MỪNG NHÓM MAI KHÔI 30 TUỔI

Mỗi chúng ta là một món quà, là chính Chúa CHA ân ban cho mình, hãy đơn sơ để đem cho nhau bằng hết những dễ thương cho cuộc sống thêm đậm đà.

032. NHÓM CẮM HOA MK TẠI NHÀ THỜ DÒNG CHÚA CỨU THẾ SÀI-GÒN

Cắm hoa là một trong những hoạt động xã hội mà nhóm Mai Khôi đã tham gia nhiều năm tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Kể từ những năm mới bắt đầu giải phóng, nhóm Mai Khôi đã tham gia vào hoạt động cắm hoa này dưới sự hướng dẫn của chị Bích Hải và chị Thu Thủy tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Khởi đầu là chị Bích Thu, một thành viên đã sinh hoạt với ca đoàn Mai Khôi ngay từ những ngày đầu thành lập nhóm. Sau đó, trãi qua bao nhiêu thế hệ, nhóm Mai Khôi vẫn trung thành và nhiệt tình với công việc cắm hoa tại nhà thờ. Những gương mặt Mai Khôi quen thuộc trong nhóm cắm hoa tại nhà thờ DCCT có thể kể đến như Kim Thư, Bích Loan, Minh Châu, Tuyết Dung và Hà. Sau này, dù chị Bích Hải, chị Bích Thu và Bích Loan đã đi định cư tại Mỹ, và các thành viên Mai Khôi khác do bận rộn trong cuộc sống cũng có lúc tham gia và có lúc không, thế nhưng công việc cắm hoa tại nhà thờ lúc nào cũng được duy trì bởi những thành viên Mai Khôi dưới sự hướng dẫn của chị Thu Thuỷ. Ngoài những thành viên Mai Khôi, chị Thu Thủy có kết nạp thêm một số chị khác phục vụ cho công việc cắm hoa tại nhà thờ như cô Loan, chị Tuyết, chị Liên, chị Đào và bé Thuỷ. Nhóm cắm hoa vào hai ngày trong tuần, đó là ngày thứ bảy và ngày thứ tư. Ngày thứ bảy và các ngày lễ lớn thì nhóm cắm nhiều bình hoa hơn, còn ngày thứ tư thì chủ yếu là thay các hoa đã héo và cắm các bình hoa nhỏ.

Cắm hoa là một bộ môn nghệ thuật vốn dĩ mang hai tính cách và trường phái khác nhau, đó là trường phái Châu Âu và trường phái Nhật Bản. Bình hoa theo trường phái Châu Âu thì rực rỡ nhiều hoa và màu sắc thì có thể phong phú nhiều màu hoặc chỉ trang trọng một màu. Còn bình hoa theo phong cách Nhật Bản thì thường đi đôi với cành khô hoặc cành lá để tạo đường nét, lối cắm ít hoa hơn nhưng cô đọng và súc tích. Dưới sự hướng dẫn của chị Thu Thủy, nhóm cắm hoa mang lại sự hài hoà, tươi đẹp trong công việc trang trí nhà thờ, làm cho các khoảng không gian tại bàn thánh và các bàn thờ Đức Mẹ, Thánh Giuse và Thánh Giêrađô trở nên vừa lộng lẩy, vừa trang trọng với các bình hoa xinh xắn. Nghệ thuật kết hợp giữa các công cụ cắm hoa như bình và cành khô (hoặc sõi, vật trang trí, khay,…), cùng với sự phối hợp đồng điệu giữa các loại hoa, lá và màu sắc là một công việc đòi hỏi phải có sự hiểu biết tinh tế, sự khéo léo cùng với niềm đam mê nghệ thuật của các thành viên trong nhóm. Khi cắm một bình hoa, người cắm hoa phải biết chọn lựa giữa các loại hoa và màu sắc, hoa nào sẽ thích hợp với bình nào, sẽ đi hoa như thế nào với lá, có cần phải kết hợp với cành khô không và cuối cùng là sẽ để ở vị trí nào cho phù hợp. Mỗi loại hoa đều có một nét đẹp riêng, một sự phối hợp ăn ý nhịp nhàng sẽ làm cho bình hoa trở nên xinh đẹp một cách hài hoà và tự nhiên.

Cũng như những bộ môn nghệ thuật khác như hội hoạ hoặc âm nhạc, cắm hoa mang lại sự thư giản và niềm vui trong tâm hồn. Người ta vẫn thường nói “Âm nhạc là một người bạn”. Quả thật đúng như vậy, khi bạn buồn hoặc cảm thấy cô đơn, thất vọng, bạn chơi đàn hoặc nghe nhạc, tự dưng bạn sẽ cảm thấy vơi đi rất nhiều, cũng giống như bạn đang tâm sự với một người bạn. Ở các nước Châu Âu, người ta lập ra những phòng vẽ với mục đích duy nhất là làm thư giản đầu óc, làm dịu đi những căng thẳng lo toan trong cuộc sống. Bất kỳ ai cũng có thể đến những phòng vẽ này mà không cần phải là hoạ sĩ, bạn có thể vẽ linh tinh bất kỳ những gì mình thích mà không cần phải tạo ra những bức tranh, sau đó bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu giống như đã trút bỏ đi được những gánh nặng của tâm hồn. Nghệ thuật cắm hoa cũng thế, luôn mang lại sự an vui và thư giản trong tâm hồn. Và khi cắm hoa trong nhà thờ, các thành viên trong nhóm còn cảm nhận được sự bình an của Chúa trong tâm của mỗi người.

Chị Thu Thủy gắn bó rất lâu năm với công việc cắm hoa trong nhà thờ DCCT, chị được các thành viên trong nhóm xem như một thầy và một người chị thân thương đáng kính. Mỗi tuần vào sáng thứ bảy, các chị em trong nhóm họp lại, vừa cắm hoa vừa nói chuyện sôi nổi. Tuần nào không gặp nhau cũng thấy nhớ và vì thế mọi người vẫn tranh thủ thời gian để đi cắm hoa cho dù ai cũng rất bận rộn trong cuộc sống. Ngoài ra còn có thầy Raphael, là thầy phụ trách nhóm cắm hoa ở DCCT từ hồi nào đến giờ. Thầy rất hiền từ, nhân hậu và luôn quan tâm đến nhóm.

Dưới đây là hình ảnh một vài bình hoa mà nhóm cắm hoa Mai Khôi đã cắm trong nhà thờ DCCT.







MK Minh Châu
Viết vào ngày 9/6/2009

031. MK 1996 - 2006033. NHỮNG HÌNH ẢNH SINH NHẬT MK LẦN THỨ 10

Comments

Unregistered user Tuesday, August 10, 2010 4:11:20 AM

bthanh writes: Loi` dau` tien , xin gui loi chuc' den moj nguoi va mong rang se co' nhju canh hoa tuoi to djem them cho thanh' duong` , cau mong cho moj ng` se~ duoc nhj`u hong an cua` thjen chua' .

Unregistered user Wednesday, August 11, 2010 2:31:38 AM

bthanh writes: e cung thjx cam hoa lam', hoa duoc sjnh ra de~la dang hjen cho nghe^ thuat, cuoc song cua~ ta ko the~ nao` thjeu' hoa duoc, du` luc' tam trang ban nhu the' na`o hay hoa`n canh~ ra sao thj` hoa se~ thay loi` noj' le^n tat' ca~.....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.