My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đau đầu quá...

Khi ngẫu nhiên nhiều cơ hội mở ra trước mặt mà thi ta không tránh khỏi sự băn khoăn chọn lựa. Và giá như, cuộc sống sẽ mãi là những chuỗi câu hỏi mà không thể tìm nổi câu trả lời cho từ hai từ "giá như".

Đôi khi có ý nghĩ thật bực cười: Giá như mình không còn sự lựa chọn nào khác để quyết định cuối cùng không phải đắn đo. Giá như mình đang thất nghiệp thì nhất định mình sẽ bắt buộc chọn công việc đó, với mức lương đó, áp lực đó, thời gian đó...

Người ta nói cơ hội chỉ đến với mỗi người một lần trong đời mà thôi, nhưng mình lại thấy rằng điều quan trọng là nhận ra đâu là cơ hội để mà tận dụng - Điều này mới khó. Những lầm tưởng là không thể tránh khỏi trong cuộc sống này.

Chỉ có điều mãi mãi cứ phải lấy ra an ủi mình rằng: Nếu đã chọn lựa thì đừng bao giờ hối hận vì điều đó và hãy cố gắng hết mình vì sự chọn lựa ấy.

Giống như ta vạch cho mình một lối đi và hãy cố gắng tới đích.

Bài học rút ra: đừng để mình rơi vào tình thế có hơn 2 sự lựa chọn, cũng như tự đứng giữa ngã 3, ngã 4 đường, chọn rẽ phải thì sợ đường xấu, rẽ trái sợ tắc đường, đi thẳng sợ đường xa, lùi lại thì không thể.