Chờ mãi thì sung cũng phải rụng - con gọi MẸ lần đầu tiên
Monday, 12. May 2008, 04:34:32
Ngày 10 tháng 05 năm 2008
Hehehe mẹ há miệng chờ mãi thì cuối cùng sung cũng rụng cái ịch vào miệng: con đã gọi tiếng MẸ đầu tiên
.
Được 17 tháng 7 ngày con đột xuất phát âm tròn trịa tiếng MẸ làm mẹ cứ lâng lâng bế con đi biểu diễn không biết bao nhiêu lần cho ba ròm nghe. Cái hân hoan của mẹ làm ba thỉnh thoảng lại dỗ dành: Phong ơi, gọi mẹ đi con. Hahaha chắc là chồng hiểu vợ vui đến mức nào vì mấy ngày trước chồng còn phải đi động viên vợ khi vợ cứ làu bàu: Con nó hổng thương em, mãi nó chẳng chịu gọi MẸ khi mới 13 tháng đã biết gọi BA. Mẹ buồn cười vì cứ mãi thầm ghen tỵ khi nghe con cứ bi bô BA, bà, nắng, nóng, mưa, mèo, búp bê, đổ, bể, hắt xì,... cứ thấp thỏm chờ và dạy con gọi MẸ ơi. Qua bao nhiêu là ngày là tháng thì cuối cùng Tí teo cũng biết cách làm vui lòng mẹ của nó rồi đấy. Mẹ vui và yêu con nhiều Tí teo của mẹ ạ

Hehehe mẹ há miệng chờ mãi thì cuối cùng sung cũng rụng cái ịch vào miệng: con đã gọi tiếng MẸ đầu tiên
Được 17 tháng 7 ngày con đột xuất phát âm tròn trịa tiếng MẸ làm mẹ cứ lâng lâng bế con đi biểu diễn không biết bao nhiêu lần cho ba ròm nghe. Cái hân hoan của mẹ làm ba thỉnh thoảng lại dỗ dành: Phong ơi, gọi mẹ đi con. Hahaha chắc là chồng hiểu vợ vui đến mức nào vì mấy ngày trước chồng còn phải đi động viên vợ khi vợ cứ làu bàu: Con nó hổng thương em, mãi nó chẳng chịu gọi MẸ khi mới 13 tháng đã biết gọi BA. Mẹ buồn cười vì cứ mãi thầm ghen tỵ khi nghe con cứ bi bô BA, bà, nắng, nóng, mưa, mèo, búp bê, đổ, bể, hắt xì,... cứ thấp thỏm chờ và dạy con gọi MẸ ơi. Qua bao nhiêu là ngày là tháng thì cuối cùng Tí teo cũng biết cách làm vui lòng mẹ của nó rồi đấy. Mẹ vui và yêu con nhiều Tí teo của mẹ ạ
Anh Tũn cũng 13 tháng gọi bà, bố và nói nhiều từ khác nhưng nhất định không gọi mẹ vì mẹ hay phải đi trực, không ở nhà với con nhiều, đến khi anh đi học được 2 tháng ( 19 tháng anh í đi học ) thì thấy các bạn gọi mẹ nên khi được mẹ đón cũng thốt lên gọi mẹ ơi
Có thể xếp được vào những cảm xúc không bao giờ quên nhỉ mẹ Susu nhỉ !!!
By huytun, # 12. May 2008, 05:17:01
By susubapcai, # 12. May 2008, 05:22:56
By huytun, # 12. May 2008, 05:34:13
Vậy mà, nhưng mà, Bim Bim thì mẹ mẹ mẹ mẹ suốt cả ngày, hai tháng nay rồi, nhưng nhiều khi hổng hiểu nổi là em nó đang gọi ai, mẹ hay bà hay chị, chả phân biệt được đâu! Thía này có sao hông nhỉ?
By namsangnd, # 12. May 2008, 06:01:36
By susubapcai, # 12. May 2008, 06:30:34
By CunNgocBich, # 12. May 2008, 06:49:35
Mẹ Su nuôi con, bị người ta chê nhiều lắm, nào là chuyện bón của con, nào là chuyện con chậm biết đi, ăn thịt thì ngậm, đầu móp,... nhưng mẹ Su lờ đi tất. Mà mẹ Su cũng đặt ra yêu cầu cho con thấp lắm lại AQ nữa nên mẹ Cún cứ thấy như là mẹ Su nuôi con dễ
Mẹ Cún thư giãn tinh thần nhé
By susubapcai, # 12. May 2008, 07:05:34
By CunNgocBich, # 12. May 2008, 07:44:35
By susubapcai, # 12. May 2008, 08:08:14
By Bearfamily, # 12. May 2008, 10:35:25
By trangdungtron, # 12. May 2008, 14:22:54
By Bearfamily, # 12. May 2008, 15:00:46
By Tansang, # 12. May 2008, 22:49:26
Cám ơn cả nhà đã chia vui với mẹ Su ạ
By susubapcai, # 13. May 2008, 02:28:57
By mousekin, # 13. May 2008, 04:53:06
By susubapcai, # 13. May 2008, 06:26:12
By kimsonbui, # 13. May 2008, 10:58:48
By Bearfamily, # 13. May 2008, 12:13:36
By chit_be_cua_bo_me, # 14. May 2008, 00:07:46
By Bearfamily, # 15. May 2008, 01:34:59
By susubapcai, # 15. May 2008, 01:49:24