Wednesday, 27. February 2008, 03:09:32
Chuyện của Tep- năm đầu

Teppi dạo này không ngoan rồi, con không chịu nằm xuống ngủ mà chỉ thích ở trên tay mọi người thôi. Tối nào mẹ cũng bế con đi dạo khắp nhà để ru ngủ, trên tay mẹ con ngủ say là thế, mẹ vừa chỉ ghé người ngồi xuống giường con đã mở choàng mắt rồi khóc . Thỉnh thoảng buổi tối bố vẫn bế con để mẹ ngủ, con rất thích nằm trên người bố thế này.
Mau mau ngủ ngoan con nhé!
Wednesday, 27. February 2008, 02:49:35
Chuyện của Tep- năm đầu
Teppi vừa ở viện về đấy. Đáng ra sau khi sinh mẹ phải ở lại viện 3-5 ngày để theo dõi nhưng mà mấy hôm đấy trời nắng và oi quá ở viện ngột ngạt nên vừa được 2 ngày mẹ đã xin về rồi.
Ngày đầu tiên ở viện Teppi chẳng chịu ăn uống gì cả, cứ ngủ li bì làm mẹ sốt ruột quá vì sợ con mẹ lười ăn.Nhìn sang giường bên cạnh thấy một bạn gái cứ ngủ vài tiếng là tỉnh dậy đòi ăn, nhét bình vào bạn ấy bú thun thút mẹ lại càng lo hơn. Trộm vía về nhà Teppi của mẹ đã bắt đầu chịu ăn rồi, mỗi lần bú của con là 60ml đấy, ngoan lắm.
Tuesday, 26. February 2008, 07:22:23
360 yahoo sắp đóng cửa, nhà bạn Tep chuyển sang đây xây nhà mới, mong là đất lành chim đậu, an cư để lạc nghiệp