Ngày 03 teeth yêu chào đời.
Wednesday, 16. September 2009, 07:48:48
Mình là Tít, xin chào các bạn, xin kính chào các cô các bác.
Mới 10 ngày tuổi mà cháu đã vinh dự được làm người mẫu trước ống kính rất "pro" của ba đẹp trai rồi đấy ạ. Dưới đây là vài dòng lạch bạch về cháu ạ.
Mắt híp giống Ba
Mồm loa giống mẹ
Thường hay ọ oẹ!
Ăn khoẹ nụ ngon
Dáng bé lon ton
Là con bố Lợi
Sinh nhằm Đinh Hợi
Mong đợi giỏi giang
Vui khắp họ hàng
Mình mang tên Đạt
Lê Hiển Đạt - 03/08/2007
nickname: Teeth (phiên âm đọc là Tít)
Dịch nghĩa là: Răng. HỊHỊ
Nguyên nhân là do mẹ biệt hiệu là móm, bố tên là Lợi nên mình fải là Răng cho đầy đủ, sau này em mình sẽ là tooth. TEETH&TOOTH FAMILY!
Các cô các bác và bạn bè yêu mến nếu trong những lúc thư nhàn có ghé chân qua blog của gia đình cháu thì nhớ lưu lại vài lời thân thương để gia đình cháu được hân hạnh biết được mình đang đón nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người









1 2 Next »
Anonymous # 29. November 2007, 09:49
Anh oi chuc mung anh nhe. Chuc cu Tit khoe manh an mau chong lon :x
Anonymous # 29. November 2007, 09:49
Ôi trời. Cu Tít trùng sinh nhật với cô. Chúc mừng gia đình anh. Hạnh phúc quá. Bé Tít chóng nhớn đi chụp ảnh với papa nhé.
Anonymous # 29. November 2007, 09:50
Chúc mừng anh chị nhé! Chúc Tít chóng nhớn nhé! Bé đáng yêu quá đi mất! ^_^
Anonymous # 29. November 2007, 09:50
Cu Tít thật dễ thương! Màu sắc, hình ảnh thật bắt mắt, bạn ạ
Anonymous # 29. November 2007, 09:51
Thơm Tít cái nào, hay ăn chóng nhớn, bắt chước ba để mẹ ở nhà đi chụp ảnh suốt nhé.
Anonymous # 29. November 2007, 09:51
Chúc mừng!!!Chúc mừng!!!
Thế này thì gia đình làm cái liveshow sinh nhật cho bố con hoành tráng nhể!!!
Anonymous # 29. November 2007, 09:52
Chúc mừng anh chị!
Chú bé xinh quá!
Chúc chú bé 3 buổi đã cầm P&S, 5 tuổi cầm DSLR chụp ầm ầm :)
Anonymous # 29. November 2007, 09:52
Hehehe...E coi ngay tu luc a moi post sang nay co.Cung copy lai de di khoe khoang ben blog cua e roai^^!!!
Cai j ma bo Angel suot ngay hun Ti't the ma toan tang chu' may ba~i...kin wa'*.*!!!
Anonymous # 29. November 2007, 09:53
Hi hi, đúng là có đôi mắt giống bố, cu Tít trông ngộ ghê! Chúc mừng anh chị nhé!
Anonymous # 29. November 2007, 09:53
Chúc mừng bố cháu nhá. Ảnh mẹ con đáng yêu ghê
Bố cháu vào đây reply hộ mẹ cháu cái:
http://a10thanyeu.com/home/
Anonymous # 29. November 2007, 09:54
Cảm ơn các cô các bác đã động viên nhà cháu nhiều nhiều! Lớn lên nhất định cháu sẽ xung fong đi chụp ảnh cho con gái của các cô các bác. khìkhì!
@:^0^Meo; Minhcuong; MP... Bố tít chăm tít qua nốt giai đoạn sơ sinh thì lại phiền các cô làm mẫu cho Bố tít chụp nhá.hihi.
@Chaoban: Bác chúc thế mà chộm vía thật thì khổ cho mẹ cháu fải chịu cảnh cô đơn, ngóng chờ chồng con chụp choạch trở về thì chít.
@2 cô Chip: thk các cô, Cháu chào đời vào ngày đấy là tiết kiệm cho bố cháu đấy! sau này các cô có đến ăn sinh nhật bố cháu thì chắc chắn ăn fải kẹo thừa hôm trước của nhà cháu để lại..ặc ặc!
@Thuytinh: Bác có cái nick hay nhểy. Sau này nhà cháu còn Bố Ni con Ca nữa cơ. hehe
@matbiec: Cậu gửi đồ chơi về cho cháu đê hêhê.
@MưaT10: Cô chú chuẩn bị cho nhà cháu ăn kẹo là vừa.
@Crabom: Bác Phong cho mấy cái ảnh của cháu sang khoe với các bác bên A10 đê. thk bác!
Anonymous # 29. November 2007, 09:54
lon nhanh ma di uong bia voi cac bac cac chu.keke. nhin tit la uon uon gioi hon bo roi.:)
Anonymous # 29. November 2007, 09:55
ui...tin mừng tin mừng ...nhìn cháu xinh quá làm em fát thèm rùi...trộm vía dạo này nhìn trẻ con chỉ mún lấy chồng thui bác Lợi ạ...rõ khổ .
Cái nickname cũng thật là ngộ và iu...chúc mừng đại gia đình nhà Tít nha....khikhi
Anonymous # 29. November 2007, 09:55
Yêu quá :)
Anonymous # 29. November 2007, 09:55
chuc mung me Mo'm va bo Loi nhe! khi nao post anh cua be Ti't voi ca bo va me di anh Loi oi! Xem giong ai nhieu hon nao! :)
Anonymous # 29. November 2007, 09:56
chúc mừng tiền bối :P.sau này cho cháu Tít theo nghề của a nhé :D.chúc cháu hay ăn chóng lớn, mẹ khỏe con ngoan :D ^^
Anonymous # 29. November 2007, 10:03
Iu qua', nhan duoc tin nhan cua me mom' ma den tan hom nay em moi vao tham cu Tit duoc :x
Anonymous # 29. November 2007, 10:04
Dam M… Offline Mình phải lọ mọ vào đây để xem ảnh của thằng cháu mình. Sao bố nó không pốt ảnh của nó ở blog của mama nó nhỉ?!? Điều đầu tiên nhận thấy là cu cậu rất kháu, và rất đẹp giai (trộm vía). Chúc cháu tôi hay ăn chóng nhớn, ngoan ngoãn cho bố mẹ đỡ vất vả nhé. Khi nào đầy tháng thì bác cho chị Cún tới chơi với Tít nhé...
Anonymous # 29. November 2007, 10:04
À, update được cái ảnh cu Tít rồi, alô về nghe mẹ nó khoe giống bố từ đầu đến chân :D, bữa nay xem ảnh đúng là giống thật. Cu con đáng yêu quá!
Chúc mừng gia đình anh L và T móm nhá, hihi... chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc!
Anonymous # 29. November 2007, 10:04
=)) Bố Lợi, mẹ Móm, con Tít
Anonymous # 29. November 2007, 10:05
"Tác phẩm" tuyệt vời nhất từ trước tới nay của anh đấy! :P
Anonymous # 29. November 2007, 10:05
hôm nay mới mò vào đây :D
chúc bé khỏe, cả nhà yêu thương nhau nhá.
Anonymous # 29. November 2007, 10:06
Chào bạn Tít, mình là Cua, chúng ta kết bạn nhé. "trộm vía" Cu Tít đáng yêu quá, hay ăn chóng nhớn nhé!
Anonymous # 29. November 2007, 10:07
Nhìn nhóc nì cưng quá :x Chúc bé hay ăn chóng nhớn để theo ba đi ọp ẹp :))
Anonymous # 29. November 2007, 10:08
chà...chúc bé hay ăn chóng nhớn nhé! Bé xinh quá! Cô thơm 1 phát nì! .... chụt chụt chụt ...
Gia Linh # 21. December 2007, 03:36
Tina # 16. January 2008, 03:07
Đoạn code đây nè, bạn cứ copy i xì xì là được:
Đấy, mẹ Tít cứ chép đi. Mình có bao nhiêu chia sẻ hết bấy nhiêu.Hihi
Bim-Ti # 17. January 2008, 03:53
Teeth Lee # 17. January 2008, 03:56
Bim-Ti # 17. January 2008, 03:58
Teeth Lee # 17. January 2008, 08:41
Sáng nay mẹ tít khoe khắp phòng hình của Bim, ai cũng khen trông yêu thế (trộm vía con nhá)... <- nghĩ lại mẹ tít thật buồn cười, tự nhiên lại đi khoe con người khác, tại thích con gái mà
Trường Huy # 17. January 2008, 08:59
Teeth Lee # 17. January 2008, 09:04
Em tít sắp biết bò rùi, chắc là sẽ bò đi lang thang đến chơi nhà các anh chị đấy ạ...
Đặng Gia Thịnh # 17. January 2008, 10:17
À, mà nhà Tít ở đâu nhỉ, Xì Gòn hay Hà nội?
Chúc Tít hay ăn chóng nhớn để đi.. hành tẩu giang hồ với anh nhé.
Bim-Ti # 17. January 2008, 10:42
@Mẹ Huy: Cùng hội cùng thuyền... em thấy chị cũng online suốt ấy chứ nhẩy ?
@ Nhà Gia Thịnh: Tiện thể mời anh qua nhà em nhởi ạ... hihi
....Oái, chị Thi Gia ơi, em nè. Người quen bà kon ui...
Mún và Gấu # 17. January 2008, 11:50
Ui chà! cái nick tên của Teeth khó đánh máy quá đi, phải đánh 3 chữ e lận.
Mẹ sinh ra bé Teeth
Giống mẹ cái miệng loa
Giống ba tính hiền hòa
Mới sinh thành người mẫu
p/s: nhà Mún Gấu chỉ cho friend commt thôi, hì... đã add bé Teeth rồi.
Đặng Gia Thịnh # 17. January 2008, 13:18
Lang thang qua nhà Tít
Thịnh gặp bé Ngân Dương
Bé í mặt... dễ thương
Nhường cho anh nhé Tít.
Vì Tít còn.. con nít
Đại ca thì lớn rồi.
Bảo mẹ sinh em thôi
Anh gả ngay cho Tít
(anh.. thề đấy, mẹ mà sản xuất ra em gái Gia Linh (nghe giang hồ đồn là em còn mãi lì lợm nằm chơi trong gót chân của ba) thì anh sẽ gả ngay cho Tít thôi, nhường bé Dương cho anh nhớ, nhớ, nhớ Tít.
A mà này, cho anh xin cái chậu cá nhà em được không? anh thề (lại thề): anh để anh ngắm chứ anh hổng chiên đâu.
Tina # 17. January 2008, 13:40
Tina # 18. January 2008, 01:38
Uhm, bài thơ lấy tựa đề " CẬP KÊ ƠI" nhen?
CẬP KÊ ƠI
Bé Bim còn bé tí
Thế mà khối anh theo
Bé không thích nói nhiều,
Bé thách cao lắm đấy
(WRITTEN BY Mun_va_Gau,17. January 2008, 15:34:47)
Mẹ Bim thì ... đưa đẩy
Bim đáng yêu lắm cơ!
Anh nào thích phải chờ
Chờ cho Bim ... đủ lớn!
Anh nào mà cà chớn
Mẹ không gả Bim đâu
Lúc ấy đừng âu sầu
Bim đáng yêu lắm nhé!
*********************
(Mẹ)Mún Gấu ơi khe khẽ
Chỉ mình nói mình nghe
Mẹ Bim mà biết được
Lại làm cao ngất trời!
(WRITTEN BY MUOIOI,17. January 2008)
hehe, mẹ con nhà Bim mà biết được, nhất định "hắn" sẽ rung đùi, khoái chí cho coi. Hừ, Mẹ cái cô Bim này.
Teeth Lee # 18. January 2008, 02:57
Nhà cửa thật đông vui
Mẹ thì vẫn ngủ vùi
Vì tối qua làm muộn
Xếp đồ thành một cuộn (giống ba thường làm)
Cháu trườn đến bên com
Piu tờ ở trên hòm, (cái hòm của ba)
làm vài dòng com mén.
***
Cháu cám ơn mẹ Gấu
vừa là cả mẹ Mun
Trộm vía cháu còn lùn
Nên xin làm người mẩu...
Ba đẹp trai thường bẩu (bảo)
Phải biết giữ tính khiêm
nhường, nhịn với bạn hiền
Mới mong thành người tốt
Bây giờ cháu nói nốt
Về chuyện với bé Bim
Không phải cháu đi tìm
Mà bé Bim tự đến
Tình cảm thêm trìu mến
Bởi bé Bim rất xinh
Cháu tính xí cho mình
Gặp mẹ Bim sẽ nịnh.
Thế nhưng nhà bác Thịnh
Lại ra thể nhăm nhe
Trông vẻ mặt khằm khè
Biết ngay là rất khoái
Thực tình chẳng thoải mái
Nếu fải nhường e Bim
Nhưng cháu sẽ đi tìm
Một người như em ý
Bây giờ cháu bé tý
Đã làm được gì đâu
Thôi để tránh đau đầu
Nhường cho nhà bác Thịnh!
***
Bác muoioi không phải
Mẹ Bim làm giá đâu
Cháu biết từ lúc đầu
Mẹ Bim thương Bim lắm
Trốn cả vào fòng tắm
viết bờ lóc cho Bim
Để ông sếp đi tìm
Giao công văn này nọ.
Giờ đi tìm cái lọ
Làm trốn giấu tâm tư
Vừa mất người iu mừ
Các bác thông cảm nhá!
@ Danggiathinh: Anh ui bé tít mới 5,5 rưỡi mà, ông bà nói 7 tháng mới biết bò cơ muh, dạo này em lẫy lật mấy vòng xém chút lăn xuống giường mấy lần rùi đó, hihi...
Ý, em ở Hà nội anh à...Vụ làm ông mai thì em sẵn sàng...vì em còn ngây thơ chưa nghĩ đến chuyện đó đâu
@ Bạn Bim: Chúng mình mau biết bò đi để đi chơi sang nhà nhau cho dễ, các mẹ đỡ phải bế nữa Bim nhỉ, thế Bim thích "chàng trẻ tuổi vốn dòng hào kiệt"
@Mun_va_gau: anh chị cứ type nick em là tít cũng được ạ...
@ Muoioi: Mẹ tina ơi, đấy em Bim đắt hàng nhỉ, còn vụ tập 2 của 2 nhà chúng ta vẫn nhất trí như vậy nha
Tina # 18. January 2008, 03:04
Tran Quoc An # 18. January 2008, 06:20
Bim-Ti # 18. January 2008, 06:32
Teeth Lee # 18. January 2008, 08:17
Bim-Ti # 19. January 2008, 09:25
Tít ơi, giang hồ mấy ngày qua dậy sóng vì Bim, nay mượn bờ nóc nhà Tít cho Bim có đôi lời đính chính nhé.
Thân em bảy tháng mười ngày
Chưa nên cơm cháo đã tài… tán trai
Lại thêm cái tiếng rằng “kiêu”
Khiến bao quân tử phải liều… xông vô
Bao la là cả tấm lòng
Bao anh em cũng đánh đồng … lớp-vơ?
Huhu … Em vẫn ngây thơ
Mà bao huynh đệ (cứ) lơ mơ xáp vào
Xáp vào rồi lại úynh nhau
Gây nên chinh chiến em nào muốn đâu
Xa xa ngọn cỏ dầu dầu
Chiều nay bờ nóc em rầu niềm riêng
Bon chen khắp chốn ba miền
Mến thương nên đã trót ghiền… các huynh
Chỉ mong hai chữ hòa bình
Muôn nhà bờ nóc ấm êm thuận hòa
O-pề-ra chốn thi ca
Các mẹ ta cứ vào mà ... xả xui.
Thôi em đã nói hết lời
Mong anh em nở nụ cười cảm thông
Bài thơ cũng đã viết xong
Nhón tay cóp nhặt vài dòng … giải oan
Xuân về rộn rã hân hoan
Chúc anh chúc chị ang khang phát tài.
Anonymous # 19. January 2008, 13:20
Hôm nay ẻm mới mò vào
Thấy nhà các bé thơ ca rạt rào
Tức thì hứng khởi đôi lời
Chúc cho các blog đời đời yên vui:D
Em tập toẹ mấy vần thơ con cóc góp vui hy vọng mọi người luôn yêu thương chia sẻ và vui ve như thế này mãi :jester:
Teeth Lee # 19. January 2008, 14:09
Mẹ Bim đúng là in the mood of love nên làm thơ nhanh và hay quá
Xì Dầu - Bé Bơ # 21. January 2008, 09:58
Teeth Lee # 21. January 2008, 10:11
Còn về khoản ảnh thì ba em chơi nhiếp ảnh mà, ba em có cả một gallery nữa cơ mừ, nên suốt ngày bắt em làm người mẫu thôi
Trường Huy # 26. January 2008, 01:52