Phạm Băng Băng - Nữ diễn viên có đôi mắt đẹp nhất trong phim Hoàn Châu công chúa
Tuesday, 11. December 2007, 06:01:18
1.Phạm Băng Băng sinh ngày 16.9.1981, tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).
2.Ở nhà, mẹ gọi cô là Băng Băng, còn bố thì gọi Bảo Bảo.
3.Cô cao 1,68m, nặng 52,5 kg.
4.Tuy đóng phim là công việc chính nhưng Phạm Băng Băng lại rất yêu âm nhạc, từng có 5 năm theo học đàn dương cầm và hơn 4 năm học sáo.
5.Hỏi về sở thích, cô cười thật tươi, đôi mắt càng thêm long lanh, trả lời: “Xem phim, hát Karaoke và... ngủ”.
6.Khi buồn, Phạm Băng Băng ít khi chia sẻ tâm sự với bất cứ ai, mà âm thầm tự mình vượt qua nỗi buồn.
7.Đối với cô, gia đình là số một, sau đó mới đến người yêu và bạn bè.
8.Ước mơ mà cô đang nghỉ đến, là được đóng những bộ phim hay và... sau này lấy được người chồng tốt, dù “chỉ tiêu” cô đặt ra là 30 tuổi mới lập gia đình.
9.Cũng như nhiều người nhận xét, đôi mắt là “điểm mạnh” của Pham Băng Băng, và cô biết ơn bố mẹ đã cho mình đôi mắt đẹp ấy. 10.Nếu như các cô gái khác phải khổ sở vì dáng người của mình, thì Phạm Băng Băng không bao giờ sợ mất eo. Bởi tạng người cô khó mập lên, ăn bao nhiêu cũng vậy. Cho nên, để giữ vóc dáng, cô chỉ cần chịu khó đi bơi là được.
11.Cách giữ cho làn da mịn màng của Phạm Băng Băng rất đơn giản: rữa mặt kỹ, định kỳ làm mặt nạ bằng cà chua hoặc dưa leo. 12.Kỷ niệm khó quên nhất của cô là khi đoàn làm phim Hoàn Châu công chúa chuẩn bị chia tay, cô đã khóc sướt mướt.
Phạm Băng Băng (bìa trái) trong đoàn phim Hoàn Châu công chúa
.Trong cuộc đời, có những người mà chúng ta không thể quên. Đối với Phạm Băng Băng, nữ văn sĩ Quỳnh Dao là người mà cô ghi nhớ suốt đời, vì bà đã cho cô cơ hội xuất hiện trong bộ phim Hoàn Châu công chúa. Nữ diễn viên Lưu Tuyết Hoa cũng là người mà Phạm Băng Băng không thể nào quên, bởi chính chị đã giới thiệu cô với Quỳnh Dao. 28.Phạm Băng Băng rất thích mèo và sợ nhất con rắn; mỗi dịp Tết đến là cô xung phong đi mua mai về nhà chưng cắm, vì cô rất thích hoa mai.
29. Phạm Băng Băng rất thích được đi du lịch Thụy Sỹ.
30.Câu cuối cùng xin dành cho Phạm Băng Băng nói về mẹ: “Tôi kính yêu mẹ lắm! Mẹ là người tôi ngưỡng mộ nhất trên đời, vì mẹ rất kiên cường trong cuộc sống – điều mà tôi luôn muốn học tập nơi mẹ”.













