Đọc truyện của Keng
Sunday, 7. December 2008, 04:05:43
Tôi vẫn tự hào khi mình thuộc thế hệ 8x (dù chỉ là vớt vát Keng chỉ là nick-name của Đỗ Thùy Linh, hiện là copy-writer cho một công ty quảng cáo tại thành phố Hồ Chí Minh.
“Dị bản”- truyện của Keng gồm 13 truyện. Nhan đề của mỗi truyện nghe rất “sến”: “Tôi là Les”, “Yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao”, “Khúc tình không tên”, “Mong manh ảo”, “Tình ảo như cánh diều đang bay”, “Ký họa tình yêu”, “Những cuộc tình chia lìa chầm chậm”…Mỗi truyện là cảm nhận, cách nhìn của Keng, của thế hệ trẻ Việt Nam về cuộc sống, về tình yêu, tình dục. Đó là cái nhìn thẳng thắn, táo bạo, xốc nổi với những tính cách tưng tửng, có phần điên điên. Họ đã thả mình vào thế giới của net để rồi họ chới với, hụt hẫng khi đối diện với cuộc đời thực- cuộc đời offline.Chúng ta hãy lắng nghe các nhân vật trong truyện đã thẳng thắn tuyên bố:-Em đang cố gắng kiếm tiền…kiếm thật nhiều…để khỏi phải lấy chồng.
-Đều yêu tôi. Đều bỏ tôi. Đều quên tôi. Nhưng tôi mãi mãi không sao quên được.
-Keng cười nhàn nhạt: “Biết sao hông? Bởi vì cuộc sống của Keng nhàm tẻ quá!Keng không biết tìm niềm vui ở đâu, cho nên chỉ còn cách dựa vào thế giới ảo, bấu víu vào những gì không thực tế để huyễn hoặc mình”.
Cú pháp trong truyện rất tự do, một cách nói cố ý khiêu khích với những gì cũ mòn, công thức, tẻ nhạt; với một trường ngôn ngữ mang tính đặc trưng: ngôn ngữ rất @, ngôn ngữ của dân mạng chính hiệu.
Ở góc độ nào đó thì khi đọc truyện của Keng chúng ta liên tưởng ngay đến “Thiếu nữ ngủ ngày” của bà chúa thơ Nôm, đến cái “Đầy buồng lạ, mầu thâu đêm” trong “Cây chuối” của Ức Trai tiên sinh, đến một “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu, “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư- những câu, những bài khiến một số người đọc lên vẫn còn cảm thấy ngơ ngác, phân vân.
Tôi hay bạn, có thể khen hay chê, yêu hay thích….Tùy. Nhưng trong không khí dân chủ của đời sống xã hội và nhu cầu nhận thức, khám phá các vấn đề xã hội là nhu cầu của số đông dân chúng thì truyện của Keng ra đời và được đón nhận là một tất yếu.









Anonymous # 26. January 2009, 15:02
Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến của mình về Dị Bản!
Gửi đến bạn lời chúc năm mới với những điều tốt đẹp nhất!