Skip navigation.

TRỞ VỀ KÝ ỨC LỜI RU

Ngọt bùi tâm thức cỏ

Nẻo đường thơm dấu chân qua

My love! We're happy in the four seasons

Bên tôi 12B dâu yêu

Với em trai

Em trai! Có thể em nghĩ anh ko hiểu em, nhưng thực ra anh rất muốn hiểu em và dường như cũng có chút hiểu em! Anh chỉ không muốn em nóng vội trong bất kỳ chuyện gì. Hãy là người bình tĩnh hơn. Anh tin là em đủ bản lĩnh trong mọi tình huống của cuộc sống, nhưng để thành công thì cần nhiều yếu tố lắm. Anh muốn em biết rằng anh là người luôn ở bên em và lắng nghe em. Cầu chúc mọi điều tốt lành, chúc em thành công!

Thương Mẹ

Thương Mẹ

Ban mai đỏ mắt nương chè
Hạt sương mòn nửa nửa nhè nhẹ tan
Cong mờ vạt trắng lưng ngàn
Ướt long đong những lo toan tuổi già

Nối mùa xâu chuỗi ngày xa
Thắt thương buộc nhớ gói quà vần thơ
Con đi gom những ước mơ
Gửi màu xanh lại bãi bờ bến sông

Con về tay trắng còn không
Thương cây lúa mùa trổ bông nhọc nhằn
Nhìn theo mắt mẹ băn khoăn
Song thưa liếp mỏng trở trăn đông về

Người rưng hong tóc hương quê
Ráng chiều bên mẹ bộn bề hanh hao
Đốt lòng cháy bỏng khát khao
Ùa về tia nắng mặt ao vội vàng

Con đi từ lúc nhỡ nhàng
Quê nghèo mẹ vẫn mơ màng dõi trông
Bức tranh lấp lánh dòng sông
Dáng hình mẹ trên cánh đồng thời gian
Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30