Wednesday, 25. March 2009, 01:38:53
Cake/Gateau/Bánh bông lan
Dạo này Tep nói không với cơm, suốt ngày soup kem, bánh ngọt, bánh mỳ. Tối hôm trước nói với mẹ, mẹ hỏi con thích ăn gì đi. Và câu trả lời là con thích ăn bánh gato nhưng mà có nhiều kem. Sẵn vừa mua được hộp dâu tây tươi rói, mẹ xay ra trộn với whipping phết vào giữa, kẻ béo kẻ gầy vừa ăn vừa gật gù.

Một ngày 3 bữa thì thay bằng 3 miếng bánh, cơm cháo thịt thà chả chịu ăn gì cả. Đến bao giờ Tep mới tự giác ăn uống nhỉ, chứ bây giờ nhìn con cứ bé như cái kẹo ấy.

Kẹo xinh của mẹ hôm trời còn lạnh, mấy hôm trước trời nóng mẹ lại cạo trọc đầu của em rồi, nhưng mà chịu không chụp ảnh được vì mẹ cứ giơ máy ảnh ra là lại có một cuộc chiến tranh giành chức phó nháy .
Friday, 20. February 2009, 02:31:23
Chuyện của Tep(P3)

Hôm qua lớp em nghỉ, mẹ đi làm, ông bà ngoại đi công tác nên em phải ở nhà với Nấm Lùn. Hai bạn mải đùa nhau quên cả giờ ăn trưa, đến lúc mẹ đi làm về mới lôi nhau ra ăn uống. Em ghé tai mẹ thì thầm, Tep đói bụng quá, em Lùn không cho Tep ăn cơm làm Tep đói hết cả bụng rồi này 
Đến chiều mẹ đi làm về em lại thì thầm, trưa nay em ngủ với Nấm Lùn, em đạp vào mặt Nấm Lùn đấy mẹ
Bà Ngoại mách lại luôn, buổi chiều bà vừa đi công tác về, nhìn thấy bà em reo ầm ĩ lên và bảo, bà ngoại ở nhà với Tep, Nấm Lùn đi công tác đi
.
Tep mà nói thế Nấm Lùn nó tự ái, lần sau mọi người đi vắng hết sẽ không còn ai trông Tep nữa đâu nhé.
Sáng nay không muốn đi học Tep lại nói với mẹ: Mẹ cho Tep sang bà Ngoại đi, mẹ nói bà Ngoại đi làm rồi, em lại thỏ thẻ, thế cho con sang nhà bà ngoại chơi với Nấm Lùn CŨNG ĐƯỢC. Nấm Lùn nghe thấy chắc tự ái đầy mình đấy nhỉ
.
Wednesday, 7. January 2009, 03:51:50
Chè-kem
Trời lạnh chùm chăn ăn kem.

Đây là món tủ của nhà Tep, bất kể trời nóng hay lạnh lúc nào cũng có thể ăn được và vì thế trong tủ lạnh không bao giờ thiếu nó. Ăn nhiều thành nghiện, cả bạn Tep bé xíu cũng suốt ngày mẹ ơi con ăn kem nho với, nhưng mùa này thì Tep đành phải dừng lại vậy, mẹ sợ em đau họng lắm, chờ sang hè mẹ sẽ cho em ăn kem nhé.
Nguyên liệu:-400ml sữa tươi
-400ml kem tươi (Whipping cream)
-4lòng đỏ trứng
-100g đường (tùy khẩu vị)
-50-70ml rượu rhum
-10g nho khô
Cách làm:1.Cho lòng đỏ trứng và 1/2số đường (50g) và tô, dùng phới đánh trứng đánh đến khi nhạt màu, đường tan.
2.Cho 400ml sữa + 100ml kem tươi vào nồi băắclên bếp đun mấp mé sôi thì bắc ra. Rót từ từ sữa nóng vào hỗn hợp trứng đường, vừa rót vừa quấy đều tay để trứng không bị vón lại.
3.Cho hỗn hợp sữa trứng trở lại nồi, bắc lên bếp lửa trung bình vừa đun vừa quấy đều tay đến khi hỗn hợp đặc dần lại thì bắc ra, để nguội bớt cho rượu rhum vào trộn đều.
4.Cho 300ml kem tươi còn lại vào trộn đều. Cho hỗn hợp vào tủ lạnh 4-5giờ hoặc qua đêm.
5.Cho vào máy làm kem quay khoảng 10phút thì cho tiếp nho vào quay thêm 10-15phút là được. Cho vào hộp kín để ngăn đá ăn dần.
*
Note:
Nếu làm bằng tay, sau khi xong bước 3 thì đánh bông kem tươi lên trộn vào hỗn hợp sữa trứng, cho tiếp nho khô vào trộn đều rồi cho ngăn đá tủ lạnh, khoảng 3-4giờ lại mang ra trộn kỹ cho kem mịn, ít bị đông đá.
*Lúc nãy vẫn công thức này mẹ Tep làm nhân đôi, chỉ vì cái máy làm kem mới nó to quá, làm một lần cho bõ công. Và cũng chỉ cái tội lọ mọ 11h30 mới mò mẫm xuống bếp, bật bếp đun sữa sắp sắp sôi thì hết gas và thế là 12h có người bấm chuông chở gas đến .
*Hôm trước có bạn hỏi máy làm kem của Kitchen aid có thích không, em thưa luôn là cực thích luôn ấy ạ, em đang còn mơ đến cả cái làm pasta của nó cơ. Vẫn cái stand mixer đấy, mua thêm cái bowl làm kem là thành icecream maker, thêm cái cối lắp lên trên thành máy xay thịt, máy cắt hoa quả...em gần như chết chìm vì nó.
Wednesday, 24. December 2008, 08:56:56
Christmas, Chocolate, Tep&Toys
Đây là cái nhà bánh đầu tay của Tep, gọi là đầu tay vì được tự tay trang trí theo ý thích, mẹ giúp bạn dựng nhà, đắp vôi vữa còn bạn đặt kẹo trang trí vào.

Cái nhà này được thay đổi thiết kế 2 lần, và ống khói cũng biến mất vì lúc mẹ đang dựng khung nhà bạn ăn mất tiêu cái ống khói . Công nhận công thức này ăn khung nhà cũng ngon, chả bị cứng đơ đơ đâu.
Lúc đầu mái nhà được mẹ gắn bằng bánh quy, nhưng bạn nhất định không chịu, con thích kẹo chocolate màu xanh, màu đỏ, với cả nhiều màu cơ, thế là mẹ đồng ý cho bạn làm. Mặt trước ngôi nhà hôm đầu tiên mẹ đính kẹo chocolate hình ông già Noel quà của bác Minh tặng, nhưng mà đến hôm sau bạn Tep bóc ăn luôn, nó nham nhở thì mẹ dán hình Noel bằng decan vào cũng bị bạn bóc, và tối hôm trước bạn đề nghị mẹ cho con dán bỏng lên ( nhân lúc bạn đang ăn bỏng và uống sữa để đi ngủ ), thế là cái mặt trước ngôi nhà toàn các ngôi sao bỏng.
Cái cửa cũng là dựng tạm vào thôi chứ bị tháo ra từ hôm đầu rồi, vì có bạn nói : Mẹ để Tep mở cửa cho ôtô vào, thế là 3 ôtô của Tep cùng chui vào nhà cho khỏi bị tuyết.
Nhà này mẹ không có gì để comment vì toàn bị động, làm theo ý thích của Tep, nhìn con hớn hở lúc xây nhà, và chơi với nhà bánh là đủ vui rồi.

Khuyến mại thêm hộp Chocolate truffles cho đủ không khí giáng sinh. Chúc các bạn một giáng sinh an lành!

Thursday, 18. December 2008, 07:40:52
Breakfast, Mỳ-Bún-Phở
Chủ nhật nhà mình thường không ăn cơm, chỉ vì ngủ dậy muộn, ăn sáng muộn rồi lại hay đi chơi nên bữa trưa thường ăn bún, mì cho nhanh. Món này giờ được thịnh hành song song với phở đấy, bạn béo nhà mình lại bắt đầu thích hơn cả phở nữa ấy chứ, khen ngon suốt.

Cách nấu này là do em H mẹ Kidz bày cho mình, chính gốc Huế luôn đấy nên chắc đúng vị rồi. Mình chưa ăn ở Bún Bò ở Huế bao giờ nhưng so với Bún Bò Huế ở quán Ngọc Hiếu hay quán Huế ở Lý Thường Kiệt thì đúng là vị này, nhưng chắc ngon hơn vì cái nước dùng ở nhà mình nấu cẩn thận và cầu kỳ hơn.
Nhân dịp vừa đi ăn Bún Bò Huế với bạn Dan về nên mình có hứng mang bát bún vào đây luôn cho bạn Dan thèm, hôm khác sẽ qua nhà mình ăn chứ chẳng thèm ăn ở LTK nữa nhỉ. Bún ở đấy giờ hơi chán, vài miếng thịt bò, một miếng móng giò trắng ởn, nước cũng chả đậm đà nữa.
Công thức sửa đổi thêm thắt một chút so với của em H, cám ơn em nhiều nhé.
Bún Bò Huế
Nguyên liệu: (6 tô to )
-500g xương lợn, chọn xương đuôi
-1/3 cái đuôi bò (mua đuôi bò nấu phở bớt lại 1/3 cho nồi bún bò )
-1 cái móng giò, chặt khoanh tròn
-1 cái bắp bò
-200g giò sống + 150g thịt nạc vai xay = Mọc
-300g thịt thăn bò thái mỏng ( bò tái , tùy thích )
-1 bó xả to, 1 củ hành tây, 10 củ hành hương, hành hoa, rau mùi
-Gia vị: 3 viên gia vị Bún Bò Huế, hạt tiêu, đường, nước mắm, gia vị, mắm ruốc
Chuẩn bị:
- Xả cắt khúc dài 5-7cm, bóc vớt vỏ ngoài, đập hơi dập
- Hành tươi lấy phần đầu trắng cắt khúc 5-7cm
- 5 củ hành hương nướng cho thơm
- Hành tây cắt khoanh tròn mỏng ngâm cùng ít đường, dấm, tương ớt
- Hành hoa (phần lá xanh ), mùi rửa sạch thái nhỏ
Cách làm:
1. Xương đuôi, đuôi bò, móng giò rửa sạch cho vào nồi nước sôi cùng chút muối, đun sôi khoảng 5phút cho ra hết bọt bẩn rồi rửa lại thật sạch. Cho vào nồi cùng 5 củ hành hương và 1/2củ hành tây cho ra nước ngọt.
2. Bắp bò cho vào nồi áp suất cùng ít gia vị và gừng luộc chin. Nước luộc bò cho luôn vào nồi nước dung
3. Chuẩn bị 1 bát gia vị gồm; 3 viên gia vị Bún Bò Huế ( đã mài nhuyễn ), 5 thìa cà phê nước mắm, 5 thìa cà phê đường, tiêu, 5 của hành hương cắt mỏng, trộn đều cho các gi vị quyện vào nhau.
4. Lấy 5 thìa mắm ruốc hòa tan cùng 1 chút nước nóng, để lắng.
5. Trộn giò sống, nạc vai xay nêm chút gia vị, tiêu, đường và hành tươi (phần đầu trắng ) cùng xả đã bằm nhuyễn.
6. Khi xuơng vừa mềm cho sả đập dập, hành tươi phần đầu trắng và bát gia vị vào nồi đun tiếp đến khi thơm mùi sả và hành. Cho mắm ruốc Huế đã pha vào, đun nhỏ lửa và nêm gia vị cho vừa ăn. Nồi nước dung có vị hơi ngọt, đậm đà và thơm mùi sả, ruốc.
7. Trước khi ăn lấy thìa xắn giò sống thả vào nồi nước dung đang sôi làm mọc, đun vài phút là chin.
8. Khi ăn: Cho bún ra bát, xếp thịt bò thái mỏng, móng giò cắt khoanh, hành tây, hành lá mùi lên trên, vài viên mọc rồi chan nước. Ăn nóng.
My Note:
- Nếu thích ăn thịt bò tái thì trần qua rồi xếp lên trên bát bún
- Cho ½ thịt ghẹ vào trộn cùng với giò sống và nac vai thì viên mọc sẽ đúng mùi Huế luôn.
- Bát bún này nhà mình không cho móng giò vì sợ béo quá, đạo thịt quá, đuôi bò hầm kỹ ăn cũng ngon lắm.
- Bún Bò Huế ăn kèm với ăn chưng nếu thích ăn cay, mình lười chưng ớt dùng luôn tương ớt Trung Thành vẫn ngon.
- Bún Bò Huế ăn kèm rau sống gồm giá, rau thơm củ chuối thái mỏng nhưng vì dạo này rau củ sợ quá nên cũng bỏ qua luôn, chỉ ăn kèm với mỗi giá tự ủ.
Saturday, 13. December 2008, 02:17:16
Christmas
Lười vẫn chưa làm nhà bánh cho Tep nên làm tặng con toà lâu đài này trước, cuối tuần 2 mẹ con sẽ trang trí nhà bánh nhé.

Cũng đầy màu Giáng sinh đấy chứ nhỉ, Tep thích lắm vì được tự tay gắn kẹo màu lên, rồi giục mẹ cho nhiều ông già Noel vào. Cái cảnh này là chưa trang trí xong, chứ bây giờ xung quanh toà lâu đài của Tep toàn ôtô thôi , xe nhỏ, xe to xếp hàng dài chờ Tep mở cửa vào nhà đấy. Đến sáng hôm nay thì lâu đài phủ toàn tuyết trắng rồi .
( Cái bánh này làm theo CT Creamcheese pound cake, chắc hết ngày mai chán sẽ có đứa ghé miệng vào cắn từng góc, từng góc một và ngày hôm sau nữa sẽ tan hoang như mọi lần )
Thursday, 11. December 2008, 08:28:09
đồ dùng trong bếp
Bắt đầu tập tành làm bánh bằng cái máy đánh trứng cầm tay mang ở Tiệp về của mẹ, sau đấy lấy chồng thì được cho cái cầm tay của philip, và vươn cao hơn tí là cái stand mixer của Philip. Mong ước cháy bỏng là được sở hữu một bạn Kitchen Aid . Thỏ thẻ nhiều với chồng nhưng mà điều kiện chưa cho phép vì ở VN không có sẵn thế nên được cấp cho một em Bread Maker để tạm thời giải phóng sức lao động cho đôi tay mỗi khi nhào bột làm bánh mì. Chỉ thể thôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Sau đó thì mơ ước cũng được chồng biến thành hiện thực khi được sở hữu cái Kitchen Aid đầu tiên dòng Artisan® Series, và bây giờ lại một lần nữa được nâng cấp lên dòng Professional 600™ Series, báu vật trong bếp nhà Tep đấy .

(Cái này mình dùng được một năm rồi mà vẫn long lanh lắm, yêu lắm, quý lắm )
Và bây giờ lại mơ đến một cái lò nướng khác, cái giống ở trong bếp nhà mẹ Kidz ấy . Chồng bảo sao em có lắm mơ ước thế nhỉ? Cái này phải cám ơn đồng chí chồng nhiều lắm, sở thích và đam mê của mình không bị thui chột hay ngăn cấm khi đi lấy chồng mà còn được phát huy tối đa khi có người chống đỡ phía sau . Vì thế mình đành phải tiếp tục phát huy chồng nhỉ???
Thursday, 13. November 2008, 02:23:16
Món ăn Tep thích, Cơm/Cháo
Đây là món ruột của hai bố con nhà bạn Tep, hai bạn này về cơ bản khá hợp nhau về khoản ăn uống, nhưng mà bạn lớn dễ nuôi hơn, bạn bé kén ăn và ăn ít lắm.

Bạn Tep khá thích các món ăn Tây, kể ra ăn được cũng tốt nhưng bạn ấy thích đến mấy cũng chỉ ăn rất ít. Có hôm nhìn bạn ăn ngon lành mẹ hí hửng kiểu này sẽ hết cả đĩa đây, thế nhưng đúng đến chừng là bạn ấy dừng phắt lại nói, con no rồi trong khi cái miệng đang nhai rất ngon lành, không thể ép thêm được tí nào cả.
Nếu đem lượng thức ăn của bạn í so với cái biểu đồ trong wtt các mẹ hay post lên hay của VDD thì bạn ấy ăn ít hơn cả em bé đang ăn dặm. Hồi đầu thì cũng stress lắm, nhưng nhìn lại bạn ấy vẫn vận động, vẫn phát triển bình thường, cũng nhanh nhẹn chả kém ai, cái miệng vẫn liến thoắng như vẹt nên giờ kệ bạn ấy rồi, con thoải mái mẹ cũng thoải mái theo, dành thời gian ép ăn hai mẹ con lượn lờ đi chơi (tư tưởng AQ).
Món này tự làm theo sở thích của Tep, khi nấu cũng tự ước lượng nên chả biết gõ CT thế nào, nhưng vì Mẹ bạn Bi cứ yêu cầu nên tớ nói qua nhé.
Tep gọi đây là cơm Pizza vì cứ mỗi lần xúc thì cheese nó kéo sợi y như khi ăn pizza ấy.

Nguyên liệu dành cho 3 người:
-3bát cơm đã nấu chín ( nấu hơi khô một chút )
-2cái đùi gà
-100g nấm hương tươi (hoặc nấm khác tuỳ thích )
-250ml kem tươi (whipping cream )
-1bát nước dùng gà
-Gia vị: vài nhánh tỏi bằm nhỏ, muối,hạt nêm, tiêu, mùi tây khô
-Parmesan cheese (hoặc mozarella cheese bào nhỏ ra )
Cách làm:
1.Luộc chín gà. Vớt ra để nguội thái hạt lựu, nước luộc gà để lại để dùng.
2.Cho nồi lên bếp, cho vào ít bơ cho tỏi bằm vào phi thơm, cho nấm hương thái hạt lựu to vào xào qua, cho tiếp thịt gà vào xào, nêm gia vị vừa ăn đảo đều đến khi nấm vừa chín.
3.Cho tiếp kem tươi vào quấy đều sau đó mới cho nước luộc gà vào nấu sôi lên. Cho cơm vào trộn đều nấu thêm vài phút để cho cơm quyện đều với nước sốt.
4.Lò bật nóng 200C. Cho cơm vào khay nướng, rắc cheese bào sợi lên trên cho vào lò đến khi lớp cheese trên mặt cơm chảy ra chuyển sang màu nâu là được. Lấy cơm ra rắc lá mùi khô lên trên, ăn nóng.
Tuesday, 11. November 2008, 07:28:25
Cookbook, Book
Quà tặng sinh nhật của bạn!

Trưa nay đã thuộc quyền sở hữu của em rồi. Bao nhiêu năm nay bộ sưu tập cookbook cũng như craftbook và cross stitch magazine đã được bạn làm nó thêm phong phú rất nhiều, cám ơn bạn, nhiều lắm!
Một quyển sách cực hay, trưa nay em đã kịp ngấu nghiến nó rồi. Ngoài mấy phần hướng dẫn ban đầu như:
KITCHEN EQUIPMENT
DEFINITIONS
INGREDIENTS
MEASURES
TEMPRATURES
CUTTING
WINES
sách còn chia ra nhiều 10 Chapters như:
SOUPS
SAUCES
EGGS
ENTREES AND LUNCHEON DISHES
FISH
POULTRY
MEAT
VEGETABLES
COLD BUFFET
DESSERTS AND CAKES
Trong mỗi chapter lại chia ra vô số các phần nhỏ, tóm lại là một quyển sách nên sở hữu, các bạn cố gắng có nó nhé!
Dù bây giờ search trên mạng một hồi thì ra vô số các công thức, rồi các thể loại chart nhưng mà em vẫn thích sách lắm, có quyển truyện em mượn về đọc xong rồi, nhưng nó hay em vẫn có thể mua lại nó , dù thời gian để đọc sách bây giờ không nhiều nhưng niềm đam mê sách chưa bao giờ thôi cháy bỏng cả.
Friday, 24. October 2008, 02:58:14
Món ăn Tep thích, Món ăn thường ngày, Cơm/Cháo
Ngại nhất là chụp ảnh món ăn, đến bữa cứ loay hoay cầm máy ảnh y rằng bố con nhà Tep nhìn mình với ánh mắt đầy dò xét.Có hôm bố bạn Tep chống đũa hỏi đã được ăn chưa, Tep thì cứ lăng xăng, con ăn cái này, con ăn cái kia, thế nên bỏ qua luôn khâu chụp ảnh.
Dạo này hay về muộn, cơm nước cũng làm đơn giản đi, nhưng vẫn phải là món các bạn thích. Món này cả nhà cùng thích, đặc biệt là cái bạn theo đạo thịt.

Ăn kèm với gỏi tôm xoài này, món này là món ruột của mình, cực kỳ thích chứ không phải thích. Bố Tep bảo cứ thích ăn chua cay thì làm sao mà béo lên được...

Còn một tô canh bí nấu với tôm khô nữa nhưng tìm không thấy trong máy, post tạm lên thế để bạn Hoa biết bữa ăn bình thường nhà mình thế nào, còn thực đơn cho cả tuần thì bạn không có đâu, cứ tuỳ cảm hứng khi ra chợ, thấy gì mua đấy thôi.
« Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 21 Next »
Showing posts 21 -
30 of 203.