Skip navigation.

Teet Family

Welcome to my Family

Ỉn con vui trung thu, tập 2 ^_^

Thứ 7 chơi trung thu với các bạn, các anh chị ở thôn ỌP ra, chủ nhật mẹ lại cùng Teeth tồ tung tăng vui trung thu với các bạn Ỉn bên WTT... Trường mẫu giáo Hoa sen, rộng mênh mông, bao nhiêu là đu quay cầu trượt, Teeth thích lắm... Vừa đến nơi, rời tay mẹ là trèo lên đu quay, nhoắng cái đã thấy leo lên cầu tụt, nhoáng nhoàng lại thấy bạn ấy cười toe toét ở bập bênh...







Đúng là năm nay Teeth người lớn rồi, gặp bạn nào cũng chỉ mặt gọi tên, chủ động chào hỏi, yêu nhắm ý... Bạn ấy chỉ hơi hoảng tí lúc bác Long bố bạn Kem hét to lên bắt đầu chương trình thôi, bạn ý tưởng ông Ùm, nhảy tót lên lòng mẹ ngồi...Lúc nữa là có múa lân, năm trước bạn ý thích thú bò lổm ngà lổm ngổm, năm nay chắc tại Chí phèo Thị Nở cùng đội lân múa sát sạt quá, đến mẹ còn chóng mặt, nên bạn ý ngồi im không nhúc nhích, mở to hai con mắt híp 1 mí ra nhìn, xung quanh các bạn khác sợ quá khóc như ri :whistle: :lol: :lol: :lol: :lol:



Đến chương trình ăn, trộm vía bạn ý cũng ngoan lắm, trong khi các bạn khác bị các mẹ xề nhồi nhét sữa này, cháo này...đủ các thứ có thể :yuck: :faint: thì bạn Teeth làm vài phát kimpab, một ý spaghetti cùng gần chục miếng thịt chiên Hàn Quốc, sau khi xực một bình sữa 200ml :up: :yes: :D ...



Lưng lửng bụng, bạn ý ngồi chơi một lúc (phòng tổ chức trung thu thích lắm nhé, vì là phòng Lab nên có máy vi tính này, đồ chơi đủ kiểu này, nhiều lắm lắm ý :wink: flirt ) rồi lại ra ngó nghiêng chiếc bánh dẻo hình con cá (bánh này là của bà nội một bạn làm, ngon lắm, lại chạ sợ ATTP giè cạ :yes:)



Các bố bày nhiều trò chơi cho các con, nhưng bạn ý chả buồn tham gia, ngồi chơi đồ chơi thôi. CHỉ có lúc trò chạy tiếp sức giành cô ca, bạn ý ăn gian, đứng ngay cạnh đích về, chạy bắn ra ôm chai cô ca về đưa mẹ bảo "mang về cho ba Lợi" p: :lol: :lol: :lol: ...

Tận lúc về rồi, trời tối um, thế mà bạn ý chạy tót ra sân trường, lại leo phắt lên cái cốc đu quay, mẹ giục không thèm về, năn nỉ ỉ ôi "mẹ chờ con chơi xong đã"...



Mẹ vui lắm, vì con được vui, con được gặp gỡ bạn bè, con được mọi người khen ngợi, con không bám nhẵng lấy mẹ, con chơi mà còn biết nhớ mang cô ca về cho ba Lợi flirt :cheers: .... Trên đường về, con cũng líu lo suốt, còn nói "Teeth về khoe ba Teeth đi cái cốc" :rolleyes: :D :lol:

Con trai mẹ, mỗi ngày mỗi lớn rồi, nhỉ flirt flirt flirt

Trung thu của Teeth tồ ;PNiềm vui nho nhỏ ...

Comments

Chíp & Bin 30. September 2009, 08:16

Trộm vía bạn ý quá :lol:
Bạn Bin với chị Chíp từ mai mới bắt đầu trung thu :D
Mà trời thì đang mưa :lol:

huytun 30. September 2009, 08:29

Trộm vía bạn Tít nhiều lần, iu lắm í :wink:

Mr Ốc 30. September 2009, 08:33

Iu nhất là cái khoản ăn uống ý. Chú làm anh phục lăn, chú có bí kíp gì mách anh với, chứ anh mỗi lần nhìn thấy thức ăn là ngao ngán, mẹ anh cứ nhảy tưng tưng vì bức xúc ý. Mưa xế lày làm trung thu mất vui, mẹ anh đang máu cho anh đi thiên đường Bảo Sơn, kiểu này chắc delay roài

LinhMoon 30. September 2009, 08:56

Trộm vía tít ăn tốt xế. Yêu quá p:

ốc: TDBS phải đặt trước chứ nhỉ. Thấy bảo giờ này hết chỗ rồi mờ?

Thanh Huyền 30. September 2009, 09:23

Trung thu hoành tráng nhỉ, hết ca này đến ca khác :D

Teeth Lee 30. September 2009, 09:27

Bác Nan: hi vọng hết mưa bão bác ợ, để nhà bác còn 4 ngày trung thu tóe hỏe như dự định, về còn khoe ảnh ọt tóe loe, bác nhớ đừng quên máy ở nhà nhá :D :D :D

Originally posted by huytun:

Trộm vía bạn Tít nhiều lần, iu lắm í :wink:




flirt flirt flirt flirt

Teeth Lee 30. September 2009, 09:28

Originally posted by meoc:

Iu nhất là cái khoản ăn uống ý. Chú làm anh phục lăn, chú có bí kíp gì mách anh với, chứ anh mỗi lần nhìn thấy thức ăn là ngao ngán, mẹ anh cứ nhảy tưng tưng vì bức xúc ý. Mưa xế lày làm trung thu mất vui, mẹ anh đang máu cho anh đi thiên đường Bảo Sơn, kiểu này chắc delay roài



trộm vía ông anh, ăn dư xế mà vẫn được dư xế chứng tỏ cái phin lọc của ông anh hơi bị tốt nhề :D

Hôm trước em chứng kiến ông anh ăn đùi gà rồi, ngon thơm mềm mại xế mà nhè ra hết cạ, trong khi em xin được miếng nuốt vội :D :D :D

Teeth Lee 30. September 2009, 09:29

Originally posted by LinhMoon:

Trộm vía tít ăn tốt xế. Yêu quá p:



Vưng, trộm vía đi chơi được cái mẹ cũng nhàn thân, chứ ở nhà thi thoảng cũng dở chứng, cũng năn nỉ dọa dẫm đủ kịu đấy ạ :D

TDBS giờ đã đẹp chưa nhờ, chứ xã em hồi đi chụp ảnh cưới ở đó bảo vẫn chưa đâu vào đâu :smile:

Teeth Lee 30. September 2009, 09:30

Originally posted by chichbong020:

Trung thu hoành tráng nhỉ, hết ca này đến ca khác :D



Còn mí ca nữa, nhưng mưa bão xế lày, hoãn :D :D :D

Nguyen Phuong Linh 30. September 2009, 09:32

Tôi GATO vật vã với bà vì co thằng con nết ăn ngoan xế. Bông nhà tôi giờ vẫn đang ăn cháo đặc đây nài :cry: :cry: :cry:
@Tit: CHờ Bông về rồi dẫn Bông đi trung thu với ná, iu xế :love: :love: :love:

Mr Ốc 30. September 2009, 13:34

Đấy, mẹ anh bán than chạ ai tin, giờ thực mục sở thị mới thấu nỗi khổ nhé :cry:

Chíp & Bin 30. September 2009, 17:12

Originally posted by teeth:

bác nhớ đừng quên máy ở nhà nhá :D :D :D


Cố nói đểu một câu đấy phỏng :yuck: :yuck: :yuck:
Tui mà quên máy thì nàng bị lầm bầm đầu tiên, nàng nhá :lol:

Teeth Lee 1. October 2009, 01:23

Originally posted by mebebong:

Tôi GATO vật vã với bà vì co thằng con nết ăn ngoan xế. Bông nhà tôi giờ vẫn đang ăn cháo đặc đây nài :cry: :cry: :cry:
@Tit: CHờ Bông về rồi dẫn Bông đi trung thu với ná, iu xế :love: :love: :love:



Cháo hay cơm, miễn ăn được là trộm vía rồi bà ạ, từ từ rồi nó sẽ ăn cơm thôi, cứ training 4 đợt như vụ đi tè ý, rồi em Bông cũng làm hài lòng mẹ thôi mà :smile:

Đã bẩu rồi, Bông cứ về VN đi, ko cứ gì trung thu, dịp nào Teeth cũng dẫn đi chơi hết :smile: flirt

Teeth Lee 1. October 2009, 01:31

Originally posted by meoc:

Đấy, mẹ anh bán than chạ ai tin, giờ thực mục sở thị mới thấu nỗi khổ nhé :cry:



Chưa khổ lắm, trộm vía anh Ốc vẫn cao lớn phong độ lắm :smile:

Mà em nói thật nhé, chị cho nó ăn thì chị cứ cho nó ăn, tí lại nhìn chồng than, nó ko ăn này, hay anh ơi anh à, vụ này mình phải tự quyết....Trông mẹ Ốc thế mà hóa ra sợ chồng phết, hé hé :D :D :D

Teeth Lee 1. October 2009, 01:40

Originally posted by daolan:

Cố nói đểu một câu đấy phỏng :yuck: :yuck: :yuck:
Tui mà quên máy thì nàng bị lầm bầm đầu tiên, nàng nhá



Ơ kìa hay nờ...EM có nòng tốt nhắc nhợ chị mà nị, hức, ai lại hịu lầm em ún xế bao giờ, tủi thân, khóc 5 giây :cry: :irked:

Chíp & Bin 1. October 2009, 02:04

Originally posted by teeth:

Ơ kìa hay nờ...EM có nòng tốt nhắc nhợ chị mà nị, hức, ai lại hịu lầm em ún xế bao giờ, tủi thân, khóc 5 giây :cry: :irked:


Ôi xế oan hở... Có nên tin nà nó bị oan không :lol: :lol:

Teeth Lee 1. October 2009, 02:15

nên tin chứ...dồi ạ, thế đấy, nòng tốt bị hịu nầm...:cry: :cry: :cry:

trời mát, nhắc đến nầm, lại xèm nầm dê :lol: :lol: :lol:

Mr Ốc 1. October 2009, 03:12

Originally posted by teeth:

trời mát, nhắc đến nầm, lại xèm nầm dê


Của khị :D

Mr Ốc 1. October 2009, 03:13

Originally posted by teeth:

rông mẹ Ốc thế mà hóa ra sợ chồng phết, hé hé


Khồng nhá, gọi để cho nó chú ý mà ăn thôi, chứ ở nhà toàn mẹ, bố chả xi nhê tí gì đâu

Chíp & Bin 1. October 2009, 03:17

Originally posted by teeth:

trời mát, nhắc đến nầm, lại xèm nầm dê :lol: :lol: :lol:


Thì Nầm đê :lol: :lol:
@ Ốc: Thế cơ á, chị lại sợ chồng chị cực nhé, thề :D

Mr Ốc 1. October 2009, 03:22

"

Originally posted by daolan:

chị lại sợ chồng chị cực nhé, thề


ĐIÊU :D

Chíp & Bin 1. October 2009, 03:58

Originally posted by meoc:

ĐIÊU :D


Đã thề rồi còn bảo điêu giề nữa
THỀ lần nữa đới :D

huytun 1. October 2009, 06:37

Trung Thu này, mình không thích bạn T nhất, nườm một cái rồi ngúng nguẩy đi về :bomb: :devil:

Thỏ- Sóc 1. October 2009, 06:50

ăn ngoan, chơi ngoan, chơi vui. Thích nhất rồi bạn Teeth tồ nhỉ! Nhìn bạn càng ngày càng lớn và đĩnh đạc mà chị mong có ngày bạn Sóc cũng được như Teeth. Ngoan và đáng yêu lắm í :smile:

Teeth Lee 1. October 2009, 07:54

Originally posted by huytun:

Trung Thu này, mình không thích bạn T nhất, nườm một cái rồi ngúng nguẩy đi về :bomb: :devil:



vừa đọc qua, hông hịu gì, ngồi đần ra tư duy một lúc, em hịu rồi, tại chị ế, ứ phải tại em....xường là cái gì nói trên bàn ăn, quanh nồi nậu, là iem cho nó vào tai này em để nó chạy sang tai kia sất, dồi ôi, bác cứ vừa nói vừa cười, iem tưởng đùa....Hum ý có 4 người, chị Gấu và chị Nan đều nhắn tin lại dặn em lấy, iem mí dám lấy, chứ ôm cái hộp bánh ế chạ khác giè ôm bom :D :D :D... Chị Gấu đặt 6 hộp dưng cuối cùng cũng thôi ế vì nó cháy hàng, ko giao sớm được :rolleyes:

Xôi mà, mua Long Đình ế, đắt ti thôi mà :D :D :D, trưởng thun hoành tráng 1 quả đi P:

Hay là Thu Hương, trông cũng đẹp mờ, mua cái loại 260k ý, cũng đẹp và lờ sờ lắm P:

Hứa, năm sau nếu bác có nhu cầu, iem sẽ xếp đầu bảng.

Nườm xong, ngúng nguẩy xong, ghét 2 phút thôi ná, tí lại sang nhà em chơi ná, ná :D flirt

Teeth Lee 1. October 2009, 07:56

Originally posted by daolan:

Thì Nầm đê :lol:



trưa nay emn lại nẩu nòng, hị hị, mát trời mà...

Nhắc đến nầm, ko nầm dê nữa, hôm nào đi ăn lẩu bò Sài Gòn các pác nhá, ngon lém, rẻ nữa, có cả nầm, chịp chịp :drunk: :up: :coffee:

Teeth Lee 1. October 2009, 07:58

Originally posted by daolan:

:lol:
@ Ốc: Thế cơ á, chị lại sợ chồng chị cực nhé, thề



không hổ danh, thần Điêu...

Mà đấy, bác với bác Tũn, toàn tung hỏa mù, em cạ tin, nên nhìu khi cảnh giác quá thành đa nghi đới, chạ bít đâu thật đâu đùa nữa, hu hu, chẩn bị đổi tên thành Thị Màu THị Kính thôi, mí hôm nay toàn oan ức xôi :cry: :o: :D

Teeth Lee 1. October 2009, 08:00

Originally posted by Socconhonganh:

ăn ngoan, chơi ngoan, chơi vui. Thích nhất rồi bạn Teeth tồ nhỉ! Nhìn bạn càng ngày càng lớn và đĩnh đạc mà chị mong có ngày bạn Sóc cũng được như Teeth. Ngoan và đáng yêu lắm í



trộm vía, trộm vía Sóc ơi :D

Bạn Sóc hôm ý chơi cũng ngoan mà, có quả ảnh ở máy nhà Teeth mồm đang há rõ to để mẹ đút bún cho mà... Mỗi tội là bắt mẹ ngồi riêng xôi, để các cô đỡ nhòm ngó đĩa pizza :D

huytun 1. October 2009, 13:05

Originally posted by teeth:

.xường là cái gì nói trên bàn ăn, quanh nồi nậu, là iem cho nó vào tai này em để nó chạy sang tai kia sất, dồi ôi, bác cứ vừa nói vừa cười, iem tưởng đùa..


Nại nườm, nác cả mắt zồi :irked: :D, vì bác cứ nghĩ dặn thế là sẽ nhớ, ai dè nại phải nhắn tin p: :D, hem bít vụ đấy. Năm sau sẽ eo éo cho nhớ :D :D

Mr Ốc 2. October 2009, 01:42

Vụ giề hứp rữn xế, cho Ốc tí toáy tí mẻ với ná, nghe nhạc hiệu cũng đoán ra rồi, hôm qua đi mua bánh Kinh Đô cho chồng tết bố mẹ vợ...hic, bận mù đầu chạ đi được đến đâu. Năm ngoái còn nhờ mua bánh Deawoo nhưng về ăn thấy cũng ko ngon mà đắt quá.

Teeth Lee 2. October 2009, 02:28

Originally posted by huytun:

Nại nườm, nác cả mắt zồi :irked: :D, vì bác cứ nghĩ dặn thế là sẽ nhớ, ai dè nại phải nhắn tin p: :D, hem bít vụ đấy. Năm sau sẽ eo éo cho nhớ :D




Chủ tịt mà mắt hơi nác tí có khi lại xinh hơn ý nhề, "vì em cá tính thôi" :D :D :D

Hôm ý em nói vụ ý, bác nhe răng cười tươi như thường lệ, giơ 1 ngón tay, bẩu, bác 1 hộp nhá, rồi lại nhe răng, trắng lóa (nịnh tí P:), cười tiếp, và lại buôn rào rào...hị hị...em còn nhớ xế mà, nên bỏ qua... vì giống tán gẫu mờ, thề hí hí hí...

Rùi năm sau, nhớ nhớ :smile:

Teeth Lee 2. October 2009, 02:30

Ốc: Chị Ốc là giỏi vụ nghe nhạc hịu đoán chương trình lắm ế, tài thật (vỗ đùi cái đét :D :D :D)

Bánh Deawoo ko ngon như tiền của nó đâu, cơ mà đi biếu chủ yếu là người ta nhìn vào thương hiệu, thế mới hâm chứ nị...

Bánh Ks Hà Nội ngon hơn, gần như là ngon nhứt, hị, năm sau em phải hỏi sớm, vì em có bà chị dâu hơi gần, có quyền lợi được discount 30% bánh KS Hà Nội, hị...

Mí cái ks này phải book sớm ko là cháy khét lẹt như chơi :smile:

huytun 2. October 2009, 02:41

Híc, năm ngoái chị phải mua hộp bánh 750k p:, năm nay tưởng được rảm rá :lol: :lol:, không dè, Út cho mình out, hứ, vẫn ghét :bomb: :irked: :insane:

Mr Ốc 2. October 2009, 03:23

Nhớ hỏi thì phải loa lên cho cả làng ( ý quên, khoanh vùng tí nhể) bít mà còn gựi gắm ná, những ngày nì ai cũng có nhu cầu mua bánh ngon mà, chưa nói tết sếp mà chỉ nói tết các cụ nhạc thôi, chồng mìn ko bít chỗ mua thì mìn mua rồi về chi xiền mừ :D

Teeth Lee 2. October 2009, 03:37

hôm ăn nòng em mí nhớ ra :D, năm sau sẽ rút kinh nghiệm, book theo lô mấy trăm hộp nên 19$ còn có 14S :smile:

Không biết tết âm lịch có gì ko, có gì em sẽ ới, ná :D

Thế giờ em ới là ai có nhiều xiền mang đến ngưn hàng em gửi TK đi, lấy thẻ cào, trúng nhìu giải lém :D :D :D

Thiên hạ gửi, cào và trúng ầm ầm :lol: :lol: :lol: :lol:

Mr Ốc 2. October 2009, 08:20

Con mẹ này nó PR mọi lúc, mọi nơi được, về bảo sếp tăng lương cho đê :D

XUAN DUONG 6. October 2009, 03:51

TRung Thu vui và hoành tráng quá . Nhìn Teen yêu lắm :love: :love: :love:

Teeth Lee 6. October 2009, 04:07

ơ, thế Ốc mẹ đã đi gửi xiền chưa, chị gửi đi, để góp phần vào việc tăng lương kinh doanh của bọn em :D :D :D

Teeth Lee 6. October 2009, 04:08

Originally posted by DUONGCUN:

TRung Thu vui và hoành tráng quá . Nhìn Teen yêu lắm :love: :love: :love:



tại vì mẹ cháu ham chơi ham vui ham hố nên cháu mới có trung thu dài tập thế đấy bác ạ :D :D :D

Mr Ốc 6. October 2009, 07:16

Originally posted by teeth:

ể góp phần vào việc tăng lương kinh doanh của bọn em :D :D :D


còn lâu nhá :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser