Trần Đình Khánh Duy

Con sẽ là mùa xuân của Mẹ. Con sẽ là màu nắng của Cha.

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Viết cho con




Bạn là vị khách thứ:
Amazing Counters


Mẹ tạo Blog cho con đúng vào ngày con trai của mẹ tròn 5 tháng tuổi. Mang danh là dân IT mà tạo Blog cho con cũng hẹn tới hẹn lui hoài, mẹ chậm chạp quá con nhỉ? smile Chắc con cũng thông cảm với mẹ vì mẹ về nhà Ngoại để sinh con gần 4 tháng, khi bắt đầu đi làm lại mẹ bận rộn với nhiều việc không tên trong khi nhà mình thì lại không có Net nên muốn tạo và viết Blog cho con cũng không được thoả mái cho lắm … Thôi thì hôm nay mẹ đền cho con vậy !
Win yêu ơi ! Mẹ muốn ghi lại cho con tất cả các giai đoạn phát triển và trưởng thành của con cùng với những kỹ niệm, cảm xúc khó quên mà chỉ những ai đã làm mẹ mới cảm nhận được. Con cũng nhớ hứa với ba mẹ là hay ăn, chóng lớn và luôn chiến thắng ở tất cả các giai đoạn (vì con là WIN mà) để ba mẹ vui vui con nhé !
Ba mẹ mong con luôn khoẻ mạnh, may mắn và thành đạt để KHÁNH DUY mãi là NIỀM VUI DUY NHẤT của ba mẹ con nhé !

Happy New Year














Thổi nến lần 2

Con gái 2 tuổi tròn rồi.
Chúc con vui vẻ, mạnh khỏe, đi học ngoan con nhé!
Mẹ sẽ cập nhật thông tin cho con sau nha!

Bé yêu chập chững

Hai anh em



Hai anh em cách nhau gần 3 tuổi nhưng Win vẫn chưa biết trông em là thế nào… Ở quê cỡ này thì đứa lớn trông được đứa bé hoặc tha lôi nhau đi chơi roài bigsmile… Riêng Win thì có lúc thương em thì thương lắm đè đầu đè cổ em ra hôn lấy hôn để cho em hét lên mới thôi, lúc thì em mượn cái gì cũng không cho “của Win của Win …”, “đây là đồ chơi của anh Hai em không được lấy đâu”, “Em Sunny hư quá, ngậm ướt hết đồ chơi của anh Hai rồi …” => giật lại đem đồ chơi đi rửa hehe… Lắm lúc quá khích thì chơi thô bạo nhảy rầm rầm chả biết em đang bò lổm ngổm bên cạnh mặc cho mẹ cảnh báo là coi chừng đạp em, cọc vào đầu em …

Thế đấy, mặc dù mẹ cũng đã kìm chế lắm rồi nhưng đôi lúc cũng phải nổi nóng với anh Hai Win vì cái tội không chịu nghe lời người lớn, giành đồ chơi của em, cãi lại người lớn, … Nhưng cũng không nén được niềm thương yêu dâng trào khi nghe những câu nói thân thương của anh Hai dành cho em: “Chào em bé anh Hai đi học đây”; “Anh Hai đi học về rồi em Sunny ơi”; “Em Sunny hư không chịu ngủ gì hết, anh Hai không thương em nữa đâu”, …

Đấy, 2 anh em cách nhau 3 năm mà mẹ vẫn thấy khoảng cách này không an toàn, nếu ai chưa ham vui hay nhỡ giống mẹ Win thì hãy để tới 5 năm cho đẹp nhé!

Show ảnh 2 anh em đây:

Lúc thương em thì thế này này:





Vui thì cho em chơi chung thế này:





Buồn thì ta giành đồ chơi với em, mẹ can ngăn thì phản đối thế này này:





Còn em Sunny thì thần tượng anh Hai lắm hay sao mà lúc nào cũng phá đồ chơi của anh (anh lắp ghép Lego một lúc lâu mới được cái kiếm – hihi cũng giống lắm – em nhào xuống quơ 1 phát là bay cái kiếm của anh ngay) hay mỗi lần anh nhảy choi choi là em cười sằn sặc í, cười to nên lúc nào chơi với anh xong là nấc lên nấc xuống bigsmile.
Yêu lắm, 2 cục vàng của ba mẹ.