Chuyển trường!
Monday, 3. August 2009, 03:22:10
Kể từ ngày đầu tiên con đi học, khi mới 19tháng, nói còn bi bô chạy thì chưa vững cô đã chăm sóc cho con rất chu đáo. Đi học vào đúng mùa đông rét nhất, thương con đến cắt lòng nhưng vì bất khả kháng vẫn phải cho con đi học vì không có ai trông. Đã có lúc mẹ nghĩ đến chuyển ở nhà với con chờ khi con lớn hẳn mới đi làm lại, nhưng mọi người động viên rồi mẹ cũng quyết định cho con đi học.
Ngày mới đi học, Tep không hề bị ốm, đi học chăm chỉ từ ngày đầu tiên không hề nghỉ buổi nào, mẹ rất cám ơn cô giáo, đã chăm sóc con như mẹ vậy. Tep cũng quyến luyến lớp cũ lắm, nhưng vì con đã lớn, mẹ muốn con hoà nhập với một môi trường lớn hơn, để con có thể tự lập nhiều hơn.
Và hôm nay là ngày đầu tiên Tep đi học trường mới, khóc như ri luôn. Mẹ tưởng có thâm niên đi học rồi thì đến lớp phải bạo dạn lắm, không ngờ vừa bước vào cửa lớp, nghe một dàn đồng ca khóc nhè thì con mẹ cũng oà khóc nức nở, mẹ ơi, bố ơi, cho con về với mẹ.
Đã từng có kinh nghiệm cho con đi học từ ngày đầu tiên, nhưng mẹ vẫn thắt lòng khi nhìn thấy con khóc, bố thì bắt mẹ phải tránh xa không để con nhìn thấy lại càng khóc hơn. Nhưng cuối cùng thì bố là người mủi lòng hơn, nghe con đòi về lớp với cô Hường (cô giáo ở lớp cũ), tẹo nữa thì bố bế con về mất. Thế là cả bố và mẹ cùng hoà nhập vào dòng phụ huynh đứng ngó con qua cửa lớp, mà càng có bóng dáng bố mẹ các con càng có lý do bấu víu để khóc đòi về.
Tep đi học trường mới đúng đợt ốm, ho và sổ mũi, lớp mới đông thế này các cô không thể chăm sóc như lớp cũ được, nên chắc sẽ lâu khỏi lắm. Lúc mẹ về, con đã bắt đầu quen không khóc và bắt đầu nói chuyện, rồi chạy nhảy chơi, nhưng ánh mắt thì cứ hướng về cửa nơi bố mẹ vừa đi khỏi. Tep của mẹ ngoan lắm, không bao giờ gào lên khóc như các bạn, chỉ sụt sịt rồi khóc kiểu tủi thân, thương lắm. Chắc phải mất một tuần để quen với lớp mới, bạn mới và cô giáo mới, mong Tep của mẹ sẽ nhanh chóng hoà nhập con nhé!









MMup # 3. August 2009, 04:27
Anonymous # 3. August 2009, 13:58
hihi, nghe mẹ Tep kể chuyện cũng thấy sụt sùi rồi. Đúng là cảm xúc ngày đầu tiên... Đâu riêng gì các bạn trẻ, mình mà lần đầu đến nơi nào lạ lạ cũng bùi ngùi lắm. Mấy hôm rồi Tép sẽ quen mà. Hôm nay về bạn Tep đã kể chuyện các bạn mới chưa?
Anonymous # 3. August 2009, 13:58
hihi, nghe mẹ Tep kể chuyện cũng thấy sụt sùi rồi. Đúng là cảm xúc ngày đầu tiên... Đâu riêng gì các bạn trẻ, mình mà lần đầu đến nơi nào lạ lạ cũng bùi ngùi lắm. Mấy hôm rồi Tép sẽ quen mà. Hôm nay về bạn Tep đã kể chuyện các bạn mới chưa?
quianh # 3. August 2009, 19:57
Hy vọng 1 tuần Tep sẽ quen em nhé; Ráng lên, thấy con khóc là không cầm lòng nổi. Chị đôi lúc nghĩ đến cảnh CL tháng 9 này đi học rồi khóc là cả đêm ko ngủ được
Teppi # 4. August 2009, 10:06
@Cô D: Hôm nào rảnh cô sang nghe Tep kể chuyện trường mới nhé, ghét lắm.
Kiểu là: trường Tuổi hoa rộng ơi là rộng. Các bạn nhiều ơi là nhiều í ...
@QA: Tep nhà em con trai mà hay tủi thân, mau nước mắt. Không khóc lớn nhưng dễ chảy nước mắt, ngủ vẫn còn sụt sịt.
CL nhìn bạo dạn thế đi học chắc cũng đỡ hơn, mà ở bên đấy em thấy các bạn đi học thích lắm, không nhiều nỗi lo về trường lớp, cô giáo như ở nhà. Nhưng mà có tốt thế nào làm mẹ vẫn không thấy yên tâm chị nhỉ.
quianh # 4. August 2009, 10:57
calvin22 # 2. September 2009, 14:59