Skip navigation.

Ngày đầu tiên trên mạng

Chào tất cả mọi người, gửi Susu thương yêu của ba mẹ! :smile:hi:smile:hi!!!

Hôm trước vô tình đọc được blog của nhà Cò trên mạng, đọc xong người cứ ngẩn tò te ra. Hóa ra lâu nay như ếch ngồi đáy giếng. Cứ ngỡ "My first five years" đã có thể tạm mang giùm những cảm xúc và cả cái cảm giác sướng tê người khi lần đầu tiên nghe tiếng cười trong vắt của con. Nhưng hóa ra chưa đủ!!! Hãy còn quá ít, quá ít so với những gì chúng ta đã cảm thấy.
Để bon chen cho có với người ta :smile:, ba mẹ cũng sắm cho Susu ú nhà mình một miếng đất trên mạng :lol:!!!. Chúng ta tự nhủ rằng nơi đây sẽ trở thành một vườn ươm đầy hạt giống yêu thương. Cây hạnh phúc sẽ lớn lên khỏe mạnh, tròn trịa, thông minh và láu lỉnh chở trên mình ba quả ngọt chứa đầy tình yêu và hạnh phúc :happy:.

Con ngày một lớn lên và thời gian cứ trôi qua bên cạnh ba con người đang nhấm nháp vị ngọt của cuộc sống. Hạnh phúc ở quanh ta đôi khi giản đơn chỉ là nụ cười trong giấc ngủ mơ của con, là cái lắc đầu của ba khi nhìn thấy con đang cố đưa cả bàn tay bé xíu vào miệng ...
Ba mẹ gửi đến con khu vườn này cùng với tất cả TÌNH YÊU :heart: và HẠNH PHÚC :love: mà chúng ta đang cảm thấy...

PS: Sướng nhớ Susu :yes:, bi giờ thì tha hồ mà post hình lên mạng. Tha hồ mà khoe "tzim" :yikes: khoe bụng nhớ!!! :D

Susu 5 tháng tuổi, xin chào tất cả mọi người :happy:


Tớ mới đi học về nè! Quần áo còn nghiêm chỉnh quá! :sherlock:


Bài này hay quá ba ơi, sao ba chỉ cho Susu nghe có một tai vậy :confused:

Buổi sáng của Susu ú

Comments

Nguyễn Hoài Phong 8. March 2008, 03:46

Thanks for your comment :love:

Đàm Nguyễn Quỳnh Anh 14. March 2008, 04:28

Con trai trông yêu quá!

Nguyễn Tơ Rin 14. March 2008, 09:14

Nhà bé hạnh phúc thiệt đoá.

Nguyễn Hoài Phong 14. March 2008, 09:51

Mọi người ghé nhà chơi làm mẹ Susu vui quá :love:.

@Mẹ QA: Biết mẹ QA cũng lâu nhưng hôm nay mới được tiếp khách p:

Tân Sang 22. March 2008, 23:07

Đang đề nghị mẹ Susu giải người mẫu Opera, mẹ cháu có ý kiến gì không nhể:
http://my.opera.com/Tansang/blog/miss-opera

Nguyễn Hoài Phong 24. March 2008, 05:44

Mẹ cháu vui quá tít mắt lên quên cả buồn ngủ rồi bác Bốp ơi!!! :D:lol:

Hoàng Ngọc Bích 25. March 2008, 01:07

Hahaha, sáng ra bắt gặp tấm hình này, mình gửi luôn "tấm chân tình" này cho anh Su coi anh còn bồ kết mình nữa không nào
http://my.opera.com/CunNgocBich/albums/showpic.dml?album=491246&picture=6782404

Minh Phong 25. March 2008, 02:53

hoá ra mấy mẹ thi Miss Opera vui quá mà mẹ Bi Gấu không biết để vào cổ vũ

Nguyễn Hoài Phong 25. March 2008, 02:58

Bi giờ đang trong giai đoạn trao giải và ọp ẹp, mẹ Bi Gấu ở đâu, nếu ở Sài Gòn or Hà Nội thì tham gia cho vui.
Sài Gòn thì vào nhà mẹ Bim: ..../namsangnd
Hà Nội thì vào nhà mẹ Tròn: ..../trangdungtron
để lấy thông tin nhá p:

Minh Phong 25. March 2008, 03:03

nhà Bi Gấu ở Hà Nội

Nguyễn Hoài Phong 25. March 2008, 03:20

Vậy mẹ Bi Gấu vào nhà Tròn lấy thông tin rồi đi ọp với mọi người cho vui p:

Hồ Viết Vũ 29. March 2008, 09:23

Chào bé Susu nhé. Ôi, trông bé thật đáng yêu...

Hoàng Ngọc Bích 3. April 2008, 01:48

Anh Sú hôm nay là 16 tháng tròn đấy nhỉ, chúc mừng, chúc mừng. Dạo này anh ngoan nên chắc má không biết kể tội gì :D

Nguyễn Hoài Phong 3. April 2008, 03:03

Hổng dám ngoan đâu Cún ơi :cry:, chẳng qua là mấy hôm nay Sài Gòn nóng quá nên tối nào mẹ Susu cũng vật vã với cái thân toàn mồ hôi với mồ hôi của anh í cho nên phờ phạc cả người không viết nổi chứ đang có lắm tội đang muốn kể ra đây, hẹn tối nay sẽ có một entry post kèm ảnh minh họa vô cùng sexy của anh í Cún nhá :D.

Kỳ này anh í lớn rồi, mắng anh í hư là anh í lườm mẹ rồi bỏ đi chỗ khác và lẩm bẩm hư..ư, lì....ì....ì, chẳng biết là đang mắng mẹ hay mắng mình nữa :lol:.

Hoàng Ngọc Bích 3. April 2008, 03:08

Hàhà, vui đáo để nhở. Chờ xem clip sex by NHP...và NHP xác nhận clipsex của mình là có thật tại www.my.opera.com/HNP/clipsex...híhíhí

Khỏan hư.hư này em Cún phải nể gọi anh Su là sư phụ rồi, Cún chỉ suốt ngày hok (không) với lắc đầu quầy quậy và nói mấy ngôn từ vũ như cẩn thuở trước, chưa nói được hư...ư.. đâu

Mẹ đang lo toát mồ hôi đây

Hoàng Ngọc Bích 17. April 2008, 03:12

Tình yêu của em giờ ở nơi nao rồi? :lol: :D :D

Nguyễn Hoài Phong 17. April 2008, 05:28

Mẹ Susu đang chết dở sống dở mấy hôm nay ở nhà đây mẹ Cún ơi. Hic hic, bị rối loạn tiêu hóa, chỉ có uống một ly nước táo trong Phương Nam resort mà bị thế đấy :frown:, mà resort này đẳng cấp 3 sao đấy, mà thế đấy mẹ Cún ơi huhuhhu

Hoàng Ngọc Bích 17. April 2008, 05:38

:eek: Mẹ Susu lại gục vì ăn mới thương chứ. Sao mà khổ thế? Thế lúc uống ko thấy gì đặc biệt à??? Liệu có phải đi khám không? Có sợ lây cho Susu ko? Cô ấy ốm thế này thì nhà cửa rối ren hết cả, ba ròm đâu, đã học tập hết những kỹ năng và kỹ thuật cơ bản để phục vụ và đáp ứng Susu chưa? :devil:

Chia sẻ thống thiết với mẹ Susu nhé :heart:

Nguyễn Hoài Phong 17. April 2008, 05:56

Hơ hơ lúc uống thì hai vc chỉ comment là "NGON" :lol:. Đến sáng hôm qua ba ròm kêu xe chở mẹ đi cấp cứu trong bệnh viện, vào đó truyền 1 chai nước biển, uống thuốc và tiêm thuốc xong bác sĩ bảo không phải bị dịch tả nên tống về nhà kèm theo 1 bịch thuốc :cry:.

Mà ba ròm uống nhiều lắm, 1 ly nước ổi + uống ké nước táo của mẹ + 1 ly soda chanh nữa nên sau đó lúc hai vc tí tởn dắt nhau đi xem phim là ba ròm đã bị đau bụng rồi nhưng chẳng nghi ngờ gì cả, mãi đến lúc mẹ bị mới phát hiện ra. Ba ròm bảo tại mẹ Susu yếu nên mới bị nặng thế. 1 ngày mà mẹ Susu sụt những 2kg, không biết bao giờ mới lên lại được :insane:

Bệnh này không lây nên Susu vẫn cứ dính mẹ như keo dính chuột :D

Hoàng Ngọc Bích 17. April 2008, 06:04

:D Ba ròm ko sao vì "khôn" uống ổi với soda là tiêu hết mấy con vi trùng kia rồi. Mẹ Susu từ nay phải học tập ba ròm nhé. Mẹ Cún đợt honeymoon cũng thế, bố Cún đã felt something và ko ăn mà mẹ còn ham nên ...chết.

Mấy ông già chát này khôn lắm, mình học tập theo còn mệt.:ko: :D

Hoàng Ngọc Bích 13. June 2008, 03:55

Hôm nay vào load Batch Factory nhà Su mới phát hiện ra link crack không hoạt động mẹ Su ạ, có lẽ bị sai ký tự nào đó. Mẹ Su xem lại giúp mẹ Cún nhá. :D

Nguyễn Hoài Phong 13. June 2008, 04:04

Link ok rồi mẹ Cún ạ.

Hoàng Ngọc Bích 13. June 2008, 04:39

Ok, hiểu ý, bỏ túi. p: Nhưng hiềm một nỗi mẹ Cún quên cách patching rồi, lục lại cm cũ của mẹ Su mà ko thấy. Hậu quả là cái ảnh nào nó cũng ghi: this process is a trial version of Batch... đỏ chói lên. hichichic. Đầu óc âm u nó khổ thật.

Nguyễn Hoài Phong 13. June 2008, 04:45

:D Mẹ Cún cài chương trình vào ổ D hay ổ đĩa nào đó khác ổ C, nói chung là đừng cài vào ổ đĩa có chứa hệ điều hành, sau đó nếu chương trình mới cài nó hiện lên thì tắt đi, sau đó chép cái file patch vào thư mục đó, chạy file patch, nó hiện lên chữ ok. Vậy là xong. Cài thử lại được không mẹ Cún.

Hoàng Ngọc Bích 16. June 2008, 09:27

Úi giời, thấy cái mặt lạ hoắc, dòm kỹ, hóa ra là anh Susu new, bịt mũi cười đây :D

Tít - Mít 17. June 2008, 02:03

Chào bé Susu, nhà tớ ghé qua, thấy nhà Susu share chương trình Batch Photo Factory hay quá, tớ đã load cả file crack về rồi nhưng không biết làm thế nào xử lý cái file crack đó. Nhờ mẹ Susu hướng dẫn nhé !

Nguyễn Hoài Phong 17. June 2008, 06:50

@em Cún: Có cắt tóc mới lộ mặt người iu nhá Cún, ai đời lại bịt mũi cười quả đầu vô cùng hoành tráng của dũng sĩ thế nhờ :D

@nhà Tít-Mít: Tớ có cái comment ở trên hướng dẫn mẹ Cún cách crack phần mềm đó đấy nhà Tít-Mít ạ. Đằng ấy xem thử có cài được không nhá, nếu vẫn không được thì bảo tớ để tớ hướng dẫn kỹ hơn :smile:

Hoàng Ngọc Bích 17. June 2008, 06:57

Chắc khỏi cần đâu mẹ Su, mẹ Cún i tờ giỏi nhất còn làm được thì thiên hạ khỏi lo đi.

Lộ mặt người iu nhở, mới có quả đầu mới mà đã đội mũ phớt với Cún roài. :cry: :D

Tít - Mít 17. June 2008, 08:23

tớ loay hoay mãi không cài được mẹ Susu à. Đã chép cái file patch vào thư mục đó, chạy file patch, nhưng nó không hiện lên chữ ok...giúp tớ với!

Nguyễn Hoài Phong 18. June 2008, 02:06

Mẹ Tít-Mít đừng cài chương trình đó vào ổ đĩa C hoặc ổ đĩa đang chứa hệ điều hành nhé. Lần đầu load về tớ cài vào ổ C nên không crack được, sau đó đoán là do Window nó không cho patch đè lên file trong thư mục của nó nên tớ mang sang ổ đĩa khác cài thì ok, làm thử ở nhiều máy tính trong nhà và trên cty đều được cả. Mẹ Tít-Mít thử cài lại, sau đó crack như tớ nói ở trên xem sao nhá.

Tít - Mít 18. June 2008, 07:14

mẹ Susu nếu rảnh thì hướng dẫn tớ với nhá, tớ cài trên khắp các ổ đĩa rồi,trên ảnh vẫn hiện cái dòng Batch Photo đó.
YM:cutit2004wtt

Nguyễn Hoài Phong 18. June 2008, 07:38

Mẹ Su gửi message cho mẹ Tít rồi đó. Vẫn chưa được thì mẹ Tít bảo mẹ Su nhá :smile:

Tân Sang 18. June 2008, 08:22

Crack như mẹ Tít-Mít nói vậy chắc là được rồi đó. Đừng loay hoay crack nữa. Hãy bấm vào cái Tab: "Watermarks", vào đó edit watermark, bỏ cái chữ ký có tên là "Batch Photo" (Hoặc thay bằng chữ ký của mình)chắc chắn là hết chữ đó trên ảnh.

Tít - Mít 18. June 2008, 08:50

được rồi ạ, cảm ơn mẹ Susu và bố Bốp nhá.

Nguyễn Hoài Phong 18. June 2008, 09:14

Khì khì, mẹ Su cũng message cho mẹ Tít y chang BB nói. Tư tưởng bé gặp nhau nhỉ hị hị p:

MÈO MUN 21. June 2008, 04:04

Chào Susu. Mẹ đã thật vất vả khi sinh con đấy. Cô Mèomun đọc bài viết của bố con tường thuật sự việc của mẹ hôm con được 10 ngày, cô cũng toát cả mồ hôi. Con hãy là cậu con trai ngoan và hiếu thảo nhé!

Nguyễn Hoài Phong 21. June 2008, 04:10

Cám ơn cô Mèomun đã chia sẻ với mẹ con ạ :happy:. Biết thế nên tối nào con cũng thơm lên mặt mẹ cho mẹ vui, mẹ hết mệt đấy cô p:

MÈO MUN 21. June 2008, 04:42

Susu ơi! Gọi tên con làm cô Mèomun nhớ em bé của cô quá :cry: . Cô và chú gọi em là Su (bánh Su kem). Nhưng em chỉ ở bên cô hơn 1 tháng rồi bỏ cô đi chơi, mãi chưa về (em này mải chơi ko thèm cả bố mẹ). Cô đang mong lắm đây :wait: .

Nguyễn Hoài Phong 23. June 2008, 01:53

Cô Mèomun cứ ráng nghỉ ngơi cho thật khỏe nha. Mai mốt em bé thấy cô khỏe sẽ về ngay với cô mà. Khi đó chắc thích lắm nhỉ, Susu sẽ sang chơi với em í thường xuyên :love:

MÈO MUN 23. June 2008, 06:22

SuSu ơi, cô Meomun về Vũng Tàu an dưỡng đây. Con đi chơi ko? Cô sẽ chụp nhiều cảnh đẹp cho con xem nhé.

Nguyễn Hoài Phong 23. June 2008, 08:45

Chúc cô đi nghỉ mau khỏe ạ, con chờ xem hình của cô thôi, mẹ con phát xít lắm, cứ nhốt con ru rú trong nhà thôi cô ạ. Chán mẹ lắm p:

Thỏ- Sóc 15. October 2008, 08:02

Nghe mẹ Cún nói là mẹ Susu thiết kế skin nhà Cún nên mẹ Sóc "save as" về máy mà ... ngâm cứu, không ngờ nó có vỏn vẹn ...78 trang nên mẹ Sóc bó tay. Blog xấu xấu một chút cũng được chớ mẹ Sóc không đủ thời gian và kiên nhẫn để ngâm cứu kỹ như thế p: p: p: p: p:

Cũng cùng chiêu tương tự, nhà Sóc qua nhà trưởng thôn thì ... cùng cảnh ngộ. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: Không hiểu sao mà mọi người có kiên nhẫn ... kinh khủng thế nhỉ!!!! Sợ quá nên về đây!

Nguyễn Hoài Phong 15. October 2008, 09:15

Chỉ một trang thôi chứ mẹ Sóc? Hình như mẹ Sóc nhầm nhọt cái gì thì phải nhỉ? Mẹ Sóc down file user.css ấy, đừng save as, thử xem.

Thỏ- Sóc 16. October 2008, 01:51

Ừ, để mẹ Sóc xem lại thử. Vì chị Liên hướng dẫn thế nên mẹ Sóc làm thế mà.

Amy Mai 16. March 2009, 15:46

Ui! XIn chào! Blog dễ thương quá!!

daiviet_nguyen 11. October 2009, 11:36

34 tha'ng, 102 cm. Ba'c co' ddo lo^.n kho^ng? Sao cao du+~ va^.y?

Nguyễn Hoài Phong 13. October 2009, 14:55

Không lộn đâu bồ ạ. Mẹ Su đo kỹ lắm, ở trường cô giáo đo cũng vậy mà :smile:. Nhưng mà nhìn Su cũng không cao lắm, chắc tại anh í cũng có da có thịt p:
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31