Skip navigation.

Teet Family

Welcome to my Family

Welcome to Teethtooth family

You are Number of visitor

Ngày 03 teeth yêu chào đời.Thong tan xa con rua bo`

Comments

bxtruong 18. May 2008, 09:21

Chú là người khách ghé thăm blog của teeth lượt thứ 02517
-->để tối nay chú làm con lô xem có may mắn không nhá.
Rồi mai mua kẹo mời teeth

Teeth Lee 19. May 2008, 03:50

Thế nào rùi chú ơi, có trúng không ạ, mua kẹo mời cháu đi p:

Hôm trước mẹ cháu nghe người ta xúi cũng đi thả con lô mà hổng được gì hết cà :D

bxtruong 19. May 2008, 11:09

Không về cu tít ạ :frown: . Nhưng mà may mắn sao hôm qua trời mưa như trút thế là chú không đi :happy: . Hôm nay là lượt thứ 02537 rồi. Hôm nay trời không mưa, bây giờ chú đi teeth hỏi mẹ có thả con nào không chú thả hộ( mà đừng nói chuyện này cho bố Tooth nhé - không bố lại mắng mẹ :D )

Teeth Lee 20. May 2008, 02:54

He, không sao chú ạ, cả bố và mẹ cháu đều ko bít chơi món này, thi thoảng có người xúi thì oánh thôi, lần trước có pác xui bố cháu đánh 3,4 điểm gì đấy thế mà được đấy, hì...cái này có cụ cháu và ông ngoaại hơi biết biết thôi hà :D

Chúc chú được nhé để còn mua kẹo đãi cháu p:

Tooth là tên mẹ cháu để danh cho em cháu sau này, còn cháu là Teeth (cùng nhà Răng Lợi cả) :lol:

bxtruong 20. May 2008, 16:02

Thì ra tooth là tên dành cho em cháu, thế mà chú cứ tưởng tiếng anh Lợi đọc là Tooth :D , tại chú học hơi dốt.
Cái món lô này chú không thích. Đôi khi thử một tí may mắn giống như ba cháu thôi. Nghe người ta nói "Sáng đi một chỉ, tối về bảy cây" - ai chả ham. Thôi, để bao giờ chú "lĩnh lương" mua kẹo mời teeth nhá.

Teeth Lee 21. May 2008, 02:34

Ở bài introduce nhà cháu đã giải thích tường tận răng lợi rùi mà, chả là mẹ cháu có nickname là Móm, ba cháu tên Lợi nên nhăm nhe đặt tên con là Răng cho đủ bộ miệng mồm :D

Chú chưa mời cháu kẹo thôi để cháu mời chú ăn bánh Hipp trước nha, ngon lắm, món tủ của cháu đấy :yes: p:

Hoàng Hữu 24. June 2008, 17:17

Cún nhà anh chị nhìn dễ thương quá!

Teeth Lee 26. June 2008, 08:14

Thanh củi chú nha :D

Đỗ Đình Khải 10. October 2008, 06:31

Chi co len ma con thanh Dang vien.
Em chuyen qua blog moi roi: http://my.opera.com/dodinhkhai
chi dung vao cai cu nua, kho than em cu phai thong bao lai.

Teeth Lee 10. October 2008, 06:37

ơ, chị vào theo cái tên của chú còm mén bên nhà chị mà, chị tưởng thế là mới chứ, thảo nào chú bảo nhà mới mang dấu ấn chú nhiều hơn, chị vào mà vẫn thấy thế, hí hí, vào lại xem nèo :D P:

Anonymous 16. May 2009, 07:47

scartletpham writes:

Bo nha di ta tuc nha con Zai rui a? nay, ten cai lao dao dien blog nay nghe nhu nguoi HAnGuoc ay nhi?Hehe. Cam nhan cua chi la rat CHUYEN NGHIEP do nha!

Teeth Lee 18. May 2009, 01:11

Xin cảm ơn bác Tâm, he he he

Đỗ Đình Khải 19. May 2009, 16:46

Lâu rồi mới được nghe lại bài hát này. Hay quá, nhớ nhà quá :smile:

Teeth Lee 20. May 2009, 06:45

:smile: :smile: :smile:...vậy thì thỉnh thoảng chú ghé nhà cháu để nghe nha chú :smile:

Đỗ Đình Khải 21. May 2009, 11:18

Tại sao ko down luôn về nghe cho nhanh, đi sang đây mệt lắm, ko may tai nạn giữa đường :frown:

Teeth Lee 22. May 2009, 00:56

thía mí gọi là hữu tình mà đến thăm nhau chứ chú, còn down về thì dễ ợt ko hà, mà chú fải lạc quan lên chứ, sao lại lo tai nạn ko đâu thía :smile: P: :D :D :D

Đỗ Đình Khải 22. May 2009, 04:22

Sự đời lắm chuyện bất thường lắm. Đang hoành tráng thế này thôi.

Teeth Lee 25. May 2009, 01:25

he he, chú bi quan quá thể, fải như mẹ cháu này, lúc nào cũng lạc quan tếu, cho dù cuộc đời có đen kịt :yes: :up:

Đỗ Đình Khải 26. May 2009, 02:23

Nói nhỏ cho chú biết đi, có khi nào đen kịt mà vẫn tếu ko. Mà sao cháu lại biết nhỉ :eyes:

Đỗ Đình Khải 26. May 2009, 02:28

Lại vào nghe bài hát. Vẫn hay+ảnh vẫn ý nghĩa. Mai kia lớn lên cháu được thấy chỗ ảnh này là sướng lắm đó. Và cũng thấy là bố mẹ quan tâm nhiều lắm.

Teeth Lee 26. May 2009, 02:45

hi, cái còm mén trên của chú là hơi khó hỉu với cháu nha, chỉ có mẹ cháu hỉu thôi, hẹ hẹ, nên ko bàn tiếp :yes: :D :lol:

Cái còm dưới, thì cháu vẫn biết cháu được sinh ra và lớn lên trong tình yêu của ba mẹ, đó là điều hạnh phúc lớn lao nhất trên cuộc đời này mà :wizard: flirt

Đỗ Đình Khải 26. May 2009, 02:52

Chính vì khó hiểu nên chú mới hỏi lại chớ. Cháu ko biết thì thôi vậy, để hồi nào mẹ cháu lên HN đàm đúm thì chú hỏi :hat: :drunk:

Teeth Lee 26. May 2009, 03:10

Mẹ cháu vẫn la cà dàn đúm ở HN đóa chú :D :D :D

Đỗ Đình Khải 26. May 2009, 13:01

Óe. Chú nhầm :D nhầm sang nhà tina :D

Đỗ Đình Khải 26. May 2009, 13:04

Hôm nào cháu thủ thỉ với bố 1 câu rằng chụp cho chú vài kiểu ảnh đem cưa gái chơi. Bố cháu chụp ảnh đẹp quá cơ. Chú thì lại đang độc thân, buồn ghê. Quả này quyết tâm lòe được cô nào đó thôi.

Teeth Lee 27. May 2009, 01:45

ko cần cháu thủ thỉ đâu chú, chú cứ qua, The Bird Studio, 224 Đường Bưởi nhá, bố cháu đi vài đường cơ bản là chú thành đẹp rai ngời ngời :D :D :D

Đỗ Đình Khải 27. May 2009, 03:24

À, thảo nào. Chuyên nghiệp thì đúng là khác rồi. Nhưng vào studio sợ lắm, chú sinh viên nghèo thảm hại nè :chef:

Teeth Lee 27. May 2009, 03:33

hihi, để mẹ cháu ký cho chú vài cái coupon nhé, giảm giá cho chỗ thân tình :D :D :D

Đỗ Đình Khải 27. May 2009, 06:44

Ý hay nhưng bao giờ chú mặc cả xuống thành free đã p:

Teeth Lee 27. May 2009, 07:07

bao giừ đến mùa xuân đấy nhỉ, hi hi (icon chớp đớp mắt) p:

Anonymous 22. July 2009, 09:35

Mai mit ^^ writes:

hi,ảnh đẹp + người mẫu làm dáng rất chuyên nghiệp, rất có phong cách + bài hát rất tuyệt + .... = mình thích blog teethtooth family nè quá đi ^^ chúc teeth hay ăn chóng nhớn, gia đình teethtooth luôn luôn hạnh phúc nữa nhe...hihi...

Teeth Lee 22. July 2009, 10:02

Cảm ơn Mai mít nhé, xưng hô thế nào nhỉ, cô Mai, chị Mai hay bác Mai ạ :D P:

Cháu tuy nhỏ nhưng bít làm dáng lắm cô ạ, còn ba cháu thì cũng chăm chỉ rèn luyện nên ảnh cũng oki, hihi

Mong rằng cô sẽ thường xuyên ghé qua blog của gia đình cháu nhé, như một điều thư giãn nho nhỏ giữa cuộc sống rất bận rộn này P:

Cảm ơn cô về những lời chúc này. :smile:

Chúc cô luôn hạnh phúc và vui vẻ :smile: flirt :love:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser