xu ở trong ninja)
- If I were a super hero I would:Cái này chưa kịp nghĩ ra em đang chờ một new idea
- Food I like:Bò chỉ có một chữ bò mà thôi, Sun yêu nó như yêu cún con mèo con yêu mãnh liệt vô bờ bến.Hêhêhê
- I don't like:giờ vẫn chưa nhớ là mình ghét gì cả chừng nào nhớ ra sẽ update lại vậy.
- Software I use:cái này do mình mù còmpíutờ nên không biết. Hix
- Hardware I use:cái này cũng như trên.
Group memberships
| Cộng đồng blog Việt Nam | Member |
My Opera favorites
Blogs
Favorite links
-
Phạm Hồng Lâm
Blog của Lâm kaka
-
Đỗ Nam Khánh
Blog của NK kaka
-
Sis N_August
Blog của sis Mai Anh_80
-
Trần Ngọc Mai Anh
Blog của sis Mai Anh_84
-
Nguyễn Đỗ Hoa
Blog của bé Hoa
-
Lê Thị Hồng Vinh
Blog của sư phụ thân yêu
-
Hoàng Phúc
Blog của kaka Tatchan
-
Lưu Hải Nam
Blog của ku Hải Nam
- Huỳnh Lâm
-
Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường
Truyện này thì khỏi phải bàn hay không tả nổi
-
Tuổi 16
Nghe hay tuyệt vời nhạc cũng hay mà lời cũng tuyệt nữa cơ
-
Renaissance Faire
Bài này là gaia của Tuổi 16
-
Seikai Ni Hitotsu Dake No Hana
Song này là tiêu điểm của Blog này đoá
-
All My Life
Không có gì ngoài một chữ tuyệt







