Subscribe to RSS feed

Sticky post

SWEET_9 ...

Các bài viết ở đây là xuất phát từ cảm hứng bất ngờ ; có thật , có giả , có hư cấu , nhưng không nhằm vào bất cứ ai . Tác giả của nó mong những lời comment của người đọc , nhằm sửa đổi cách viết của mình. Các bài nhạc được post cũng xuất phát từ lòng yêu thích ; Một phần , nó đã có trên mạng - phần còn lại, nó chỉ là một bản mẫu , chất lượng không cao ; Có thể nó chỉ tồn tại ở đây một thời gian rồi biến mất... Vì vậy , bạn nào thích thì cứ việc ...Tuy Nhiên , Có Một Số Nhạc Chỉ Share riêng cho Friends (Một phần do ảnh hưởng đến vấn đề Bản Quyền); Do vậy , nếu các bạn cần , cứ bấm ADD FRIEND thì sẽ thấy ... Xin cám ơn các bạn đã ghé thăm blog của sweet9 , chúc các bạn có một ngày vui vẻ . geovisite
geovisite
"Trang này được thể hiện tốt nếu các bạn dùng FireFox"

Tết ...

.... Là nhiều , nhiều thứ bận rộn trên đời ...; Người người lo sắm sửa trang hoàng nhà cửa , lăng xăng mua trữ thực phẩm cho những ngày nghỉ lễ , hoặc mua quà chúc tết ...

Nhưng , bên cạnh đó , những công việc chuẩn bị cho ngày Tết mới là rộn ràng ..














Saigon ...

Thành Phố Hồ Chí Minh , bận rộn , nhưng nhanh nhẹn ... trong những người 'lu xu bu' nhất ... có s9 - vì , ngày thứ Bảy cuối năm mà vẫn còn phải đi làm đến 17 giờ 30 mới ra về được !!. Đã vậy , đi dọc đường mới chợt nhớ ra là: "...chết queo rồi , mình bỏ quên cái điện thoại đang sạc ở chỗ làm..!!!!". Thế là phải quay lại một lần nữa (một đoạn đường chừng 5km)- thế có điên không chứ ...

Nhưng nói lại , nhờ có vậy mà mình chụp được vài cảnh của Thành phố lúc trời chập choạng...

Đây là cảnh ở đường Nguyễn Huệ lúc buổi sáng đi làm - còn ngổn ngang với cái sân khấu ngoài trời


Thế nhưng chiều về , chỗ này đã khác hẳn


Hàng quán ngay góc đó đang chuẩn bị đón khách ngồi nhâm nhi vào buổi tối


Và đây , Đại lộ Đông-Tây vào lúc gần nửa đêm ; Người ta đang đứng nghẹt hai bên một cách trật tự để chờ xem Pháo bông


Và ... giờ khắc Giao thừa đã đến...


Chúc các bạn của S9 , một năm mới , đầy sức khỏe và nhiều thành đạt bigsmile

Christmas...

S_9 biết quá rõ - hôm nay là ngày gì ; Thế nhưng ... bigsmile ...

... Sáng nay , cô bé Kế toán ở chỗ S9 làm , cứ ríu rít - nào là gọi điện , nào là nhắn tin , chúc mừng "Giáng Sinh" đến bạn bè của cô ta .

S9 cũng nhận được tin nhắn của một người bạn , chúc an lành trong ngày Noel...Mình cũng chúc lại một cách lịch sự (cho dù không phải là người trong đạo) !!!

Và cũng hôm nay , một cô bạn cũ gọi đến : "... Tối nay đi với em một chút nhé!"

- " Oh , có việc gì vậy ?"
- " Thì đi Party Noel mà ..."

..Thật là không hay chút nào , khi s9 phải trả lời rằng: " No way! sorry girl ..., tối nay s9 phải đi trực ..." ....

Buồn một chút phải không các bạn!?

Read more...