Sticky post
Friday, August 22, 2008 1:41:48 PM
Monday, November 23, 2009 6:16:28 PM
Đăng ngày: 01:09 24-11-2009
Chào các bạn !Tự nhiên không ngủ được nên mình muốn tổ chức một trò chơi zui zẻ cho lớp A3 chúng ta!Đối tượng tham gia là tất cả mọi người và yêu cầu là không được bình chọn cho bản thân và trên 2 thí sinh đề cử.Trò chơi chỉ mang tính vui vẻ hòa đồng và không mang tính ăn thua.Nên mọi người hãy tha hồ mà “bình chọn và để lại lời bình luận về bài viết này”.
Thí sinh thứ nhất:Nguyễn Hoài Trân(Bò lạc)
Ưu điểm: Là bí thư của lớp,năng nổ trong học tập và tổ chức những trò chơi của lớp
Khuyết điểm:Tính tình thì đôi lúc “khùng khùng”(Lúc thì “nhéo” đánh người kinh khủng,lúc thì “khóc nhè” trước mặt mọi người..lêu lêu xí hổ quá đi ah...)
Thí sinh thứ hai: Nguyễn Thị Thu Hiền(Su mô,Nương tử.)
Ưu điểm: Là ngân hàng của lớp,nộp tiền vô thì đừng hòng mà lấy lại được nhá.Tính tình hiền,nói dễ nghe
Khuyết điểm: Một trong nhưng cán sự của lớp nhưng lại tỏ ra ít nói.Tính tình cũng không khác gì “sư tử”...(Cầm thước gạch dài mà đánh người ...gớm quá đi a`)
Thí sinh thứ ba:Trần Lê Tiến (Cọng rơm vàng)
Ưu điểm: Là lớp trưởng của lớp.Đại diện cho lớp,gương mẫu,học cũng giỏi ăn chơi cũng gớm..
Khuyết điểm:Nhậu nhẹt quá nhiều nên anh hưởng đến nhiều thứ,tính tình hay nổ.Nhà xa quá nên không có nhiều ưu đãi như các bạn trong lớp.
Thí sinh thứ tư:Nguyễn Thị Khánh Hà.(Hà bủng)
Ưu điểm:Dễ thương,yêu đời yêu... người....Cố gắng học tập tốt...Vui vẻ hòa đồng.
Khuyết điểm: Khóc nhè trước mặt mọi người và hay cứng đầu... trông như già trước tuối ý
Thí sinh thứ tư: Bộ đôi Trà vi và Duy Huân(Tí đạn):
Ưu điểm: Có sự tiến bộ trong học tập rất nhiều,hay tạo những điều vui vẻ trong lớp.Đặc biệt vơi khuôn mặt và hình dáng rất giống thầy”Thành” nên luôn có tình cảm với tiết Toán trong lớp.
Khuyết điểm:Bợm quá nên nhiều lúc ảnh hưởng đến lớp.Có thể nói bộ đôi này là sự kết hợp của học tập và chơi đùa trong thế hệ 9x..(éc nó già 89 hết mà..có lẽ muốn là con nit)
Thí sinh thứ năm:Bộ ba Thanh Minh,Quốc Thành,Ngọc Thư(Đi Bông,Khó Nuôi, Thư Ròm)
Ưu điểm:Là bộ ba chơi thân nhất lớp,tình tình vui vẻ hòa đồng và được các bạn yêu mến
Khuyết điểm:Ham chơi võ lâm nên tình trạng học tập không tốt lắm.Bên cạnh đó anh chàng Thư Ròm lại phá phách,oánh lộn..ghê quá..)
Thí sinh thứ sáu:Nguyễn Thị Vân Anh và “Seven Dogs(Pé Đù và 7 con chó đói)
Ưu điểm:Tạo thành một khối “đối tâm” với khối học tập khác trong lớp.Học tập và ăn chơi với nhóm tạo sự ổn định không phụ thuộc với lớp.Tạo ra một vẻ riêng của nhóm mình.Bên cạnh đó V.A dễ xương,học tốt ....hix hix
Khuyết điểm:Đôi lúc tạo ra khoảng cách rộng với lớp,tính tình thì hơi trầm trong lớp nhưng đôi lúc cũng mang tính đột biến.Bà “Đào” cũng là thành viên năng “Nổ” nhất lớp và giả giọng thành phố rất chuẩn...
Thí sinh thứ băy: Nguyễn Lê Dung( Vịt bầu)
Ưu điểm:Là cán sự văn thể mỹ của lớp,hát rất là hay,phong cách nhí nhánh thấy phát “gớm”..,đặc biệt có món anh văn rất good.
Khuyết điểm: ít chơi với lớp, đôi lúc cảm thấy rất yếu đuối.”Chảnh” nhất lớp(cái ni` không trách tác giả)
Thí sinh chủ nhật(8):Bùi Thị Mỹ Hương
Ưu điểm:Có cố gắng học tập nhiều,nhí nhánh và tính tình rất là hiền.Gần mới hiểu được Hương là người như thế nào.
Khuyết điểm:Qúa là yếu,ốm...đi xe máy chưa vững.Mai mốt lấy chồng sẽ bắt chồng làm nhiều thứ lắm đây...
Thí sinh thứ chín:Trần Anh Tuấn và Lê Bá Thọ(Tí 4 Ku và Sỉn)
Ưu điểm: Là đại ka của lớp hay tổ chức ăn chơi,nhậu nhẹt.. vui vẻ trong lớp.
Khuyết điểm: Ôi thôi quá xá...Ai cũng hiểu ai cũng biết.Những chuyện tình bí mật mà mọi người chưa được tiết lộ..Mọi chi tiết xin liên lạc qua yahoo của 2 cha nội này nha!
Thí sinh thứ mừ(10): Huỳnh Đức Tây(Gà Tây)
Ưu điểm: Đang là tác giả nên ko được”nổ”....đẹp zai nè, hiền nè,học có cố gắng nè,thời đó còn chưa”gái gú” j nè, nói chung vip vip...hehe đá banh ,bóng chuyền,đô vật,đấu võ đài ok hết...
Khuyết điểm: Tính tình “khùng” hết chỗ nói.Mê playtion,truyện tranh quá nhiều(Hiện nay đã thay đổi..tốt hay xấu thì ko biết).
Thí sinh thứ 11:Nguyễn Vũ Hiệp và Nguyễn Hữu Phong( Hiệp gà và Phong..cùi bắp)
Ưu điểm: Hiền, tin tưởng bạn bè nhiều lắm,học tập cũng cố gắng nhiều.Tham gia vào hoạt động của lớp năng nổ..
Khuyết điểm:Tin người quá nhiều nên dễ bị lừa ..hahaha.Phong thì còn mê chơi game nhiều..
Thí sinh thứ 12:Nguyễn Hồng Vân(Chị năm)
Ưu điểm:Ngoại hình dễ nhìn(ý nói là xấu hay đẹp thì ko biết nhen),học tốt,có người yêu sớm..éc..nhầm để chuyển xuống phía dưới..
Khuyết điểm:như trên một ít,hay ít nói nhưng dễ dzụ trai gớm...trùm.
Còn nhiều người nữa nhưng gần 1h nên phải đi ngủ rồi.Mọi người hãy cho biết sự lựa chọn của mình nha?Bài viết sẽ được update liên tục khi biết thêm thông tin.
Những lời nói phía trên chỉ mang tính chất minh họa với thực tế(chính xác đến đâu thì cũng không biết nữa nhưng có một điều chắc chắn là những điều trên là những ký ức thời học trò và luôn đậm sâu trong lòng mọi người chúng ta)
Mọi thắc mắc xin liên hệ:0987480148 Một bài hát nhạc chờ cất lên khi gọi mọi người gọi đên và một giọng nói ấm áp dễ thương cất lên là:”Alo,đứa nào nhá mày tao wa`i zậy...dkm..”hehehe..Chúc các bạn một ngày vui vẻ!!
Tuesday, October 20, 2009 6:07:04 AM
Những khi nàng bước chân vào nhà, ướt lướt thướt vì mưa, hãy dùng khăn bông mềm lau khô tóc cho nàng, đừng quên cả khuôn mặt cùng bờ môi nàng nhé! Thêm vài hành động khác của phái mạnh được phụ nữ đánh giá cao: - Mời nàng nhảy - Khi nàng nhìn thấy bạn trên phố, hay chỉ đi ngang qua phòng, hoặc chủ ý bước lên gác gặp bạn, bạn hãy niềm nở chào nàng với một nụ cười tươi. - Hôn nhẹ lên bờ vai nàng sau mỗi lần làm tình hay lúc nàng khẽ cựa mình quay lưng về phía bạn. - Siết chặt tay hay vòng ôm lấy eo nàng khi bạn giới thiệu nàng với gia đình. - Cầm tay nàng sưởi ấm trong lòng bàn tay bạn, đưa tay nàng vào túi áo bạn để ủ ấm mỗi khi cả hai cùng dạo bước dưới trời đông lạnh. - Gọi cho nàng bất cứ khi nào bạn buồn. - Hôn lên bờ môi nàng. - Đề nghị được xem album ảnh thời thơ ấu của nàng. - Giúp nàng tắm từ đầu tới chân dưới vòi nước ấm. - Ngay khi bạn nhận thấy nàng đang thổn thức qua điện thoại, hãy tới chỗ nàng ngay. - Hãy gọi nàng bằng những nickname đáng yêu mà cả hai đã quy ước. - Mua tặng nàng những đĩa nhạc ưa thích. - Mời nàng dùng cà phê, loại nàng thích uống nhất. - Nhẹ nhàng bế nàng vào giường mỗi khi nàng ngủ gục trên xe ô tô hay ghế salon ngoài phòng khách. - Nhắc nàng nhớ về ngày kỉ niệm của cả hai, trước khi nàng làm điều đó. - Thường xuyên gửi mail cho nàng dù cả hai vẫn gặp nhau tới cả chục lần mỗi ngày. - Mỗi khi nàng cảm thấy lo lắng và bất an cho cuộc tình của hai người, hãy nhanh chóng làm nàng yên lòng bằng cách khẳng định, trái tim bạn mãi chỉ dành cho nàng thôi. - Gọi cho nàng trước mỗi lần bạn lên máy bay, hay ngay khi bạn đặt chân xuống sân bay sau chuyến công tác. - Nhặt giúp nàng những bộ đồ vương vãi trên sàn nhà. - Cố gắng thể hiện óc hài hước để nàng thôi buồn phiền. - Chạm nhẹ cánh tay nàng trước khi bạn vào phòng tắm, và lặp lại điều ấy ngay khi bạn quay trở ra. - Cạo râu đều đặn trước khi nàng kịp phát hiện ra chúng. - Ôm nàng đầy vẻ sở hữu khi nàng tỏ ra ghen tuông và nghi ngờ bạn. - Vuốt ve và nâng niu đôi gò bồng đảo của nàng. - Mua tặng nàng đồ trang sức. - Choàng khăn tắm giúp khi nàng bước ra khỏi bồn tắm. - Hỏi han nàng về việc nhà và công việc ở công ty. - Luôn nhớ loại đồ ăn vặt mà nàng ưa thích. - Đôi khi ở giữa câu chuyện của cả hai, hãy dừng lại để nói lời yêu. - Gửi tặng nàng loại hoa ưa thích. - Thì thầm tên nàng khi làm tình. - Sửa chữa đồ đạc trong bếp hay trong căn hộ riêng nhà nàng khi bạn phát hiện chúng đang cần được bảo dưỡng. - Luôn chú ý tới những thứ đồ mới mà nàng đeo trên người. - Hôn nhẹ lên bàn tay nàng ở bữa tiệc dành cho những người độc thân
Friday, October 9, 2009 4:12:03 AM
HÃY CẢM ƠN
Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.
Hãy cảm ơn vì còn nhiều điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao?
Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không?
Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm. Vì nếu không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân.
Hãy cảm ơn những thử thách. Vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn?
Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có. Vì nếu bạn không có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ dạy cho bạn những bài học đáng giá như thế đây?
Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn không khi nào mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao?
Thật là dễ nếu cảm ơn những thứ tốt đẹp, nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội mới cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa. Suy nghĩ luôn có thể chuyển tiêu cực thành tích cực. Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn đấy!
________________________________________
Desinged by taydaica
Friday, October 9, 2009 4:09:19 AM
Lại suy tư nữa rồi..
Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 23:44 07-10-2009
!Lâu lém rồi mới vào lại blog của mình.
Sao mà tự nhiên mình lại tải lại những bài hát pùn pùn của anh Ut Phúc thía này.."Vì sao trong lòng tôi"..Ko ai nghe, ai thấy trong lòng tôi thêm ngôi sao băng lạnh giá..Vì sao ..mang tên em..hi` hi`....
Ngồi vẽ mấy hình "Máy xây dựng" sao chán thế này...Không biết bây giờ lũ bạn mình đang làm j nhỉ?Chắc mình lại nhiều "chiện" nữa rồi.Chắc là cũng đang "nhậu nhẹt" or"tán gái" oy`...hi` hi`...
2 gói mì tôm+1 trái lê mình thủ sẵn o`y..lúc nào cái bụng ọt tẹ làm "bem" ngay haha...
Khu trọ hôm ni pu`n qué,cái con "tiểu sư muội" giận mình hay sao ý..Nó muốn cho nhờ gửi cái mail mà mình lại ngủ quên mất..Chắc là chạy ra quán net oy`,chắc là giận mình lắm đây.Nhưng mặc kê"muội",ai biểu cứ nói là gửi qua "Niu..di..len" nên "Ghét",hehee..Nếu mà nó đọc được những suy nghĩ ni` chắc là nó "rủa" mình cả ngày.
hiii,Tới bài anh Ut hát rùi" Đến khi nào tình nàng gửi đến cho minh..."Nghĩ lại bài ni` lần đầu tiên hát cho "Cháu Hảo A3" ngày xưa đầu tiên nghe...Nó khen hay làm mình "nở mũi" thiệt bự..hahaha..
Đi ngủ sớm thôi!Ngày mai dậy sớm vẽ tiếp..
"Ngủ giữ gìn sức khỏe,ngủ bảo vệ tổ quốc" -A.TRỮ

Monday, April 6, 2009 2:31:21 PM
Nướt mắt tôi như muốn tuôn trào ra,tôi bỏ chăy thật nhanh,tôi không dám quay lại.....
Cách đây 3 ngăy..
5h sáng.. ứ ứ..Dzậy thôi.... ....tối chạy lăng quăng bị lạc đường......
Ngăy thứ hai
Sáng dậy có ....được như thế,muốn như thế....Đi ăn sáng về là chăy đi Suối tiên chơi liền.Xe buýt cũng chật quá đi,phải đứng rồi.Có người sợ đi xe buýt kìa,hehe...
Chơi thôi...haha lần đầu tiên gắp được cái đồng hồ...chẳng lẽ là do ông trời thương...Mỏi chân quá ah,đi long nhong cả một buổi...nắng nóng,mồ hôi,đói bụng,.. nhưng mà zui lắm.Đi nhà tiên nè(thất vọng)..18 tầng địa ngục(..hơi sợ tí ah).Đánh bi lắc không lại thằng CÒI với Tiếu rôi(Tiếu đánh hay quá).Đi cầu khỉ không được,đánh gậy thi Còi phục thu cho mình(xui quá T đánh 3 lần mà ko trúng),ấy thế mà Còi có thể đánh một lần là trúng được rồi.Cảnh ở đây đẹp thiệt.....
Cái mà mình sợ nhất là Tàu siêu tốc(xíu nữa là chăy nươt mắt rồi

).Nói thiệt là T không dám đi lần thứ hai nữa đâu...Đạp Thiên nga nữa.Trước đó ấn tượng với Sơn Tinh và Thủy Tinh....
woa,lâu rồi mới được đi chơi nhiều như thế.7 tiếng đồng hồ chơi rất nhiều trò chơi...
Về nhà được đãi món lẫu(rau đắng nhiều quá mình ăn không được,huhu..)...Buổi tối xem phim kinh di.......
Ngăy thứ ba,buổi sáng ăn bánh mì chung nè,tải nhạc nè..An cơm rất ngon nưa(mình ăn thiệt nhiều,tàn những món ngon,mình thích).Buổi chiều ngủ một giấc thật no say...Chiều tất cả các bạn trong khu trọ đi uống sinh tố nè......Đi siêu thị mua nhiều đồ...
.....Gần như nước mắt tuôn trào ra.....
Mọi câu chuyện chưa thê kể ra chi tiết hết,nhưng mà nó đã làm cho mình những kĩ niệm vui nhất trong đời.Đó là những chi tiết để sau này mình nhớ lại và.....Tây rất phấn khởi và hứa sẽ quyết tâm làm tốt công việc và học tập....
Tuesday, January 27, 2009 2:44:09 PM
Bài Viết Kỷ Niệm Đầu Tiên Của Năm Co
Hôm năy ngằy mùng 2 tết:D .Thiệt là mừng quá đi ah.Hôm năy mượn được xe của bố nên sẽ đi chơi cả ngằy.Phóng xe ù ù lên nhà "D",tèn tén tén tèn ten
chở được "D" đi chơi.Đúng như dự kiến theo "D" xuống nhà chị "TR" chơi thiệt là zui.Được ăn nhiều thứ và đặc biệt là món rượu nho tự chế của "TR",hoho:yes: .Sao mà khó uống quá đi
.Một mình thì mình có thể uống được vài ly ruợu bình thường thế nhưng mà ...
Được dẫn đến nhà của "Sao băng",lại ngắm cái con đường thiệt khó đi.Đường cứ vòng vòng,ổ gà cứ như phục kích ở mọi nơi!Thế rồi cũng tới đc nhà nó.Vào bàn là cho ngăy mấy con cá bẳy màu của nó ăn hột dưa liền thôi(thuận tay thôi)!
.11h rồi,chặy lên nhà Hương như đã hẹn."Chị đi chơi rồi,đợi anh mãi",thằng ku em Hương vừa ăn vừa nói.Hix,năm năy tui hứa là chở..và xuống chơi rồi mờ.
.
Trên con đường trở về phú lâm đầy ổ gà,gió lạnh cóng nhưng mà có "D" nên rất ấm cúng và...
.Hê hê,chặy qua sinh thái chơi thôi!Nói thiệt lòng đây là lần đầu tiên đi sinh thái đó nhen(thiệt là xấu hổ quá đi ah
).Chu choa,gặp ngăy em ĐIỆP nhà ta !Vô gửi xe thì thấy nàng biến đâu mất!Thui kệ,theo đuôi "D" chơi.Đánh bi lắc nè(thua con gái
),chụp hình nè,đi lông nhông ngắm cảnh.Sinh thái của mình cũng đẹp lắm đó chứ(Nói thì nói chứ thua xa ở trong SG).Mệt rồi,chặy về ...........
Xuống nhà Tuấn em,Sang(anh Điệp)kéo vô nhà Phượng(sát bên) làm lon 33.Có "D" bên,ai dám uống nhiều
(Công việc của men mòa).Ah,thì ra tụi nằy rủ nhau đi chơi hết!Gọi điện thui,
chời ơi!Ai lại hộp lớp ở hòa hiệp bắc mà ko chịu nói sớm,Tui zìa rầu.
.Tức quá cứ ghé nhà đứa nằy,đứa kia thì ba mẹ nói đi chơi hêt! ZÌA!
Lon ton lên nhà chú Cao Thành thì chú lại lè nhè!Trông thiệt mắc cười!Xuống nhà bạn Quốc mập làm 2 lon 33+1 lon Ken,tê luôn.Hên quá,ba gọi zìa ko thì Q nó cho nằm luôn!
Ngằy mùng 2 tết kết thúc bằng việc ngoài viết blog đó!Lấy kẹo ra ăn thôi!
Một ngằy thiệt bình thường trải qua nhưng mà để lại trong đầu tôi một kỷ niệm thật sâu lắng! TUI MUỐN GIỮ THỜI GIAN NẰY LẠI(hét thiệt lớn
) .Thế đó mọi thứ là như thế đó!CHÚC NĂM MỚI MÌNH SẼ TIẾN TỚI,hoho!Tui là zậy đó,I'M TÂY!
Tuesday, October 7, 2008 11:50:47 PM

!Thông báo tuyển bài viết về kỉ niệm lớp A3 hoặc kỉ kiệm về cuộc sống của các bạn!
Wednesday, May 28, 2008 3:43:49 PM
Người thành công biết chính xác những gì mình muốn, tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng cống hiến hết thời gian của cuộc đời để đạt được điều đó.
Người thất bại không có mục đích cụ thể cho cuộc sống, luôn tin rằng mọi thành công đều là kết quả của vận may và chỉ thật sự bắt tay vào việc khi có sự tác động từ bên ngoài.
Người thành công có khả năng ảnh hưởng đến những người xung quanh và hợp tác với họ trong thái độ thân thiện.
Người thất bại tìm thấy khuyết điểm của mình ở người khác.
Người thành công chỉ bày tỏ ý kiến về những điều mình biết và họ hoàn toàn có thể thực hiện điều đó một cách rất khôn ngoan.
Người thất bại phát biểu ý kiến về mọi vấn đề mà họ chỉ biết chút ít hoặc hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về chúng.
Người thành công dung hoà quan hệ với tất cả mọi người mà không quan tâm đến lợi ích đạt được.
Người thất bại chỉ nuôi dưỡng quan hệ với những ai mà từ đó họ sẽ có những thứ mà họ muốn.
Người thành công luôn trao dồi kiến thức và mở rộng lòng khoan dung. Họ sống hướng đến quyền lợi chung của cộng đồng.
Người thất bại có trí tuệ hạn chế, sự vị kỷ chiến thắng lòng vị tha. Vì vậy họ tách khỏi những cơ hội thuận lợi và mối quan hệ thân thiện với xã hội.
Người thành công theo kịp thời đại và xem đây là một trách nhiệm quan trọng để biết được điều gì đang diễn ra.
Người thất bại chỉ quan tâm đến bản thân với những nhu cầu trước mắt và bất chấp mọi thứ để thực hiện, không cần biết đó là điều tốt hay xấu.
________________________________________
Desinged by taydaica
1 2 Next »