Skip navigation.

Mai khai giảng, hôm nay lại ốm hic hic hic

,

Nghỉ hè, chẳng phải học hành gì cả mà cũng lăn đùng ra ốm. Blog của con dạo này toàn ốm và ốm, cứ như con không ốm thì mẹ không có hứng viết gì cho con vậy :D.
Ngày mai đi học lại thì hôm nay ốm, khéo chọn ngày quá hả con trai. Kiểu này thế nào cũng nghỉ kéo dài đến hết tuần cho mà coi!!!

Trường kỳ kháng chiếnBắt đầu quen trường rồi

Comments

huytun 6. September 2009, 08:25

Mau hết ốm để đi học Su nhé :wink:

Cun - Ngoc Pham 6. September 2009, 08:56

Thương hai mẹ con quá, mấy tháng trời toàn ốm là ốm. Hy vọng hết đợt thời tiết này con trai chóng khoẻ để mẹ post toàn bài vui về Pong tèo nhé.

huybonsai 6. September 2009, 13:52

Gửi lời chào Gia đình
Cháu đã đỡ chưa chị. Thấy 2 mẹ con tội ghê.
lnqh

Đặng Gia Thịnh 21. September 2009, 05:15

Mẹ Thịnh cũng như mẹ Cún, cứ tưởng mẹ Su mần tập 2 nên cửa nhà im ắng thế.
Đọc hết nhật ký đi học của Su, chia sẻ với mẹ Su cảm giác khi cho con đi học lần đầu :love: Quá hồi hộp và xót xa
Sau nửa năm nuôi quân, Thịnh đã ra chiến trường được 3 tuần rồi mẹ Su à, lần này ngon không thể tưởng được, đã không ốm ngày nào mà còn lên kí nữa (trộm vía con) p:
Mẹ Su đang cho Pong học ở đâu, nếu Pong khó đến trường như thế chắc phải chọn trường thật cẩn thận, hy sinh toàn lực, toàn lương vào việc cho con đi học trong năm đầu để con quen với môi trường mới vậy. Hay mẹ Su cho Su qua học chung trường với Thịnh đi

Hoàng Ngọc Bích 1. October 2009, 07:23

Ra vào mãi mà vẫn ko thấy bà thông gia hé cửa tiếp khách gì cả. Anh Su ói ời ơi, làm gì mà hành ba mẹ dữ thế. Mau khỏe đi cho cửa nhà rộn ràng nào.

Bim-Ti 4. October 2009, 15:34

Nhà cửa vắng vẻ quá chị Q ơi! Dũng sĩ khỏe hẳn chưa vậy?
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31