SỐNG ... CẦN TẤM LÒNG!

Thông - Bờm

Subscribe to RSS feed

ỐM....................BỜM ỐM RÙI CÁC BẠN À!

Những ngày qua là chuỗi ngày Bờm đắm chìm trong bệnh tật: sốt + đau đầu + đau bụng + đi ngoài +... các loại bệnh đã hành hạ tấm thân Bờm suốt những ngày qua, híc...
Có lẽ là lâu rùi Bờm chưa ốm nên giờ ốm một thể, Bờm buồn quá nằm một mình ở phòng trông ngày tháng dần qua...
Bờm tự nhủ mình rằng phải nhanh khỏi để còn làm được điều gì đó có ích cho mình, cho gia đình, cho những người thân yêu...Xem ra Bờm sống với mọi người chưa tốt rồi nên mới bị ốm lâu vậy..
Bờm sẽ sống tốt hơn mà...Bờm sẽ cố gắng khỏi thật nhanh...
Bờm sẽ sống có ích hơn, các bạn ủng hộ cho Bờm nhé...
Cố lên, Bờm sẽ làm được...Hi!smile bigsmile p love

Hi my friends! Welcome to Bờm's Blog!

Chào tất cả các bạn!
Lâu lắm rùi kể từ ngày Blog này ra đời hum nay tui mới có thời gian để trở lại.
Tưởng nó mốc xanh mốc đỏ rùi chứ hóa ra là vẫn còn ngon lành lém, hi!
Thành thật xin lỗi các bạn vì tui không có thời gian nhiều lắm nên ít khi vào blog được, mà cũng chẳng thấy bạn nào comment cho tui gì cả, bùn quá.huhu
Tui ko vào được thì mọi người cứ vào chứ, khi nào tui vào sẽ đọc hết comment của mọi người mà, bạn nào có tâm tư tình củm gì thì cứ thoải mái comment nha, Bờm rất vui khi nhận được comment của các bạn!
Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhé!
Chết, hết giờ nghỉ trưa rùi, các bạn thấy đấy, Bờm đã dành cả buổi trưa để nói chuyện với các bạn đấy, chiều nay lại vật vờ cho mà xem, híc!
Bờm phải làm việc tiếp đây,chúc cả nhà 1 tuần zui zẻ!

Bờm was on business

Hôm nay, Bờm được gặp em Mai Anh ở Hải Phòng. Em ít nói, ko giống Bờm tưởng tượng, và ko giống Gấu (nói nhiều lol)