Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

17-month counter stopped!

,

Sáng ngày tròn 17 tháng mẹ đánh đét vào đít tớ bảo Lớn tướng rồi mà còn tè dầm :lol: p:. Hahaha, tớ lớn đâu mà lớn các bồ nhỉ, tớ vẫn còn phải lóc cóc đi xe đạp 3 bánh kia mà. Mà đi xe đạp 3 bánh vẫn phải đạp đất xe mới chạy chứ chân tớ hãy còn ngắn quá chưa với tới bàn đạp được. Dịp lễ mẹ ở nhà chơi với tớ, đưa tớ sang sân nhà thờ chạy xe đạp, ngắm hoa, ngắm trời ngắm đất và ngắm máy bay, vì ở đó chẳng có em út nào ở đó cho tớ ngắm cả

Lái xe vào tới nơi rồi, ngó nghiêng chẳng thấy em nào cả, buồn rồi đây

Ở đây có gì chơi không nhỉ?


Tớ tìm mãi chẳng thấy có cái bông nào cả, chẳng biết mình có bị mẹ dụ không ta p:


Mẹ ơi, máy bay đến chưa hả mẹ?


Con đi xem máy bay mẹ nhé :smile:


Tớ đứng dưới gốc cây chờ xem máy bay này :lol:


Có cô kia đi ngang qua bảo tớ ẹp chai quá, hahaha, mắc cỡ chít đi được :D :lol:


Sao chờ mãi mà chẳng thấy máy bay nhỉ, tớ bắt đầu cáu rồi đấy các bồ ạ :D


À nó kia rồi, to nhỉ, bay nhanh nhỉ


Xem máy bay thích thật đấy


Đứng mãi mỏi chân quá, mẹ ơi cho con nghỉ chân tí ạ.


Hay là đi sang bên kia ngồi ghế cao cho thoải mái đi mẹ p:


Ngồi ghế cao thích quá :D


Mẹ bảo đây là chân dung "giang hồ Thủ Đức" này :lol: :D p:

Tớ chơi, tớ leo trèo và tớ mè nheo với mẹLà vợ là chồng và những lúc ngọt ngào như thế

Comments

avatar
Eo ôi, anh Su càng ngày càng đẹp giai mà mẹ anh kéo chân anh thế nào mà dài thế? Con giai gì mà diện, mũ đỏ, dép đỏ, áo vàng. Mẹ Su có biết câu ngày bé hay nói là: mũ đỏ chứng tỏ nhà quê, áo vàng là nàng công chúa, quần xanh đi canh chuồng...xí không? :jester: Hê...Hê...may mà anh Su mặc quần đùi, í quên, quần soóc trắng. Mà mẹ Su cho anh đi đâu mà trông anh tí tửng thế?

By trangdungtron, # 3. May 2008, 04:41:52

avatar
Hơ hơ, câu này mới nghe mẹ Tròn ui. Chậc chậc mà đúng là Susu ở nhà quê, cưới nàng công chúa siêu mẫu nhưng cũng may là chưa đi canh chuồng xí nên mặc vậy là đúng y bon rùi :lol: :D:D. Anh í đi dạo trong sân nhà thờ đấy mẹ Tròn ơi. Sài Gòn mấy hôm lễ mưa nhiều nên chẳng đi đâu xa được cả :cry:. Quyết tâm chiều mai cho Susu đi sở thú nhưng mà chưa biết có được không p:.

Tình hình ăn chơi của các bác thế nào rồi nhỉ, hôm nay mẹ Susu mới rảnh rỗi onl nên chưa biết gì cả, bi giờ bắt đầu đi dạo bờ nốc đây :D p:

By susubapcai, # 3. May 2008, 04:50:29

avatar
Ậy ậy Tròn nhá, đụng chạm rồi nhá, anh đây chiên gia mũ đỏ, áo đỏ nè ( màu đỏ đẹp nhờ Susu nhờ p: ), hôm qua mẹ anh lại mới mua cho anh cái áo màu xanh nữa nè, nhưng anh không canh chuồng gì hết Tròn nhá :D

Susu có khuôn mặt hiền nhưng thông minh cực nhá, đẹp nhất đôi mắt p: ( mắt này thì khổ em Cún nhà ta thôi :yes: )

By huytun, # 3. May 2008, 06:26:05

avatar
@anh Tun, em Su: Đúng y bong, hai anh em là ... chiên gia điệu. colourful men nghen. :clown:
@em Su: cái hình thứ 3 trông em Su như sắp... ị nhỉ :D

By DANGGIATHINH, # 3. May 2008, 08:11:24

avatar
Hê hê, đúng là mẹ Susu thích em Bắp Cải lắm rồi, nên diện cho Susu tòan màu chói chang thôi: mũ đỏ, giày đỏ lại còn áo vàng chóe nữa chứ. Nhưng mà công nhận Susu đẹp zai quá. Mặc đồ con gái vẫn đẹp zai, hì hì

By Tansang, # 4. May 2008, 08:20:15

avatar
Khà khà, nghe chừng Bố Bốp thích em Bắp cải còn hơn mẹ Susu nữa í, không biết có ý gì đây?!

Chúc mừng anh Susu 17 tháng nhé, xem ảnh anh Xu ẹp chai quá, em Cún chết nửa con người rồi đây. Em cũng 16 tháng từ hôm kia kỉa kìa kìa, chả được lời âu yếm nào của anh Su cả, buồn 5'. Hôm nay Cún đi nhập ngũ rồi, anh Su nhớ viết thư động ra ngoài hải đảo động viên chú bộ đội Cún nhá.

By CunNgocBich, # 5. May 2008, 02:29:14

avatar
Hị hị mẹ Tũn cũng đang định ném đá bố Bốp giống mẹ Cún :devil:

By huytun, # 5. May 2008, 02:34:37

avatar
Mẹ Thịnh ném đá mạnh nhể :D, thằng em này nhỏ hơn 2 tháng nhưng nặng ký hơn anh Thịnh nhá p:, lấy thịt đè người là anh cũng chết chắc đấy :lol: :D.

Susu lại sốt do mọc răng hàm nên chẳng có đi chơi đâu được các mẹ ui :cry:, mẹ Su lại tiếp tục điệp khúc nghỉ làm ở nhà trông chừng con vì sợ con sốt cao :insane:.

Mẹ Tũn ơi, làm sao mà cái răng hàm, răng nhai ấy mẹ Tũn ạ, nó lại mọc trước răng nanh ạ. Như thế có bình thường không? Susu có 8 cái răng cửa, bây giờ tự nhiên đùng đùng mọc cái răng hàm dưới bên tay phải của con. Mẹ Susu chẳng biết thế là có đúng thứ tự không nữa.

@Em Cún: Anh Susu đang bận mọc răng để nhai được nhiều thứ, mai mốt dẫn Cún đi ăn món ngon vật lạ mờ, Cún chia dzui với anh Susu sắp có em răng mới đi nào :D p:

By susubapcai, # 5. May 2008, 06:37:57

avatar
Chúng mình hạp rồi đây: Em Cún cũng mọc 8 răng cửa trước rồi 4 thằng răng hàm. Giờ lại chưa thấy thằng nào thêm cả.

By CunNgocBich, # 5. May 2008, 06:56:46

avatar
Răng nanh mọc chậm nhất mà mẹ Susu :smile:, mẹ nó yên tâm đi nhé, không vấn đề gì đâu.

By huytun, # 5. May 2008, 07:07:41

avatar
Vậy Cún cũng giống anh Su à. Yên tâm rồi.
Cám ơn các mẹ nhiều ạ chèn thêm icon nịnh nọt ở đây nữa p:.
Trộm vía con trai, cháu chỉ sốt có đêm thứ 7, ngày đêm hôm qua thôi. Từ sáng tới giờ chưa thấy sốt lại. Mong con mau khỏe con trai ơi.

By susubapcai, # 5. May 2008, 07:19:44

avatar
Thịnh cũng mọc 8 răng cửa, sau đó mọc một răng hàm cách răng cửa một răng chưa mọc. Nhìn tiếu lắm. May mà không sốt siết gì.

By DANGGIATHINH, # 5. May 2008, 07:46:27

avatar
888 với mấy em, anh mới chợt nhớ ra là anh có mỗi một cái răng sứt mà mãi không mọc, hứt hứt :insane: cũng tâm trạng lắm í, nỗi niềm lắm í :o: :faint: :frown:

By huytun, # 5. May 2008, 15:48:55

avatar
p: Susu phát hiện cái răng sứt của anh Tũn lâu rùi anh Tũn ui. Hẹ hẹ hẹ, cái răng sứt của anh Tũn í, nó hợp với cái tên Tũn ghê anh Tũn nhể. Hihihi p:

Mẹ Thịnh sướng thật đấy, con mọc răng không sốt là Trời thương nhiều lắm đấy p:

By susubapcai, # 6. May 2008, 06:07:34

avatar
Được đấy mẹ Susu ạ, border ảnh và chữ ký ấy, nhưng liệu có trang trí được cái gì sinh động như con vật hay hoa lá ko?

By CunNgocBich, # 7. May 2008, 03:03:45

avatar
mẹ Su chau chuốt border bo điếc nhẩy? Đẹp đấy. Mẹ Su cái gì cũng giỏi, nuôi con cũng giỏi. Trộm vía.

By trangdungtron, # 7. May 2008, 03:18:18

avatar
Nó có 100 cái border, nhiều màu sắc, chị cũng có thể trang trí với cái khung mà chị design riêng. Còn trong ảnh thì có thể chèn copyright vào. Điểm mạnh ở đây là tất cả đều có thể xử lý hàng loạt, thích hợp với người lười hoặc không có thời gian makeup từng tấm ảnh. Mấy chục tấm hình mà chỉ khoảng vài click chuột là đã resize, border và copyright xong. Cái thao tác này mà làm bên PTS thì thuộc dạng phức tạp lắm, phải làm action,... nhiều thứ nữa, vì thế mà em cực ghét PTS cho dù nó hay và mình cũng rành về nó.

Con vật hay hoa lá thì có nhiều chương trình làm lắm, ví dụ như PhotoFrameShow đấy or PTS, nhưng làm hàng loạt mà đều con vật or hoa lá như nhau thì không đẹp lắm, làm riêng từng tấm thì mất công.
Để em kiếm chỗ nào up tool lên rồi báo cho chị nhá. Xài thử xem sao.

By susubapcai, # 7. May 2008, 03:19:20

avatar
Hơ hơ, mẹ Su vừa mới bán than với mẹ Cún xong về cái vụ nuôi con thì lại được mẹ Tròn khen p:. Các mẹ cứ khen mẹ Susu nhiều vào ạ, cho mẹ Susu đỡ cơn stress về nuôi con bệnh, con sốt, con ho, con mọc răng, cả chuyện ăn hay chuyện ị của con nữa ạ :lol:.

Tool ở đây nha mẹ Cún:
http://files.myopera.com/susumom/files/bpsetup.zip
Link crack:
http://files.myopera.com/susumom/files/Batch_Photo_Factory-2.06_Patch_eurovn.com.zip

By susubapcai, # 7. May 2008, 03:33:20

avatar
À quên nữa, mẹ Cún nhớ là đừng cài chương trình vào ổ đĩa C nhá, cài vào ổ D or ổ đĩa nào khác ổ C nhá. Cài xong thì tắt cửa sổ đòi register đi, sau đó copy file patch vào thư mục install rồi chạy file patch để crack chương trình.
Nói chung mở file patch lên thì nó có hướng dẫn cách crack đấy.

By susubapcai, # 7. May 2008, 03:36:48

avatar
Hehe mới mẹ Cún bị phê bình thôi mà mẹ Susu đã kịp thời sửa chữa roài, ghi nhận sự phấn đấu :D :yes:, đẹp đấy mẹ Susu ạ p:

By huytun, # 7. May 2008, 10:25:47

avatar
:D Cám ơn sự cổ động của mẹ Tũn ạ p:, bác cứ đi chê nhiều nhiều cho chúng em nhích cái thân lười lao động để tiến bộ tí chút ạ :D

By susubapcai, # 8. May 2008, 02:06:41

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : 29ea76

Smilies

July 2008
MTWTFSS
June 2008August 2008
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031