Một người làm, một người phá
Tuesday, 1. July 2008, 04:23:44
Một kẻ làm, một người phá. Nhà có hai người có hai tài chuyên biệt trái ngược nhau thế đấy, túm lại là ai làm, còn ai phá vậy nhỉ...
.
Chạy đâu cho thoát khỏi lưới trời, tránh đâu được quy luật nhà nào cũng có, dĩ nhiên ở nhà Susu cũng là người giai lớn làm còn người giai nhỏ phá rồi
.
Hôm trước tanh bành với cái máy tính còn hôm nay mới là một chuyện vô duyên chưa từng có.
Đầu đuôi nó như thế này. Hôm trước mẹ cũng đủng đỉnh đi đâu đó trong nhà ăn trái cây
. Con chơi với ba, ba í ới: Phong ơi lấy cái chít cho ba, Susu chạy te te đi lấy ngay cho ba nó. Được thể lấn tới, ba nó tiếp: Phong ơi đi lấy kính ở trên bàn cho ba, thằng nhóc ô sin lại tiếp tục phục vụ ba ròm
. Lúc mẹ lên phòng, ba ròm hí hửng khoe: Nó biết đi lấy kính cho anh đấy. Nói xong rồi thì biểu diễn ngay, đưa tay lên mắt tháo kính ra đặt cái kịch trên bàn dõng dạc lên tiếng: Phong ơi đi lấy kính cho ba!. Chó con lon ton đi ngay, nhưng lần này khác, nó lấy xong thì không đưa cho ba mà lại xoay xoay cái kính, gỡ gọng ra.
Mẹ thấy thế trấn an ba ròm: Nó biết đấy, hôm trước nó gỡ gọng kiếng của em ra rồi mang đến đeo vào mắt cho mẹ đấy. Vừa nói xong thì nghe cái rắc, mắt kiếng rớt ra đất kêu cái koong
. Ba mẹ hoàn hồn nhìn lại thì nó như cái hình ở dưới này đây.
Mẹ cười ngặt nghẽo, chỉ nói được mấy chữ: Đang yên đang lành tự nhiên ham biểu diễn, rồi lại ôm bụng cười tiếp. Ba ròm cáu quá nhưng vì chính mình đã tự chuốc vạ vào thân nên vừa buồn cười vừa quạu quọ đổ tội cho mẹ. Lại mất trọn một buổi tối ngồi cắm cúi lôi hết tất tần tật đồ nghề trong nhà ra sửa kiếng. Đúng là cái số không nhờ được con, mẹ cười đau cả bụng với một thằng làm và một thằng phá của nhà mình

Sản phẩm sau màn biểu diễn của hai cha con siêu quậy đây

Chó con đè ba ròm ra bắt phải mang kiếng gãy

Mang kiếng cho ba xong, nó đứng nó ngắm, chẳng biết ngắm kiếng hay ngắm ba nữa

Chạy đâu cho thoát khỏi lưới trời, tránh đâu được quy luật nhà nào cũng có, dĩ nhiên ở nhà Susu cũng là người giai lớn làm còn người giai nhỏ phá rồi
Hôm trước tanh bành với cái máy tính còn hôm nay mới là một chuyện vô duyên chưa từng có.
Đầu đuôi nó như thế này. Hôm trước mẹ cũng đủng đỉnh đi đâu đó trong nhà ăn trái cây
Mẹ thấy thế trấn an ba ròm: Nó biết đấy, hôm trước nó gỡ gọng kiếng của em ra rồi mang đến đeo vào mắt cho mẹ đấy. Vừa nói xong thì nghe cái rắc, mắt kiếng rớt ra đất kêu cái koong
Mẹ cười ngặt nghẽo, chỉ nói được mấy chữ: Đang yên đang lành tự nhiên ham biểu diễn, rồi lại ôm bụng cười tiếp. Ba ròm cáu quá nhưng vì chính mình đã tự chuốc vạ vào thân nên vừa buồn cười vừa quạu quọ đổ tội cho mẹ. Lại mất trọn một buổi tối ngồi cắm cúi lôi hết tất tần tật đồ nghề trong nhà ra sửa kiếng. Đúng là cái số không nhờ được con, mẹ cười đau cả bụng với một thằng làm và một thằng phá của nhà mình
Sản phẩm sau màn biểu diễn của hai cha con siêu quậy đây

Chó con đè ba ròm ra bắt phải mang kiếng gãy

Mang kiếng cho ba xong, nó đứng nó ngắm, chẳng biết ngắm kiếng hay ngắm ba nữa

Nhờ mẹ Ròm cho mẹ Cún gởi lời hỏi thăm đến người bạn cùng cảnh ngộ mí nhớ. Bảo người cùng cảnh ngộ tối nay nhớ cất dùm điện thoại ra chỗ an toàn kẻo nhỡ lịch sử lặp lại thì chít.
Hahaha, buồn cười bọn chó con nà y quá.
By CunNgocBich, # 1. July 2008, 05:48:49
By susubapcai, # 1. July 2008, 06:51:18
By huytun, # 1. July 2008, 14:47:27
By DANGGIATHINH, # 2. July 2008, 08:28:06
By susubapcai, # 2. July 2008, 09:48:31
By meomun202vt, # 2. July 2008, 14:18:14
By tuongphung, # 3. July 2008, 02:31:50
By trangdungtron, # 3. July 2008, 02:49:46
@mẹ Tròn: Mẹ Su phòng còn xa hơn mẹ Tròn nữa bằng cách quờ quạng, về đến nhà, phải bế chó con thì cất ngay kính vào tủ, quờ quạng riết mắt nó cũng quen, bước ra khỏi nhà, không có kiếng thì mẹ Su không nhìn gì rõ nhưng ở trong nhà thì cứ đi vanh vách í.
Phương pháp này chắc chẳng áp dụng được cho mẹ Tròn đâu nhỉ, vì mẹ Tròn chắc là cận nặng hơn mẹ Su
Mà sinh Susu ra tự nhiên mắt nó giảm hẳn xuống 1 độ cận đấy
By susubapcai, # 3. July 2008, 02:59:16
Đấy, mẹ Su có thêm lý do để làm đứa nữa rồi đấy.
By trangdungtron, # 3. July 2008, 03:07:40
By huytun, # 3. July 2008, 05:02:37
By susubapcai, # 3. July 2008, 05:17:28
By CunNgocBich, # 4. July 2008, 16:48:41
By chit_be_cua_bo_me, # 5. July 2008, 07:39:44
By namsangnd, # 7. July 2008, 02:31:54
Tớ bận tối mắt tối mũi đây mẹ Bím Bìm ơi. Hic, sao cái kiếp con bò nó khổ thế nhỉ
Mẹ Cún Bích có muốn làm bò thì vào đây
By susubapcai, # 7. July 2008, 03:04:58
By huytun, # 7. July 2008, 04:19:07
By DANGGIATHINH, # 7. July 2008, 06:43:42
By chit_be_cua_bo_me, # 7. July 2008, 06:52:08
@mẹ Chít: Anh Su từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ cho cái gì lạ vào mồm đâu mẹ Chít ạ, thấy cái gì lạ là nhặt lên cho mẹ trước đã, thơm cũng như thúi phải mẹ kiểm duyệt trước rồi anh mới chơi
By susubapcai, # 7. July 2008, 07:33:35
By huytun, # 7. July 2008, 07:53:22
By susubapcai, # 7. July 2008, 08:07:03
By chit_be_cua_bo_me, # 7. July 2008, 12:22:29