Nha Trang ... trở lại
Tuesday, July 3, 2012 2:10:14 PM
Nếu muốn đi hết các thắng cảnh ở đây , chắc phải hết cả tuần ...Trừ các khu vui chơi như Vinpear - tiêu tốn khá nhiều thời gian ;Hồ cá Trí Nguyên , hay các đảo đều có các cảnh khá đẹp .
Riêng trong nội thành phố , ta có thể thăm các nơi như Chùa Linh Phước , Nhà thờ cổ , Tháp Chăm Pongana ...





Ta sẽ xem các điệu múa Chăm cực mềm mại và dường như không muốn rời nơi này ....

... phong cảnh từ tháp nhìn ra phía ngoài , về phía cầu Xóm Bóng cũng đẹp và nên thơ ..

Nếu có đi tắm biển ... thì đừng ngại ngùng chạy xa một tí , đến bãi Dốc Lết . Bãi biển này được bao bọc xung quanh bằng những ngọn núi trải dài , như giang đôi tay che chở cho đất liền ... nên không có sóng ; Và nước ở đây thì trong vắt , bãi biển lài xa mút (nên không sợ hụt chân..
)

Và bãi cát thì trắng phau ... Hình như s9 tắm cả buổi mà chẳng thấy đen tí nào ..


Ở Nha Trang còn một thắng cảnh mà ít khi nào các tour đưa vào trong chuyền du lịch , đó là thác Yang Bay.Vì thác này nằm khá xa thành phố ...




Khu du lịch thác Yang Bay chiếm một diện tích khá rộng mà nếu ta vào đây chơi và tham quan thì... cũng mất một buổi sáng mới hết các hạng mục của nó . Theo S9 thấy , cách tổ chức của nó cũng gần giống như Giang Điền (ở Đồng Nai) và "Làng các dân tộc" (ở Củ Chi). Nhưng về mức độ thì nơi này là một địa điểm đáng giá để tham quan ...
Chớ quên ra chợ Đầm ăn bún cá (mà phải kèm theo ít Sứa mới đã nghe các bạn
)













muongietnguoiyeu # Thursday, July 5, 2012 2:27:17 AM
sweet9 # Thursday, July 5, 2012 3:19:33 PM
muongietnguoiyeu # Friday, July 6, 2012 12:00:58 PM
sweet9 # Friday, July 6, 2012 1:42:53 PM
muongietnguoiyeu # Thursday, July 12, 2012 1:48:34 AM