Sunday, March 29, 2009 7:52:23 PM
Sunday....
Mùa đông lạnh lẽo cuối cùng đã trôi qua, để mùa xuân ấm áp lại về. Những cây hoa Anh Đào, những nụ Tầm Xuân nở rộ khắp các nẻo đường hòa quyện vào màu xanh mơn mởn của cỏ, của cây rừng, tạo nên vẻ đẹp riêng biệt của mùa xuân ở Tiểu bang Washington.
Hôm nay, kết thúc kì nghỉ Spring Break, 3 tháng 12 ngày mình ở trên đất Mỹ, 3 tháng 12 ngày mình xa ba mẹ, gia đình mình.... Nhưng cũng có nghĩa 3 tháng 12 ngày mình truởng thành hơn rất nhìêu....
Ngày mai, bắt đầu 1 quarter mới, Spring. 10 tuần phải lao đầu vào học, 10 tuần thay đổi vốn tiếng anh của mình, và 10 tuần để làm quen thêm với mọi việc.
Tuơng lai, còn xa vời quá, chưa biết dc điểm dừng của cuộc hành trình mình đang đi là ở đâu. Cứ nhắm mắt mà đi tiếp vậy!!
Saturday, March 28, 2009 6:44:26 AM
The Earth Hour
Chúng ta cùng nhau huởng ứng "Giờ Trái Đất" vào ngày mai - thứ 7 từ 8h30 đến 9h30 pm nhé!!
Quá trình Phong Trào Earth Hour
Nó cũng giản dị như bật công tắc điện.
Phong trào bắt đầu bằng chiến dịch vận động dân chúng Sydney tắt đèn trong nhà đã lớn mạnh và trở thành một trong những sáng kiến lớn nhất thế giới để đối phó với thay đổi khí hậu. Vào ngày 28 tháng Ba năm 2009, toàn thể dân chúng thế giới sẽ tắt đèn trong nhà một giờ - Giờ của Địa Cầu- Earth Hour. Chúng tôi hy vọng đạt đến mức hơn một tỷ người, trong 1,000 thành phố, sẽ cùng tham dự trong nổ lực toàn cầu để chứng tỏ là chúng ta có thể có những hành động chung để đối phó với nạn trái đất đang bị hâm nóng. Earth Hour bắt đầu vào năm 2007 tại thành phố Sydney Úc, với 2.2 triệu nóc nhà và doanh nghiệp tắt đèn trong vòng một giờ. Chỉ một năm sau, chiến dịch này trở thành một phong trào toàn cầu cổ động cho sự phát triển bền vững, với sự tham dự của 100 triệu người trong 35 quốc gia. Các toà nhà nổi tiếng như Golden Gate Bridge ở San Francisco, Colosseum ở La Mã, bảng quảng cáo Coca Cola ở Times Square đều đứng im trong bóng tối, như một biểu tượng của hy vọng cho một nguyên nhân mà mức độ khẩn cấp đang tăng trưởng từng giờ. Earth Hour 2009 là lời kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp và mỗi cộng đồng trên toàn thế giới đứng ra hành động. Một lời kêu gọi đứng dậy, nhận lãnh trách nhiệm và liên hệ vào những hoạt động nhằm thực hiện một tương lai phát triển bền vững. Những toà nhà và những địa điểm biểu tượng từ Âu Châu sang Mỹ Châu sẽ đứng im trong bóng tối. Tất cả mọi người trên thế giới sẽ tắt đèn trong nhà và hợp sức tạo ra một cuộc đối thoại vô cùng quan trọng cho tương lai của địa cầu quý giá của chúng ta. Hiện có hơn 64 quốc gia và lãnh thổ tham dự vào phong trào Earth Hour 2009. Con số này đang tăng lên từng ngày vì mọi người nhận ra là, chỉ cần một hành động đơn giản như thế có thể gây ảnh hưởng quan trọng làm thay đổi tình thế. Earth Hour là sứ điệp của hy vọng và hành động. Mỗi người đều có thể góp phần làm tình thế thay đổi.
Wednesday, March 25, 2009 5:34:20 PM
đen!!, trắng, Hồng
(nếu vô tình trong bài viết này tôi có làm ai phật ý thì tôi xin lỗi, tôi chỉ cố gắng nêu lên quan điểm của mình về cái gọi là Tình yêu mà thôi!! ) 
Hôm qua, tôi tình cờ bắt gặp 1 mẩu chuyện tình trên mạng, mà đúng ra nó chỉ là 1 lá thư mà chàng trai đã viết sau khi cuộc tình của anh ta kết thúc!! Thật bất ngờ, ngoài sức tương tượng của tôi, phải chăng người ta yêu nhau như thế mà sao lại chia tay dc nhỉ, vậy ngoài một tình yêu chân thành ra thì còn có ji có thể gắn kết họ lại với nhau dc nhỉ....Tôi đặt ra 1 câu hỏi mà thực sự tôi ko có câu trả lời cho mình!! 
Trước đây, tôi vẫn nghĩ 1 cách rất ngây thơ rằng : "chỉ cần 2 người yêu nhau thật lòng thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng qua dc"...Phải chăng tôi đã tự cho mình 1 cái quan niệm sai lầm về tình yêu đôi lứa...vẫn là 1 câu hỏi tôi tạm để dành đó, tôi vẫn nợ mình 1 câu trả lời chính xác!! 
Thôi thì tôi cũng sẽ chấp nhận mọi thứ khi tình yêu đến, chấp nhận mình cho mà ko cần nhận, chấp nhận mình sẽ phải luôn dành cả nửa ngày để nhớ về 1 ai đó....nhưng tôi sẽ ko thể chấp nhận dc cái lúc mà tôi và người ấy chia tay...tại sao ư? tại vì người ta sống trên đời luôn mưu cầu hạnh phúc và trọn vẹn mà...và tôi cũng thế...ko lẽ lúc mà người ta nói chia tay thì người ta sẽ cho mình đó là hạnh phúc hay sao??? 
Xét đến khía cạnh tình yêu, bây h tôi chứng kiến rất nhìu cảnh người ta yêu nhau khi chỉ mới qua tuổi trưởng thành, mà có khi còn chưa bước qua nó nữa...tôi cảm nhận rằng, họ yêu nhau còn nồng nhiệt, còn say đắm hơn cả đám bọn tôi ngày xưa khi đã gần 18t.... Tại sao tôi lại nhắc đến tình yêu quá sớm ở đây, là vì tôi cảm nhận dc dường như các em ấy chưa hỉu nhìu về khái niệm Tình Yêu đích thực mà các em cần phải có, để dành cho nhau thực sự....Đã có nhìu cặp khi mới quen nhau dc vài tháng là đòi chia tay, vì lý do hết sức đơn giản..."em cảm thấy chán người kia".....
Thật sự ko tưởng tượng dc là các em có biết phân biệt dc giữa THÍCH và YÊU chưa, nhưng nếu các em có suy nghĩ như thế thì tôi cho rằng các em quá vội vàng khi nói câu "I LOVE U" đấy!!
Read more...
Wednesday, March 25, 2009 7:05:47 AM
end quarter...
Ket thuc 1 Quarter dau tien o truong Green River rui...Noi chung la moi viec cung tam on...Dang dan dinh huong cho tuong lai cua minh... Haizz...