we huoong
Monday, December 1, 2008 12:41:00 PM
Tôi đi tôi nhớ quê nhà
Nhớ cha mẹ già , nhớ chị nhớ Anh
Nhớ đúa em Hiền Duyên dáng thiết tha
Nhớ mái nhà tranh ,nhớ xóm làng
Nhó hàng cây Thanh thanh trước gió
Nhớ hàng Trâm râm bóng sau nhà
Rùi hàng hoa Huê đơm hoa
TÔI NHỚ
Quê Hương Thảo Nguyên xang ngát
Những thảm cỏ xanh trải dài mênh mông
Những chú ngựa Phi như bay trong gió
Kìa đàn Châu ăn cỏ dười chân đồi
Nhớ những cảnh khuya không ngủ
Nghe Thạch sung tắc lưỡi , dế kêu trong đêm
Ngồi nhớ Bình minh của mùa hè nắng chói
Lắng tai nghe chim Tu Hú gọi nhau !
Những đàn chim Quyên kêu ríu rít
Tất cả như đang hiện lên trước mắt
Những hình bóng thân quen ngày nào
Ôi quê Hương Châu Báu tôi yêu !
Yêu nhiều với Tâm hồn tha thiết
Tha thiết nhiều với Hoài niêm thân thương !
hj con` nhieu pac' nua cho co te4n sorry nah , vi co nhieu nguoi ten loai chu han nen ko co vao van dc , chi co bay nhieu thui cac pac ah
