Chú bé tội nghiệp!!!
Tuesday, 10. November 2009, 03:21:59
Sáng nay mẹ giận điên lên với các cô ở trường con. Tội nghiệp thằng bé của mẹ!
Vốn dĩ bạn Pong rất sợ đi học, nhưng vì mê cái xích đu xe hơi trong sân trường nên mấy buổi sáng nay bạn cứ lăng xăng, vội vàng ôm sâu hí hửng đến trường để được ngồi vài phút trước khi vào lớp. Nhờ có cái xe hơi ấy mà mỗi buổi sáng mẹ quay lưng đi làm lại đỡ thấy xót bạn hơn. Bạn Pong cũng nhớ đến cái xe hơi ấy mà có tí chút động lực đủ để tươi cười thay quần áo, vác đồng chí sâu bông tả tơi xơ mướp lên vai đến trường. Túm lại là nhờ cái xe hơi đó mà cả tuần nay bạn thích đi học hơn trước rất nhiều.
Vậy mà sáng nay vào trường, mẹ cứ tưởng như mọi khi nên đi một mình vào lớp gửi sữa cho cô giáo, để bà Th dắt con đến chỗ xe hơi chơi. Mới đi được hai bước chân đã thấy thằng bé con mắt ngân ngấn nước miệng mếu máo vì không được chơi xe. Các cô đứng ngoài sân cứ khăng khăng bắt phải vào lớp vì hôm nay có đoàn thanh tra gì gì ấy đến trường tham quan nên phải vào lớp sớm... Tự nhiên mẹ thấy khó chịu, bực mình vô cùng, thấy thương con quá. Ít ra cũng cho thằng bé ngồi lên một tí rồi leo xuống, có mất mát cái gì đâu. Nó đã ăn sáng ở nhà rồi, đến trường sớm, lại có người nhà trông. Cho nó leo lên ngồi chừng 2 phút cũng được. Thanh tra thanh trù nào đến vào cái giờ khỉ ấy chứ!!! Làm gì mà khó dữ vậy. Mọi khi mẹ đi làm, bà Th vẫn ở lại lớp chơi với con đến khi trường đóng cửa mới về. Hôm nay cô giáo cũng “tiễn” cả bà, cả mẹ về luôn
Vẫn biết người ta làm vậy chẳng có gì là sai nhưng mẹ cứ thấy tội con. Mẹ ra cổng trường là trút ngay cái ấm ức lên người ba ròm ngay. Hic, thương con trai của mẹ quá













