Wednesday, 11. November 2009, 15:01:26
Công ơn thầy cô đối với tôi thật bao la vô bờ bến .Dẫu tôi có lấy lá rừng làm giấy,nước biển khơi làm mực...Tôi cũng không thể nào ghi tạc hết...
Tuesday, 20. October 2009, 09:25:02
Thân giữi TG "Thu tha hương"
Ở nơi ấy,thu không vàng sắc nắng
Trời không xanh ,gió heo hắc…vương sầu
Sao không về , với ngày tháng bình yên ?
Tuổi hồn nhiên ,thuở mùa thu… áo trắng
Thu ở đây vẫn vàng màu hoa cúc
Em nơi đâu, sao nắng phải đi tìm…?
Những con đường, ngày xưa ,ta chung bước,
Lá vàng rơi ngập lối tự bao giờ ?
Ta chờ em, nơi lần đầu hò hẹn
Gió thu về mang nổi nhớ mênh mông
Hương hoa sữa vẫn ngọt ngào, trên phố
Để đêm thu nghe thổn thức…tình đầu…
Friday, 16. October 2009, 07:27:22
Monday, 28. September 2009, 16:49:22
Sớm nay lòng thấy buồn tênh
Gió thôi đùa nữa,mây trôi hững hờ
Nắng vàng em nhặt đi đâu ?
Để cho phố củ ,mưa ngâu sục sùi
Sớm mai nhặt sợi nắng vàng
Bâng khuâng ...biết gởi về đâu bây giờ...?
Sunday, 13. September 2009, 15:02:50
T.T.N
Sớm mai đây , nơi cổng trường đại học
Nhỏ kiêu kỳ,hay ngơ ngát... năm xưa ?
Bài học đầu, không có lá vàng rơi
Nhỏ có nhớ những mùa thu thuở trước ?
Ta chỉ sợ, trên nẽo đường xuôi ngược
Bao bon chen , bao lừa lọc,thấp- cao
Nhỏ quên đi những kỉ niệm hôm nào
Dẩu ta biết nhỏ bi giờ... đã lớn
Ta chỉ sợ,lúc mưa chiều,nắng sớm
Nhỡ vô tình, trượt ngã giữa dòng đời
Nhỏ một mình,biết san sẻ cùng ai ?
Nghĩ đến đó ta đau lòng khôn tả...
Ta yêu lắm"hỡi mùa thu tóc ngắn”
Trắng áo ai bay,vàng nắng sân trường
Ta có lần cầu mong chúa xót thương
Nguyện quỳ gối bên giáo đường...thánh lễ
Friday, 11. September 2009, 11:42:10
Nguyễn Tất Nhiên
Ngày thi sắp gần kề rồi đó nhỏ
Nhỏ lo năm mà ta ngại tới mười
Sợ bài thi làm nhỏ biếng môi cười
Ta thật sự nghe lòng đau khôn xiết
Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi rớt
Nhỏ sẽ buồn như những lá thu bay
Lệ thắm nồng ướt đẫm chiếc khăn tay
Như có dạo nhỏ buồn ta phải dổ
Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi đổ
Nhỏ có mừng chưa chắc đã hơn ta
Nụ nhỏ cười sẽ rực rở như hoa
Nổi sung sướng ửng hồng lên đôi má
Ngày thi đã gần kề rồi đó nhỏ
Ta không thi nhưng hồi hợp lạ thường
Đêm ta nằm cầu mong Chúa xót thương
Cho nhỏ đổ dẩu ta... người ngoại đạo
Mừng em thi đổ !
Trước em bảo".... Nếu không đổ,tôi sẽ ra sông...ngồi khóc" làm anh cũng buồn lây, giờ biết kết quả rồi anh post bài thơ nầy gởi em!
Friday, 7. August 2009, 11:21:49
Cảm ơn em đã đến với tôi trong đêm sinh nhật nầy .Cảm ơn em đã mang lại cho tôi niềm vui ,niềm tin yêu cuộc sống…Tôi sẽ mang những nhành hoa đêm nay ,trồng cho em một vườn hoa đầy màu sắc .Tôi sẽ nhớ và suy gẫm thật nhiều về truyền thuyết mà em vừa kể “ngày xưa,cơ thể người phụ nữ đươc hình thành từ cái xương sườn của người đàn ông . Vì ở đó,gần trái tim để được yêu thương , gần cánh tay để được che chở .Thế mà,đôi lúc trái tim và cánh tay ấy lai bận nơi khác mất rồi…"
Ngồi bên em đêm nay giữa trăng sao lồng lộng ,tôi bất chợt nhớ,nhớ thật nhiều về những ngày xưa. Nhớ những câu thơ đầy thi vị mà tôi thường trêu chọc em thời trung học
“…Em cười tươi duyên dáng vô cùng
Cho anh xin những hạt răng xinh
Anh sẽ đổi nghìn ngày thơ dại…”
Giờ đây , ước gì tôi có được nghìn,nghìn ngày thơ dại để đổi lấy những nụ cười của em .
Ngồi bên em đêm nay sao tim mình cứ bổi hổi . Thôi ,mình mang cây đàn đã bỏ quên từ lâu rồi , ôm dàn mà say sưa hát như thuở nào
“Ta đã nghe trong tim mình đường tương lai đang rạng rỡ
Ta đã nghe trong tim mình lời yêu thương của con người…”
Thursday, 9. July 2009, 02:12:51
NT
Một ngày nào đó, tôi sẽ mời bạn ghé nhà tôi . Một ngôi nhà cổ , có ống khói cao cao . Tuổi thơ của tôi gắn liền với những phần quà mà ông già Nôel ban tặng từ ống khói đó. Xung quanh là đồng cỏ xanh bao la , bát ngát…Ở đó có “ lá thu rơi xào xạc” .có “con nai vàng ngơ ngát”.có những buổi hoàng hôn quyện khói lam chiều...
Ngước mặt lên,là khoảng trời xanh la đà mây trắng.Đêm đêm có ngàn,ngàn vì sao lấp lánh rơi đầy trên thảm cỏ.Ánh trăng rụt rè xuyên qua kẻ lá nhè nhẹ như sợ làm tan vỡ những giọt sương long lanh trên ngọn cỏ .Ngoảnh nhìn về phía sau,là lối mòn còn in những vết chân bé nhỏ của tôi thời thơ ấu.Xa xa ,thấp thoáng những đồi hoa bang, hoa sim tím nở...
Trưa hè, dưới bóng cây cổ thụ , hương nhản,hương ổi, hương dâu...cứ lan tỏa ,lan tỏa trong gió.Tiếng chim hót,tiếng ve ngân, tiếng xạc xào của lá... một bản nhạc đồng quê êm đềm. Ngã mình lên thảm cỏ bạn sẽ mơ một giấc mơ thanh bình...
Tuesday, 2. June 2009, 11:41:21
MNN
Những cơn mưa chiều tháng năm gợi nhớ !
Mưa , từng giọt mưa tí tách reo vui trên cành lá . Đứng nép vào nhau tránh mưa nơi hàng hiên vắng mà nghe tim mình bồi hồi, thổn thức .
Thời gian sẽ cuốn trôi tất cả vào quá khứ .Chỉ có những cơn mưa chiều tháng năm mang hơi ấm tình yêu đầu đời là mãi mãi
Tạm biệt mái trường thân yêu ,tạm biệt tuổi học trò hồn nhiên,mơ mộng... Tôi mang theo màu áo trắng,màu phượng hồng,tiếng ve,tiếng trống trường…và cả mối tình đầu ngây ngô,lãng mạn ... bước tiếp vào đời trên con đường xa ,xa thẳm ...
Không biết cơn mưa chiều nay có giữ chân em nơi hàng hiên vắng mà ngày xưa em thường bảo đó là những cuộc “hẹn hò bất đắt dĩ” .Còn tôi,chiều nay, một mình lặng đếm từng hạt mưa rơi mà như sống lại những kỷ niệm hôm nào.
"Chiều nay sao giống chiều năm ngoái ?
Vàng hoa mái phố mưa lưng trời
Áo dài ai giống người năm ngoái ?
Tóc xõa ngang trời gió thu bay…."
Dù có Năm năm , mười năm... hay lâu ... thật lâu đi chăng nữa…Tôi vẫn nhớ hoài ... mưa năm ngoái!
Wednesday, 6. May 2009, 11:27:18
"Những buổi trưa hè thơ ấu xưa.
Trời hiu hiu gió,nắng hanh vừa
Trong vòng tay mẹ,tôi say ngủ
Tiếng võng hòa giọng ầu ơi....."
"Ví dầu cầu ván đóng đinh.Cầu tre lắc lẽo gập ghềng khó đi..." đã bao lâu rồi thưở tôi còn nằm nôi nghe mẹ hát ? Kẻo kẹt võng đưa ầu ơi khúc hát.lắt lẽo cầu tre,dòng sông sóng vỗ...Ôi quê hương ,quê hương ngời sáng trong tôi một tình yêu kỳ diệu.Những tưởng thế hệ chúng tôi chỉ bắt găp hình ảnh lắc lẽo cầu tre qua những câu hát ru,hay trong những trang văn hóa việt nam còn lưu lại từ thuở vua hùng dựng nước.Thế mà không ! tôi lại phải thực sự đặc chân lên những chiếc cầu tre lắc lẽo.Rồi mai đây em tôi,cháu tôi...liệu có phải đặt chân lên những chiếc cầu tre xưa vốn lắc lẽo nay càng thêm lắc lẽo...? Thương cho đời mẹ tôi hai sương một nắng đã dắt tay tôi đến trường vì mẹ tôi hy vọng rằng:Thế hệ chúng tôi được đặc chân lên những chiếc cầu ván đóng đinh vững trải,bước vào đời trên những con đường thênh thang rộng mở...
1 2 Next »
Showing posts 1 -
10 of 12.