MỖI NGÀY MỘT NỖI NHỚ
Monday, 7. December 2009, 04:02:46
Mong rằng cuộc sống sẽ là những chuỗi ngày bình yên cho tất cả chúng ta!
Hãy cho đi nụ cười để nhận lại niềm vui
Hãy cho đi nước mắt để nhận lại sự an ủi
Hãy cho đi yêu thương để nhận lại…
cả bầu trời bình yên.
Mỗi đêm nằm ngủ,ko lúc nào là tôi ko nhớ đến cô ấy,nỗi nhớ mỗi ngày một nhiều.Tôi đã cố gắn nhắm mắt để chịm sâu trong giấc ngủ để hình bóng ấy ko còn bên Tôi nữa nhưng càng ngủ thì hình bóng ấy càng đeo bám Tôi,nhiều khi Tôi muốn cầm dt lên và nói chuyện với cô ấy lắm nhưng sao Tôi cứ ngại một diều là,cô ấy có thích nói chuyện với mình không,cô ấy có vui khi mình làm như thế ko(tôi dặt ra câu hỏi như thế,nhưng tôi dã biết chắc câu trả lời LÀ CÓ..)nhung rồi Tôi lại ko làm như thế.Rồi như thế hằng đêm cứ trôi qua và Toi cũng cố nắn lòng mà làm như thế,nhưng biết làm sao được!!!!!
Bởi vì Tôi và cô ấy khác nhau quá nhiều,và Tôi cũng cảm thấy măt
Hãy cho đi nụ cười để nhận lại niềm vui
Hãy cho đi nước mắt để nhận lại sự an ủi
Hãy cho đi yêu thương để nhận lại…
cả bầu trời bình yên.
Mỗi đêm nằm ngủ,ko lúc nào là tôi ko nhớ đến cô ấy,nỗi nhớ mỗi ngày một nhiều.Tôi đã cố gắn nhắm mắt để chịm sâu trong giấc ngủ để hình bóng ấy ko còn bên Tôi nữa nhưng càng ngủ thì hình bóng ấy càng đeo bám Tôi,nhiều khi Tôi muốn cầm dt lên và nói chuyện với cô ấy lắm nhưng sao Tôi cứ ngại một diều là,cô ấy có thích nói chuyện với mình không,cô ấy có vui khi mình làm như thế ko(tôi dặt ra câu hỏi như thế,nhưng tôi dã biết chắc câu trả lời LÀ CÓ..)nhung rồi Tôi lại ko làm như thế.Rồi như thế hằng đêm cứ trôi qua và Toi cũng cố nắn lòng mà làm như thế,nhưng biết làm sao được!!!!!
Bởi vì Tôi và cô ấy khác nhau quá nhiều,và Tôi cũng cảm thấy măt

















