Sticky post
Tuesday, September 28, 2010 6:41:46 AM
TRANG THÔNG TIN MỚI CỦA CLB ĐIỂM TỰA SẼ BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG TỪ THÁNG 10/2010http://CLBDIEMTUA.TKLOGO VÀ Ý NGHĨA
MŨI NEO: tượng trưng cho một điểm tựa vững chắc của mỗi chiếc thuyền của thành viên.
BA NGỌN SÓNG LỚN DÍNH LIỀN NHAU (nhô lên trên mặt biển): tượng trưng cho thành viên của CLB từ ba vùng miền của Tổ Quốc: Bắc – Trung – Nam.
CHỮ đ VÀ t TẠO THÀNH MŨI NEO (chữ đ: nửa góc neo bên trái và ba ngọn sóng – chữ t: nửa góc neo bên phải) diễn tả tên của CLB.
DÂY XÍCH CHUNG QUANH MŨI NEO: diễn tả sự liên đới, tình tương thân tương ái với nhau trong CLB.
E-mail: clbdiemtua@gmail.com[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
Sticky post
Sunday, September 26, 2010 9:44:19 AM
THÔNG TIN VỀ BUỔI HỌP MẶT ĐỊNH KỲ CỦA CLB - CHỦ NHẬT, 26/9/2010
Hôm nay, chủ nhật, 26/9/2010, CLB đã có cuộc họp mặt định kỳ của mình; trong cuộc họp mặt này, với những ý kiến đóng góp của các thành viên trong quá khứ; đồng thời nhắm đến việc củng cố, phát triển CLB ngày một tốt đẹp hơn, và nhất là việc tôn trọng sự TỰ DO, TỰ NGUYỆN THAM GIA CLB ĐIỂM TỰA CỦA MỖI NGƯỜI, chúng tôi đã đi đến một số quuyết định sau:
1- TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA CLB
Trang thông tin của CLB sẽ chính thức chuyển sang địa chỉ mới http://CLBDIEMTUA.TK bắt đầu từ tháng 10/2010. Và trang thông tin này sẽ không còn hiệu lực.
2- ĐĂNG KÝ LẠI THÀNH VIÊN CLB
CLB chúng ta đã hình thành và phát triển từ hơn 1 năm nay, và con số thành viên ngày một tăng dần nhưng sự hiện diện trong các buổi họp mặt của CLB (những thành viên đăng ký thường trực) ngày một giảm sút đáng kể; đồng thời những thành viên đăng ký không thường trực cũng không thấy gửi bài chia sẻ hoặc comments đóng góp ý kiến nhằm xây dựng CLB ngày một tốt đẹp hơn; Điều này đã được một số thành viên đóng góp ý kiến từ lâu, nhưng anh JMV có ý kiến để xem vài tháng nữa tình hình có thể tiến triển hơn không, nhưng kết quả là ngày một xấu hơn; Do đó, trong buổi họp mặt hôm nay, anh JMV và anh Nguyễn Đức Viễn, đã đi đến quyết định như sau: Kể từ ngày hôm nay, Chủ nhật, 26/9/2010 cho đến Chủ nhật, 31/10/2010, xin mọi thành viên của CLB vui lòng đăng ký lại thông tin của mình với mẫu đăng ký bên dưới qua địa chỉ E-mail: clbdiemtua@gmail.com. Hết thời gian ấn định, những thành viên nào không đăng ký lại, sẽ được xem là tự ý rút ra khỏi CLB.
- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Quê quán:
- Nghề nghiệp:
- Điện thoại liên lạc:
- Chỗ ở hiện nay:
- Đăng ký làm THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC hay KHÔNG THƯỜNG TRỰC:
A- Thành viên thường trực:
• Đăng ký ghi danh làm thành viên thường trực của CLB.
• Tự mua và nuôi lấy heo của mình (tùy thuộc vào khả năng của bạn).
• Tham gia chương trình gặp gỡ theo định kỳ của CLB:
o Thời gian: Chủ nhật thứ IV trong tháng.
o Chủ đề: tùy theo tháng sẽ có chủ đề chia sẻ, thảo luận sao cho phù hợp.
o Mục đích: gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn, những nỗi niềm vui - buồn trong cuộc sống.
o Địa điểm:
- Tại Tp. HCM: Quán Cafe Hoa Anh Đào (153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM)
- Những nơi khác: chưa cập nhật (khi nào có thông tin cụ thể, chúng tôi sẽ cập nhật trên trang thông tin của CLB sau).
B- Thành viên không thường trực:
• Đăng ký ghi danh làm thành viên không thường trực của CLB.
• Tự mua và nuôi lấy heo của mình (tùy thuộc vào khả năng của bạn).
• Tham gia mổ heo chung với CLB (theo định kỳ 3 tháng / lần) và nhất là việc tham gia những chuyến công tác xã hội chung của CLB (nếu được).
• Tuy nhiên, nếu vì điều kiện và hoàn cảnh không cho phép bạn tham gia vào những hoạt động cụ thể của CLB, xin bạn tùy nghi sử dụng con heo của mình sao cho hiệu quả nhất.
CHÚNG TÔI SẼ XÓA KHỎI DANH SÁCH CLB TÊN CỦA NHỮNG THÀNH VIÊN:
- Nếu bạn đăng ký làm thành viên THƯỜNG TRỰC của CLB nhưng không tham gia những chương trình sinh hoạt định kỳ (vắng 3 buổi họp mặt liên tiếp và một buổi công tác xã hội của CLB mà không có lý do).
- Nếu bạn đăng ký làm thành viên KHÔNG THƯỜNG TRỰC nhưng sau 3 tháng mà không tham gia chia sẻ, đóng góp ý kiến qua những chương trình sinh hoạt của CLB trên trang thông tin http://CLBDIEMTUA.TK hoặc gửi bài chia sẻ qua địa chỉ e-mail chung của CLB (clb-diemtua@googlegroups.com).
Mọi thành viên đăng ký mới sẽ được cập nhật DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA CLB trên trang thông tin mới của CLB & mã số thành viên cũng sẽ được làm lại từ đầu.
3- CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CỦA CLB TỪ THÁNG 10/2010 - THÁNG 12/2010
Nếu không có gì thay đổi, chương trình sinh hoạt của CLB trong thời gian tới như sau:
a- Chủ nhật thứ tư trong tháng 10 - ngày 24/10/2010: Chị Sato, chủ quán cafe Hoa Anh Đào sẽ chia sẻ với CLB.
b- Chủ nhật thứ tư trong tháng 11 - ngày 28/11/2010: CLB sẽ họp mặt định kỳ và tham gia mổ heo để chuẩn bị cho chuyến công tác xã hội.
c- Riêng tháng 12 - CLB sẽ sinh hoạt hai buổi:
- Chủ Nhật đầu tháng 12 - ngày 05/12/2010: Thăm khám bệnh, chia sẻ thuốc cho bệnh nhân, cắt tóc, sinh hoạt với các cháu thiếu nhi,... tại một ngôi chùa ở Hóc Môn, Tp. HCM.
- Thứ Bảy cuối tháng 12 - ngày 25/12/2010: CLB sẽ nghe một Mục sư hoặc một Linh mục Công giáo chia sẻ về Lễ Giáng sinh và vui Giáng sinh với nhau. (dự kiến từ 18g30 - 22g30)
Những địa điểm trên sẽ được thông báo cụ thể trên trang thông tin mới của CLB khi chúng tôi đã có thông tin chính xác.
Trên đây là một số thông tin quan trọng về ngày họp mặt định kỳ của CLB; và đã được sự đồng thuận của anh JMV (người đã hình thành & cố vấn hiện tại của CLB) cũng như anh Nguyễn Đức Viễn, Trưởng CLB.
Xin cảm ơn quý anh chị thành viên đã dành thời gian đọc những thông tin quan trọng này của LCB.
BAN THƯ KÝ
Wednesday, October 6, 2010 8:23:47 AM
Bạn thân mến,
Hôm nay, 05/10/2010, nhận được thông tin của một bệnh nhân nghèo và hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, anh JMV đã đích thân đến bệnh viện và gặp trực tiếp bệnh nhân để tìm hiểu thông tin; và sau khi tìm hiểu vấn đề, anh mời gọi mọi người, cách riêng là thành viên CLB, xin góp sức chung tay giúp chú:
NGUYỄN VĂN LIỀM - Khoa Ngoại Tiêu Hóa - Giường 34 - Phòng 5, lầu 4 - Bệnh Viện Chợ Rẫy, Sài Gòn.[/B]
Nếu các bạn có thể chung tay chia sẻ với gia đình cô chú Tám, xin vui lòng đóng góp qua 3 hình thức sau:
1- Gặp trực tiếp cô chú và chia sẻ phần của mình tại bệnh viện Chợ Rẫy
NGUYỄN VĂN LIỀM - Khoa Tiêu Hóa - Giường 34 - Phòng 5, lầu 4 - Bệnh Viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. (Hiện nay, chú nằm ở giường bệnh ngoài cùng, phía tay trái - Điện thoại của cô Tám: 01656862711 - xin vui lòng gọi trực tiếp vì cô Tám không biết nhắn tin)[/B][/SIZE]
2- Nếu bạn không phải là thành viên CLB nhưng quen biết với thành viên CLB, xin chia sẻ phần đóng góp của mình cho thành viên của CLB hoặc BAN ĐẠI DIỆN và nhờ họ chuyển giúp đến tận tay Gia đình cô chú
3- Bạn cũng có thể đóng góp qua tài khoản của CLB
Người đứng tên: NGUYỄN ĐỨC VIỄN
Số tài khoản: 0071005248020
Ngân hàng: NGÂN HÀNG VIETCOMBANK, chi nhánh Tp. HCM.[/ALIGN]
Khi gửi tiền vào Tài khoản của CLB, xin vui lòng nhắn tin cho chúng tôi qua một trong 2 số điện thoại sau: 09.037.039.84 hoặc 0913.775.070
CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH SẼ MỞ QUỸ PHẪU THUẬT CHO CHÚ TÁM TỪ NAY CHO ĐẾN HẾT THÁNG 10/2010 (05/10-30/10/2010) & SẼ CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ VIỆC PHẪU THUẬT CỦA CHÚ TẠI TRANG THÔNG TIN NÀY.
MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH CÔ CHÚ TÁM LIỀM
Theo anh Jmv, gia đình cô chú Nguyễn Văn Liềm là người mà anh đã từng có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc, ít ra trong tháng 8 vừa rồi, khi anh đi công tác ở Tây Ninh. Như lời anh chia sẻ: "Chú Tám Liềm đã bị tai nạn giao thông tại quê nhà ở Tân Hội - Tân Châu (Đồng Pan) - Tây Ninh, và được đưa lên Bệnh viện huyện, nhưng đã qua 3 lần phẫu thuật và bị nhiễm trùng nên lần này gia đình xin được chuyển lên tuyến Thành phố với số tiền của bà con hàng xóm giúp đỡ là 2 triệu, trong khi đó, phí nhập viện bệnh viện ban đầu là 5 triệu... Hiện thời chỉ mới đóng được 2 triệu và phải nằm từ hơn 2 tuần nay nhưng vẫn chưa được phẫu thuật, vì tình trạng sức khỏe và vết thương của chú chưa cho phép các bác sĩ tiến hành phẫu thuật... Trong tương lai, tiền viện phí và tiền mổ sẽ như thế nào, cô chú Tám vẫn không thể tự xoay sở được. Và hiện tại, hằng ngày, cô chú Tám phải ăn cơm từ thiện chứ không có tiền để mua khẩu phần ăn riêng cho mình"
Một lần nữa, anh JMV và Ban Đại Diện của CLB tha thiết mời gọi việc chung tay giúp sức cho gia đình cô chú Tám Liềm, vì Gia đình cô chú hiện nay rất khó khăn, hằng ngày phải đi làm thuê, làm mướn với một tiền lương thật ít ỏi (60.000đ/ ngày công) và phải hỗ trợ nuôi thêm một người anh ở trong nhà đang bị bệnh tâm thần (dạng nhẹ); nay lại bị tai nạn nên không thể tự xoay sở được... Rất mong sự chia sẻ của mọi người.
Xin thành viên của CLB chung tay chuyển thông tin này đến những người quen biết của mình và kêu gọi sự hỗ trợ cho gia đình cô Chú Tám trong việc tiến hành ca phẫu thuật sắp đến được tiến hành cách nhanh chóng và hiệu quả.
Xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ này của mọi người, cách riêng là thành viên CLB.
BTK
PS: CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ VIỆC PHẪU THUẬT CỦA CHÚ TRONG THỜI GIAN TỚI.
Sunday, October 3, 2010 8:51:46 AM
Thưa các bạn,
Chúng tôi vừa mới nhận được tin là chị Huỳnh Ngọc Tiến, thành viên của CLB, cũng là phu nhân của anh Nguyễn Đức Viễn, trưởng CLB chúng ta, vừa hạ sinh một bé trai, thứ bảy, 02/10/2010, và hiện đang ở bệnh viện Hùng Vương Q.5, Ban thư ký gửi vài dòng thông tin đến quý anh chị em thành viên!!!
Thay mặt các thành viên CLB Điểm Tựa, chúng tôi xin gửi lời chia vui cùng gia đình anh Viễn, chúc chị Ngọc Tiến thật khỏe, bé thật ngoan nhé!!!!
BAN THƯ KÝ.
Thursday, September 23, 2010 6:04:53 AM
CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT ĐỊNH KỲ - THÁNG 9/2010
- THỜI GIAN: Từ 09g00 - 10g30, Chủ nhật, 26/9/2010.
- MỤC ĐÍCH: Gặp gỡ, chia sẻ một vài thông tin quan trọng liên quan đến CLB, và cùng chia sẻ cho nhau một cảm nhận về 2 chuyến đi công tác xã hội vừa qua .
- ĐỊA ĐIỂM: QUÁN CAFE HOA ANH ĐÀO
153 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.
(Đối diện với Siêu thị Điện Máy Tự Do, vào cổng Công ty 27/7)
XIN QUÝ THÀNH VIÊN CÓ MẶT TẠI ĐỊA ĐIỂM HỌP MẶT CÁCH ĐÔNG ĐỦ VÀ ĐÚNG GIỜ. XIN CẢM ƠN!!!
BAN THƯ KÝ[/COLOR]
Tuesday, September 21, 2010 9:16:13 AM
NHỮNG ĐIỀU NGHỊCH LÝ MÀ TÔI CẢM NHẬN & HỌC HỎI ĐƯỢC TỪ CHUYẾN ĐI CẦN GIỜTuy đã từng tham gia nhiều chuyến công tác xã hội với nhiều đoàn thể khác nhau, nhưng trong thời gian gần đây, tôi được bạn bè giới thiệu cùng tham gia chung với CLB Điểm Tựa, và tôi nhận thấy có một vài điều thật "nghịch lý" mà tôi cảm nhận và học hỏi được từ chuyến đi chia sẻ quà Trung Thu cho các cháu thiếu nhi tại Cần Giờ.Read more...
Monday, September 20, 2010 7:16:46 AM
Cuộc hành trình về miền đất Duyên Hải - Cần Giờ - nhân dịp Trung Thu năm nay (thứ bảy & chủ nhật, 18-19/92010) là cơ hội tốt để chúng tôi có thêm thời gian thực hiện những gì mà mình vẫn mơ ước từ lâu; một chuyến đi xa và làm một điều gì đó thật nhỏ bé cho nhau và, nếu có thể được, cho những người mà chúng tôi có cơ may gặp gỡ.Read more...
Tuesday, September 14, 2010 1:13:01 AM
CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ QUÀ TRUNG THU CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI TẠI CẦN GIỜ
Thời gian: từ 14g00, thứ bảy, 18/9/2010 đến 16g00, chủ nhật, 19/9/2010.
Địa điểm: Huyện Cần Giờ.
Phương tiện di chuyển: Xe gắn máy & đò.
Chủ đề: Vui Trung Tru.
Mục đích: thăm viếng & chia sẻ quà cho các cháu thiếu nhi tại Cần Giờ.
Kinh phí: 100.000đ/người (tiền đò 1: 18.000đ/xe máy/lượt + tiền ăn + tiền đò 2: thuê đò đi đầm,...). Nếu số tiền này còn dư ra, chúng tôi sẽ sung vào công quỹ của CLB.
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH[/B]
THỨ BẢY, 18/9/2010
- 13g30: tập trung tại cổng Công viên Tao Đàn (đường CMT8)
- 14g00: xuất phát.
- 15g00: đến bến đò.
- 15g45: đến địa điểm 1 - chia sẻ quà Trung Thu cho các cháu thiếu nhi & thăm viếng bà con nghèo tại đây.
- 17g30: cơm chiều.(những thành viên nào không ở lại đêm được có thể thu xếp để về cho kịp chuyến đò cuối cùng lúc 18g00 - và về đến Sài Gòn khoảng 19g30)
- 18g30: xuất phát đến địa điểm 2.
- 19g00: đến địa điểm 2 - chia sẻ quà cho các cháu thiếu nhi.
- 20g30: chia tay các cháu - thành viên CLB vui trung thu với nhau.
- 22g00: nghỉ đêm.
CHỦ NHẬT, 19/9/2010:
- 05g00: thức dậy.
- 05g30: những bạn nào Công giáo sẽ di chuyển đến nhà thờ để dự lễ Chủ nhật. Những bạn không Công giáo có thể tham dự Thánh lễ với các bạn khác hoặc đi uống cafe để đợi nhau.
- 07g00: thánh lễ Chủ nhật.
- 08g30: di chuyển ra đầm bằng ghe - tham quan, câu cá, thả lưới,... tại ao nhà dân. (sẽ tự túc lo bữa trưa với những gì mà mọi người có thể có từ "khả năng chuyên môn" của mình.)
- 11g30: cơm trưa với những gì mà mọi người thu hoạch được.
- 13g00: lên ghe về lại đất liền.
- 14g00: về lại Sài Gòn.
- 16g00: về đến Sài Gòn.
Ngoài việc tự nguyện tham gia chuyến đi, quý anh chị nào có điều kiện đóng góp về vật chất,
- Nếu là tiền, xin vui lòng liên lạc với: Bác sĩ Nguyễn Đức Viễn (Đt: 0913775070) - .
TÀI KHOẢN CỦA CLB:
• Người đứng tên tài khoản: NGUYỄN ĐỨC VIỄN
• Số tài khoản: 0071005248020
• Ngân hàng: NGÂN HÀNG VIETCOMBANK, chi nhánh Tp. HCM.
- Nếu là bánh trái,... xin quý anh chị mang theo đến địa điểm họp nhau và chúng ta sẽ chia sẻ với mọi người.
NHẰM ĐỂ CHUYẾN CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA CLB CHÚNG TA ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT NHẤT CÓ THỂ (chuẩn bị các bữa ăn, thu xếp chổ nghỉ [nếu ở lại đêm] và hợp đồng đò để mọi người có thể đi lại thuận tiện hơn), CHÚNG TÔI MỜI GỌI QUÝ ANH CHỊ THÀNH VIÊN NÀO MUỐN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÀY, XIN VUI LÒNG:
1- GỬI E-MAIL ĐĂNG KÝ QUA ĐỊA CHỈ: clbdiemtua@gmail.com
2- HOẶC NHẮN TIN QUA SỐ MÁY:0938120261 (Ban Thư Ký)
3- HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ: TỪ NAY CHO ĐẾN NGÀY THỨ SÁU, 17/9/2010 & SẼ ĐÓNG TIỀN CHO BAN THỦ QUỸ CỦA CLB KHI NÀO THUẬN TIỆN NHẤT (từ nay cho đến ngày thứ bảy, 18/9/2010)[/i]
Trên đây là một vài thông tin dự kiến mà CLB sẽ tực hiện trong chuyến chia sẻ quà Trung Thu. Nếu có gì thay đổi, chúng tôi sẽ gửi thông tin cho các bạn sau.
BAN THƯ KÝ.Read more...
Monday, September 13, 2010 11:13:52 AM
Hôm nay chủ nhật ngày 05/09/2010, như đã thông bao trên trang thông tin của CLB, từ 07g30 - 08h30 chúng tôi tập trung tại quán café Đông Hồ trên đường Cao Thắng để chờ đợi nhau, sau đó mọi người sẽ di chuyển đến Mái ấm Camillo.
Tiết trời hôm nay thật đẹp, bên ngoài quán café, bạn Yến và một số thành viên khác đang đứng đợi các thành viên tại cổng quán Cafe, đơn giản là vì đến đúng với thời gian xuất phát, còn bên trong quán là anh JMV, anh Đức Viễn, Dương Bình, trưởng & phó CLB cùng các thành viên khác đang thưởng thức những tách café trông thật là ngon. Trước khi rời quán, anh Đức Viễn đã "xin phép được chuộc lỗi với mọi người" vì đã vắng mặt chuyến đi Vũng Tàu vừa qua, bằng cách trả toàn bộ tiền nước cafe của những người đang hiện diện.
Đúng 8h30,chúng tôi khởi hành, theo sự hướng dẫn của anh Đức Viễn - trưởng CLB cũng là thổ địa tại quận 8,vì thế, chúng tôi đã có một cuộc chuyến đi rất thuận tiện và dễ dàng.
Trên đường đến Mái ấm, một số thành viên khác của CLB đang chờ chúng tôi tại cổng bệnh viện Quận 8, cũng sáp nhập vào đoàn với chúng tôi.
Khoảng 9h15, chúng tôi có mặt tại Mái ấm. Khi đến nơi, chúng tôi nhận thấy được ánh mắt vui vẻ chào đón tay bắt mặt mừng của cô Kính và các Cụ nơi đây, vì gần 1 năm qua, chúng tôi mới có dịp quay lại thăm mái ấm; và chúng tôi nhận thấy mọi thứ dường như không thay đổi nhiều, tuy chỉ có không gian hôm trước mà chúng tôi ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau thì đã được sửa lại khang trang và thoáng mát hơn; với những thay đổi nho nhỏ này có lẽ sẽ hứa hẹn nhiều tiết mục thú vị lắm đây, hi…hi…
Bên cạnh đó chúng tôi cũng nhận thấy Mái ấm hôm nay có thêm một số cụ mớí vào được vài tháng … đồng thờ cũng thiếu vắng mặt một số cụ (được các cụ ở lại chia sẻ - lý do vắng mặt của một số cụ là có cụ di nơi khác hoặc đã qua đời trong thời gian qua).
Sau thời gian gặp gỡ và thăm hỏi, các thành viên đã nhanh nhẹn bắt tay vào nhiệm vụ của mình, mỗi bạn đều thể hiện tài năng vốn có của Trời ban để chia sẻ với các cụ - một số bạn thì "lăng xăng" chạy vào bếp đê chuẩn bị buổi trưa, nhóm bạn khác thì cắt móng tay, móng chân, massage, anh Đức Viễn thì phụ trách việc kiểm tra sức khoẻ cho các cụ.
Phòng kế bên sao náo nhiệt vậy nhỉ ??? Ah,đó là hình ảnh của một Cụ bà năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn khoe tài đọc được báo, nói tiếng anh, tiếng Pháp với anh JMV … Wow, thật là ngưỡng mộ phải không các bạn!!!
Khác với không khí náo nhiệt thì phòng kế tiếp dường như trầm lặng hơn, anh Đức Viễn, bác sĩ duy nhất hôm nay của CLB đang ân cần hỏi thăm, kiểm tra sức khoẻ giúp các cụ... Ngoài ra, một số thành trong chúng tôi còn tranh thủ học hỏi thêm một vài thông tin rất hữu ích về Y khoa do anh Đức Viễn chia sẻ...
Qua cô Kính, chủ Mái ấm, chúng tôi được biết thêm thông tin về một thành viên của Mái ấm sắp được xuất ngoại để định cư cùng với gia đình. Xin chúc mừng Chú nha các bạn; vì chú sắp được con cái đón chào trong những ngày tháng sắp tới.
Kết thúc việc khám bệnh cho các cụ, anh Đức Viễn đã thông tin cho cô kính hay về tình trạng bệnh tật của các cụ để cô có thể phục vụ các cụ sao cho hiệu quả nhất, có Cụ ban đầu triệu chứng hưng cảm và sau đó bị trầm cảm và anh Đức Viễn cũng đã "nhắc nhỏ" với Cô là và mọi người: "mỗi khi tiếp xúc với các cụ thì chúng ta không nên nhắc lại quá khứ của người bệnh, và nên chữa bệnh bằng phương pháp tâm lý đối với bệnh nhân..."
Sau phần khám chữa bệnh của anh Đức Viễn cũng như những công việc khác mà thành viên đã làm, một số thành viên nam đã thể hiện phong cách tự tin, phong độ của mình bằng cách tự gói quà và mang những gói quà ấy đến tận tay để chia sẻ với các cụ, một hành động thật đáng cảm kích của các bạn nam trong CLB; khôg chỉ thế, các bạn nam của CLb chúng ta còn trổ tài làm bếp nữa đấy. Xin vỗ tay hoanh nghênh những anh chàng đẹp trai, tự tin và rất phong cách này... Hy vọng trong tương lai, những anh chàng này sẽ không bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản lĩnh đầy tự tin của mình không chỉ trong việc phân phối và đi chia sẻ quà tận tay cho các cụ mà còn lăn xả vào bếp làm thay việc cho quý chị em phụ nữ nữa thì thật tuyệt vời!!! hi... hi...
Bên cạnh đó, một bộ phận cũng không kém phần quan trọng trong chuyến đi là Ban Ẩm thực, không biết nãy giờ các bạn chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ??? Vui quá các bạn ạh, mọi người vừa làm việc vừa trò chuyện rôm rả, đùa giỡn với nhau, bên ngoài là các bạn nam đang ngồi lột những con tôm, trứng cút,... Phải công nhận là hôm nay các bạn ấy đảm đang thật đấy, hi…hi…
Bây giờ đã là 11h30 trưa, giờ này có lẽ các cụ cũng đói bụng lắm rồi, lúc này ban ẩm thực cũng đã chuẩn bị xong. Theo quan sát của chúng tôi, hôm nay các cụ được các bạn trong Ban Ẩm Thực của CLB chia sẻ 2 món ăn là bánh canh và chè đậu xanh đó nha, nhìn thấy các Cụ ăn ngon ơi là ngon. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, bưng bê các món ăn lên bàn để các cụ có thể dùng bữa trưa, là đến tiết mục của các thành viên trong CLB, mọi người vừa ăn vừa được thưởng thức chương trình văn nghệ do chính các Cụ trong Mái ấm và cô Nhi, một nhân viên phục vụ tự nguyện tại đây, nữa đó.
Trước khi rời Mái ấm, anh JMV và các bạn trong CLB đã bàn với nhau về kế hoạch chia sẻ quà Trungg Thu sắp tới tại Cần Giờ, và chương trình của chúng ta sẽ diễn ra vào chiều thứ bảy và chủ nhật, (từ 14g00, 18-19/09/2010), chương trình sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị từ chuyến đi này đấy các bạn ah.
Ngoài ra, chúng tôi cũng đã được Ban Ẩm thực và Ban Thủ quỹ báo cáo tài chánh về chuyến đi này như sau:
CÁC KHOẢN THU:
- Anh Đức Viễn, trưởng CLB: 1.000.000 đồng.
- Chị Ngọc Sen: 300.000 đồng.
- Chị Hoa & anh Điểm, thành viên CLB: 300.000 đồng.
- Gia đình chị Mai Khôi, thành viên CLB: 200.000 đồng.
- Chị Hồng Linh, thành viên CLB: 200.000 đồng.
- Chị Hoàng Phước, thành viên CLB: 200.000 đồng.
TỔNG CHI: 1.900.000 ĐỒNG.
TỔNG CHI: 1.100.000 ĐỒNG.
TỒN: 800.000 ĐỒNG.
NGOÀI RA, GIA ĐÌNH ANH CHỊ BÌNH YẾN, PHÓ CLB, ủng hộ toàn bộ quà chia sẻ cho từng cụ ngày hôm ấy.
Khi mọi sự đã hoàn thành, chúng tôi tạm chia tay Mái ấm để trở về lại nhà của mình. Xin cảm ơn mọi thành viên CLB, cách riêng là Gia đình anh chị Tiến-Viễn, gia đình anh chị Bình-Yến và những đóng góp khác của mọi người bằng tiền bạc hay công sức; Xin cầu chúc mọi người có một tuần mới thật vui tươi và hạnh phúc.
Hẹn gặp lại các bạn vào THỨ BẢY, 18/9/2010.
BTK
1 2 3 4 5 ... 12 Next »