Skip navigation.

ღ Hình Duy Quang 's Personal Website ღ

♪ Hãy sống bằng một trái tim chân thật, bạn sẽ hạnh phúc và thanh thản hơn sự giả dối ♪

STICKY POST

Welcome to my Personal Website!

Chào mừng các bạn đã ghé thăm Trang Web cá nhân của tui!

♪ Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó ♪
ღ Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào ღ


Tắt nhạc nền =>



Tui có 2 blog là:
http://swatqag.uni.cc hoặc http://my.opera.com/swatqag =>Trang Web cá nhân chính
http://360.yahoo.com/chuyen_tinh_chang_kho_88 =>Bờ lóc phụ

Các bài viết của tui được phân ra thành các chủ đề(tag) chính như sau:
My thought! =>Chia sẻ tâm sự:tập hợp những bài viết về suy nghĩ của cá nhân tui!
Music for you! =>Thưởng thức âm nhạc:tập hợp nhạc và lời của những bài hát cực hay!
Relax for you! =>Xả bớt xì trét:tập hợp những câu chuyện cười điên dại!
Software I write! =>Phần mềm tui viết:tập hợp những chương trình do tui(Team leader) viết!

*Lưu ý:
-Trường hợp bạn muốn comment nặc danh (Anonymous comment):bạn cần nhập đúng mã bảo vệ (Security code) thì mới post được comment của bạn. Mã bảo vệ sẽ tồn tại trong khoảng thời gian từ 10-20' nên nếu quá thời gian đấy, dù bạn có nhập đúng mã số thì vẫn bị báo lỗi & phải post lại. Vì vậy để chắc ăn, khi bạn comment dài, bạn nên copy lại comment trước khi ấn Submit!
-Cách down nhạc ở blog của tui:Click chuột phải vô đường link nhạc rùi chọn "Save Target As".Tiếp theo chọn chỗ để save bài nhạc.Cuối cùng là click chuột trái vô nút "Save" rùi chờ nó down về máy.

-Nếu các bạn muốn biết thêm về tui thì:
Talk about me! <=click vô đây


Tracked by Histats.com

Tổng số trang đã xem:free hit counters

Copyright © 2007-2009 This Personal Website and Other Sources.All rights reserved.
Developed by Hình Duy Quang.Personal Website: http://swatqag.uni.cc/

Cực hay,cực ý nghĩa lun! -Radio Thay lời muốn nói (full seri: 8 parts)- ko hay ko ăn tjền nhá!

Hum nay tui xin được viết tiếp bài cuối cùng trong seri 3 bài về chủ đề tình ju.
Lang thang trên blog của thằng bạn thì đọc được 1 phần lyric của chương trình radio thay lời muốn nói.Thấy rất rất hay,thế là quăng "radio thay lời muốn nói" vô Google và lụm được bản full seri(gồm 8 parts) của chương trình này!Thế là post lại cho pà kon nghe và ngẫm về tình ju chơi!
PS(Post Script:tái bút): Cực hay,cực ý nghĩa lun! ko hay ko ăn tjền nhá! nghe thử 1 lần đi rồi bít ljền àh!

Read more...

Khi hai trái tim không cùng nhịp đập - Radio Thay lời muốn nói

Mấy tuần nay bỗng dưng có hứng thú về đề tài tình ju, vậy là tui viết tiếp 1 bài nữa cho pà kon đọc rồi suy ngẫm chơi :D
Mờj pà kon vô đọc,extremely hay, ko hay chít ljền!

Read more...

Hãy vui mừng khi.....bạn đang cô đơn! - Không nên yêu, đừng "iu"! vì.....6 lý do???

Nếu bạn đã từng dằn vặt, đau khổ vì không được ai yêu và cũng chưa yêu ai, thì bây giờ bạn có thể khấp khởi mừng thầm được rồi, vì "những người trong cuộc" đưa ra 6 lý do hẳn hoi để khuyên bạn không nên "iu" đấy nhé!


Đôi khi bạn cảm thấy cô đơn, mong chờ một Mr/Ms.Right bất ngờ xuất hiện bên mình trong một ngày đẹp trời. Bất ngờ người ấy đến, bạn đã có những phút giây tuyệt vời bâng khuâng, xao xuyến, không rõ người ấy có hiểu được "tấm chân tình" và "đáp lại" mình hay không. Thế rồi "đằng ấy" bỗng dưng "bộc bạch nỗi lòng". Hai người chính thức tìm đến nhau, và trở thành "một cặp".

Những tưởng tình yêu là một thứ tồn tại vĩnh cửu, dễ dàng vượt qua mọi thử thách, khó khăn. Nhưng sẽ không tránh khỏi những xích mích "be bé" mà "nhân vật chính" thường cố tình "xé ra to" để mọi chuyện phức tạp hơn bao giờ hết.

Khi ấy, bạn lại ước: "Giá như, ta còn...mình ên!"

Sau đây là 6 lý do xác thực và chân thành nhất:

1. Không muốn "phật lòng" người yêu: Bạn sẽ cố "gồng mình" để hòa hợp giữa bạn và "ấy", vì đâu phải lúc nào hai người cũng "hợp cạ". Đôi khi, vì tình yêu mà bạn chấp nhận từ bỏ những thói quen của mình, chẳng hạn như: ngủ sớm, tập thể dục buổi sáng...chỉ để online với ấy hoặc sang nhà rủ ấy đi học. Điều đó khiến bạn hạnh phúc trong thời gian đầu, nhưng khoảng một thời gian sau đó (cỡ vài tháng), bạn sẽ cảm thấy hối hận khi không còn là chính mình nữa.
2. Không còn trau chuốt quá nhiều nữa: Người ta thường nghĩ rằng khi đã có "ấy" thì phe mày râu sẽ chỉn chu hơn còn phe kẹp tóc sẽ "điệu đàng" hơn. Đối với 9x thì thực tế lại khác. Khi đã quen nhau một thời gian dài thì họ không cần phải "cầu kì, rườm rà" trước mặt nhau nữa. Bạn sẽ thấy "ấy ơi" của mình cũng hoàn toàn bình thường, không "tỏa sáng" như thuở ban đầu gặp mặt, hình tượng cũng vì thế giảm dần. Và có thể, thỉnh thoảng bạn lại nghe bạn bè nhận xét về mình: "Sao dạo này mày "xuống cấp" vậy!"
3. Đánh đổi tình bạn vì tình yêu: Thật khó mà dung hòa giữa tình yêu và tình bạn. Bản chất của tình bạn là sự hòa hợp, còn bản chất của tình yêu là lòng ích kỷ. "Người ấy" sẽ chẳng bao giờ để bạn đi chơi hàng giờ với "hội nhiều chuyện" của mình, vì anh ấy/cô ấy muốn bạn luôn là của riêng họ mà thôi. Dần dà, đôi khi bạn cảm thấy cô đơn ngay trong chính tình yêu của mình, vì không phải chuyện gì cũng có thể tâm sự với người yêu được.
4. Bị "bạn khác phái" dè dặt: Đối với bạn bè cùng giới, giữa bạn và họ sẽ có một "ranh giới vô hình" nếu bạn đã có "ấy", còn họ thì chưa. Đối với người khác phái, họ rất dè dặt khi nói chuyện với bạn, vì họ sợ người yêu của bạn hiểu lầm. Đó là một mất mát to lớn đấy bạn, vì bạn sẽ không còn là một cô bé/cậu nhóc chuyên "tía lia" với "cạ cứng khác giới" của mình, dù chỉ đơn thuần là bạn bè.
5. Bị chi phối quá nhiều: Khi quen nhau, rất nhiều rắc rối sẻ nảy sinh. Sau vài năm thì bạn sẽ nhận ra "ấy ơi" của bạn không như những gì bạn đã từng "ngưỡng mộ". Họ cũng có khá nhiều khuyết điểm và những tính cách đối nghịch với bạn. Mâu thuẫn sẽ nảy sinh ngày càng nhiều và có thể lên đến "đỉnh điểm" nếu hai bạn không khéo léo nhường nhịn nhau. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy "ngộp" trong chính tình yêu của mình. Cảm giác muốn "được giải thoát" sẽ dần len lỏi vào suy nghĩ bạn.
6. Cảm giác nồng nhiệt, nhớ nhung sẽ vơi dần: "Lúc mới yêu" sẽ hoàn toàn khác với giai đoạn sau này: "Khi đã quen". 9x hiện tại nếu yêu nhau thì thường xuyên..."dính vào nhau" như hình với bóng, dẫn đến tình trạng "ngán ngẩm, ngột ngạt". Đôi khi "xa" người ấy vài ngày mà bạn không thấy nhớ, còn thốt lên: "Thoải mái quá!". Đó là lúc hãy xem xét lại mối quan hệ giữa hai bạn. Có thể bạn sẽ đặt ra một câu hỏi lớn: "Mình còn yêu "ấy" không, hay đơn thuần chỉ bên cạnh "ấy" theo thói quen?". Thời gian sẽ trả lời các bạn tất cả.
Thế đấy, không phải tình yêu luôn mang đến hạnh phúc đâu bạn. Bây giờ thì những Mr/Ms.Solo có còn muốn tìm kiếm "một nửa" bằng cách ký "hợp đồng" hay "tuyển bx, ox" nữa không nhỉ?
<Nguồn: internet>

Sự thật đáng buồn

♪ Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó ♪
ღ Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào ღ
Nguồn: internet



Dưới đây là những sự thật đáng buồn mà tui rút ra được từ lòng dạ con người ta:
Có một sự thật đáng buồn là "Giang sơn dễ đổi.Nhưng Bản tính khó dời".Đó là lý do tại sao những tính xấu của con người ta chỉ thay đổi tạm thời được một thời gian rồi sau đó lại "ngựa quen đường cũ","chứng nào vẫn tật ấy" và cuối cùng đâu lại vào đấy.

Có một sự thật đáng buồn là "Out of sight,out of might" ("Xa mặt,cách lòng").Ngắn gọn nhưng đó lại là lý do tại sao sau khi con người ta xa nhau một thời gian thì khi gặp lại nhau,tình cảm ko còn được mặn mà như xưa.Và tình bạn,tình yêu...và thậm chí tình mẫu tử cũng khó mà thoát khỏi sự thật đáng buồn này.

Có một sự thật đáng buồn là "LÒNG NGƯỜI KHÓ BIẾT NÔNG SÂU. BIẾT NGƯỜI BIẾT MẶT MÀ KO BIẾT LÒNG...".Đó là lý do tại sao con người ta thường xuyên bị lừa dối,lợi dụng,phản bội...bởi những kẻ có vẻ ngoài sáng sủa,giọng điệu ngọt ngào nhưng tâm hồn thì bẩn thỉu.

Có một sự thật đáng buồn là "Nịnh thần luôn được vua sủng ái hơn trung thần".Đó là lý do tại sao con người ta thích những lời nịnh hót của một kẻ dối trá hơn là những lời chân thật từ nhiều người chất phác.

Có một sự thật đáng buồn là "Thế giới này sắp tiệt chủng những người chân thật".Bởi vì trong cái thế giới hiện đại này,con người ta "sống bằng cái miệng" nhiều hơn là "sống bằng trái tim" ,cho nên để thích nghi và tồn tại được trong cái thế giới đầy dối trá này,bạn bắt buộc phải biết sử dụng "cái lưỡi không xương" tạo ra "những lời chót lưỡi đầu môi" để trước mặt thì cười nói vui vẻ :lol: còn sau lưng thì... :devil: (có trời mới biết)

Cuối cùng,dù muốn hay ko thì chúng ta cũng ko thể thay đổi được những sự thật đáng buồn mà chỉ có thể làm giảm bớt ảnh hưởng của nó hoặc là buông xuôi chấp nhận nó.
♪ Hãy sống bằng một trái tim chân thật, bạn sẽ hạnh phúc và thanh thản hơn sự giả dối ♪
Nếu bạn có nhận xét về những sự thật trên hoặc còn những sự thật khác cần bổ sung thì hãy comment lại cho bài viết này nha!
Nguồn: của tui
QAG

Tâm sự chưa thành văn

1 học kỳ học tập mệt mỏi :ko: ,học như điên :yikes: ,thậm chí ko đủ thời gian để ngủ :faint: ! Nhờ vậy mà tui ko bị dính chưởng :headbang: của mấy sư phụ trong trường(bị dính chưởng là mấy học kỳ sau phải theo tầm sư học lại đóa). Vì thế,2 cái blog gần như freeze! Bao nhiêu điều tâm sự chưa kể ai nghe và cũng chưa viết thành văn vẫn còn giữ kín. Cuối cùng thì hè cũng đến,thoát khỏi cái lò luyện công nhỏ như cái lổ mũi(tức biệt thự ở Bà Chiểu của tui),tui đã có cơ hội để chia sẻ tâm sự cùng pà kon zồi!

Nhưng bây giờ xì tóp thui!Làm biếng đánh máy có gõ dấu quá đi!
Muốn biết tâm sự gì thì mời pà kon xem tiếp tập sau(tức những bài viết sau) hen!

Scientific Calculator - Programmer: Myself

"Scientific Calculator" là chương trình đầu tiên tui viết và cũng là đồ án phần mềm đầu tiên tui làm ở Đại học.
Nó ra đời vào năm 2007 nhưng mãi đến hôm nay tui mới có dịp upload lên trang web cá nhân này.
Đây là software hoàn toàn free. Hi vọng mọi người download về xài và đóng góp ý kiến để tui có thể sửa đổi,bổ sung và cho ra đời thêm nhiều free software ngày càng tốt hơn.
******************************

Read more...

My Destiny - Trish Thuy Trang - Nhạc Anh nhưng nghe rất hay,có ý nghĩa và khá cảm động!


Dạo này tui hơi bận thật :ko: nhưng vừa nghe được bài hát My Destiny này quá hay nên tui ráng dành chút thời gian để upload bài này lên blog cho bà con thưởng thức nè!
Bài này là nhạc Anh nhưng tui nghe thấy nhạc thì rất hay :up: còn lời thì có ý nghĩa :love: và khá cảm động :cry: !
Nếu các bạn nghe ko hiểu gì hết :confused: thì cũng đừng lo vì đã có lời nhạc ở dưới đóa!
:D Music for you!Have fun!:yes:
******************************

Read more...

Con trai đâu phải như vậy đâu - Nguyễn Phi Hùng_Sơn Ca.Nghe cực hay và dễ thương!

Bài này tui rất khoái vì nghe hay và dễ xương lắm!
Xin dành tặng cho Donal T và tất cả các boy nào mà đang rơi vào hoàn cảnh giống chàng trai trong bài hát và mong các chị girl hãy tha thứ cho các boy tụi em còn nhỏ dại ko biết nói: "I L U" !:D :D :D

Read more...

Ý nghĩa các loài hoa đây!Ai thích hoa thì ghé vô đọc nè!

Viết tặng cho mấy you ko phân biệt nam nữ,già trẻ,ai thích hoa là được và viết tặng cho Donal T lun!:D
Các bạn hãy tìm xem loài hoa mình yêu thích tượng trưng cho điều gì nhá!:love:


Hoa cúc trắng : ngây thơ và duyên dáng
Hoa cúc tím ( thạch thảo ): nỗi lưu luyến khi chia tay
Hoa cúc vàng: lòng kính yêu, quý mến, nỗi hân hoan
Hoa đình tử- màu lửa: càng ngày anh càng yêu em
Hoa đinh tử-đỏ sẫm:l òng anh không bao giờ thay đổi

Hoa đồng thảo: tính khiêm nhường
Hoa đồng tiền: niềm tin của em đã đạt được
Hoa forget me not: xin đừng quên em
Hoa huệ: sự trong sạch và thành cao
Hoa hướng dương: niềm tin và hy vọng

Hoa hải đường: xin giữ tình bạn thân mật thì hơn
Hoa hồng: thể hiện tình yêu bất diệt
Hoa hồng BB: tình yêu ban đầu
Hoa hồng bạch: em ngây thơ duyên dáng và dịu dàng
Hoa hồng nhung: tình yêu say đắm và nồng nhiệt

Hoa hồng vàng: một tình yêu kiêu sa và rực rỡ
Hoa hồng đỏ: một tình yêu mãnh liệt đậm đà
Hoa hồng phấn: sự trìu mến của em theo bước chân anh
Hoa hồng tỉ muội: khi được tặng, nếu là bạn trai thi cần hỉu rằng: Bạn là một đứa em ngoan
Hoa inmortel: nỗi đau khổ khó nguôi

Hoa kim ngân: lòng trung thành
Hoa lan: bao giờ em cũng thành thật với anh
Hoa lay ơn: những cuộc hẹn vui vẻ và lời hẹn cho ngày mai
Hoa lưu ly: anh muốn hoàn toàn là của em
Hoa lài: tình bạn ngát hương

Hoa lý: tình yêu thanh cao và trong sạch
Hoa mai, hoa đào: một mùa xuân tràn trề ước mơ và hy vọng
Hoa mimosa: tình yêu mới chơm nở
Hoa mào gà- đỏ đậm: không có điều gì làm anh chán cả
Hoa ngân hương vàng: tôi đã có chồng, hãy tha thứ

Hoa phù dung: hồng nhan bạc phận
Hoa phù dung: chóng phai, không bền
Hoa quỳnh: sự thanh khiết
Hoa sen hồng: hân hoan tươi vui
Hoa sen trắng: cung kính, tôn nghiêm

Hoa sen: lòng độ lượng và từ bi bác ái
Hoa sen trà: anh nên dè dặt một chút
Hoa thủy tiên: kiêu căng và ích kỷ
Hoa thủy tiên: vương giả, thanh cao, kiêu hãnh
Hoa thược dược: sự dịu dàng và nét thầm kính

Hoa trà mi: kiêu hãnh, coi thường tình yêu
Hoa trà: mong manh sương khói
Hoa tường vi hồng: anh yêu em mãi mãi
Hoa tường vi vàng: anh sung sương khi được yêu em
Hoa tường vi : anh đã bắt đầu yêu em
Hoa tử vi: sự e ấp kín đáo
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31