Tạ Chiến

Để lưu giữ những khoảng khắc & chặng đường mà tôi đã đi qua...

Tình ca cho em

Em thánh thiện như thiên thần bé nhỏ
Như gió mùa thu vương vít những chiều
Như cánh chim chập chững buổi đầu yêu
Như biển biếc mặn nồng hôn bờ bãi

Ta đi giữa hai hàng cây khép lại
Nâng bàn tay đón một cánh hoa bay
Hạnh phúc vốn mỏng mềm như hoa vậy
Nguyện sẽ chắt chiu gìn giữ từng ngày

Em hãy là thiên thần em nhé
Là gió thu xoa dịu bụi phong trần
Là tiếng chim sớm vườn nhỏ ca ngân
Là biển biếc trong ngần dịu mát

Cho suốt đời con tim anh ru hát
Bản tình ca dào dạt vỗ về em

L.T.Tùng

Và tôi cũng yêu em...!Và tôi cũng yêu...

Comments

Mi cong bé micong1211 Wednesday, October 28, 2009 3:29:38 PM

Hạnh phúc vốn mỏng mềm như hoa vậy
Nguyện sẽ chắt chiu gìn giữ từng ngày

nguyễn trường trungtrungbaochi Tuesday, November 24, 2009 1:13:05 PM

Tôi mất 2 h đòng hồ để xem tất cả những bức anh bạn chụp. Thật sự ngưỡng mộ. Bạn là 1 tay máy cừ khôi. Chỉ có điều tôi ko biết bạn là ai, làm gì, đang ở đâu. bao nhiêu tuổi. Mong. Chúc vui

Phương AngelH3oU Tuesday, December 1, 2009 1:37:06 PM

Thú vị!

Chienchienta2k3 Wednesday, December 2, 2009 3:45:48 PM

hi, nice to meet you,the same name friend

songnuocbiec Thursday, December 10, 2009 3:08:08 AM

Chao anh, rat vui duoc lam quen voi anh.
Nhungx buc anh trong blog la anh chup hay anh suu tap vay. Dep qua.

ngotngao Friday, December 25, 2009 1:36:53 AM

Chúc bạn giáng sinh an lành và tràn trề niềm vui nhé

Tạ Chiếntachien Friday, December 25, 2009 2:24:45 AM

Chào cả nhà! Chúc giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc, thịnh vượng...

Chienchienta2k3 Friday, December 25, 2009 1:17:43 PM

hi, cả nhà chào cậu, merry christmas
chúc giáng sinh vui vẻ ấm áp bên người yêu thương

Write a comment

New comments have been disabled for this post.