Sapa
Thursday, January 3, 2008 5:53:00 AM
Gặp lại Sapa trong sương mù lạnh giá, lòng chợt buồn vì nhìn thấy một phần cuộc sống của người dân tộc dở đây. Vẫn nghèo khó quá mặc dù vùng đất du lịch nổi tiếng này làm giàu cho bao nhiêu người.
Cứ giơ máy ảnh lên ngắm, nghe một câu nói "cho tiền đi", mặc dù biết họ chỉ nói thế chứ ai cho hay không thì tuỳ, nhưng lòng lại chùng xuống. Bấm máy làm gì, khi đó chỉ là những bức ảnh thoả mãi nhãn quan của những người thích chụp hình, thực tế cũng chẳng giúp được gì cho họ.
Ngượng cười khi có người đề nghị: Chụp xong gửi ảnh lại nhé! Chợt nghĩ có biết bao người đến đây, đã chụp bao bức ảnh rồi, nhưng có ai quay lại để kỷ niệm cho những nhân vật chính trong ảnh một vài bức.
Sapa lạnh - Lòng người còn lạnh hơn!
Em bé đang nhìn thèm thuồng đôi ủng nhựa mà bố đang xem để mua cho bé. Giơ lên, đặt xuống vì gía những 13.000. Đứng rất gần em là một baby người kinh được gói bọc kỹ càng từ chân đến đầu. Lạnh 8 độ mà chỉ một cái quần ngắn.
Đứng xếp hàng giữa chợ dưới trời mưa nhỏ, mặc kệ lạnh say xưa xem phim ở một sạp bán hàng.
Nhưng nụ cuời vẫn tươi rói.
Những em bé trên lưng mẹ.
Em bé rất ngộ nghĩnh. Vừa giơ máy lên chụp em đã tạo dáng được . Hỏi ra mới biết mẹ bé bảo: Em quen chụp với khách Tây rồi.
Bà cụ giống bà ngoại mình quá. Thấy ấm lòng!
Tạm biệt Sapa một lần nữa. Chưa biết ngày nào sẽ gặp lại!
Cứ giơ máy ảnh lên ngắm, nghe một câu nói "cho tiền đi", mặc dù biết họ chỉ nói thế chứ ai cho hay không thì tuỳ, nhưng lòng lại chùng xuống. Bấm máy làm gì, khi đó chỉ là những bức ảnh thoả mãi nhãn quan của những người thích chụp hình, thực tế cũng chẳng giúp được gì cho họ.
Ngượng cười khi có người đề nghị: Chụp xong gửi ảnh lại nhé! Chợt nghĩ có biết bao người đến đây, đã chụp bao bức ảnh rồi, nhưng có ai quay lại để kỷ niệm cho những nhân vật chính trong ảnh một vài bức.
Sapa lạnh - Lòng người còn lạnh hơn!
Em bé đang nhìn thèm thuồng đôi ủng nhựa mà bố đang xem để mua cho bé. Giơ lên, đặt xuống vì gía những 13.000. Đứng rất gần em là một baby người kinh được gói bọc kỹ càng từ chân đến đầu. Lạnh 8 độ mà chỉ một cái quần ngắn.
Đứng xếp hàng giữa chợ dưới trời mưa nhỏ, mặc kệ lạnh say xưa xem phim ở một sạp bán hàng.
Nhưng nụ cuời vẫn tươi rói.
Những em bé trên lưng mẹ.
Em bé rất ngộ nghĩnh. Vừa giơ máy lên chụp em đã tạo dáng được . Hỏi ra mới biết mẹ bé bảo: Em quen chụp với khách Tây rồi.
Bà cụ giống bà ngoại mình quá. Thấy ấm lòng!
Tạm biệt Sapa một lần nữa. Chưa biết ngày nào sẽ gặp lại!
