Cưới
Thursday, December 27, 2007 2:41:00 AM
Lạnh quá!
Mưa rồi!
Lòng lại thấy buồn ghê gớm!
Thương một người mà chẳng biết làm gì để giúp người đó.
Mỗi lần gọi điện thoại, lại thấy tiếng cười ấy ngày càng gượng gạo hơn. Giọng nói trở nên bất cần theo kiểu AQ. Dần dần trở nên sợ bấm máy gọi cho nàng.
Mỗi lần gặp mặt, nàng vẫn ngồi sát bên một người, người mà nàng tin là vừa do số phận chọn lựa vừa là kết quả một tình yêu nồng nàn nhất trong tất cả mối tình nàng đã trải qua. Nàng đã từng tin đó chính là một nửa đích thực mà bấy lây nay nàng đã bỏ công tìm kiếm. Ngày xưa thì thầm ghen tị người ngồi cạnh nàng, ước gì mình là con trai để có thể cưới nàng về làm vợ, đã từng trách mấy gã trai khờ kia tại sao lại để mất nàng. Đã từng nghĩ rằng sẽ chúc mừng người mà nàng chọn, nhất định, nhất định họ sẽ hạnh phúc. Nhưng giờ đây, họ ở ngay trước mặt mình đó thôi, vậy mà mình lại trở nên vô cảm, chẳng muốn nói gì với gã trai đó hết, bao nhiêu những điều tốt đẹp mình giấu kín đi. Mình ghét nhìn thấy nàng cứ phải giả tạo với cảm xúc như thế. Tại sao lại cứ sống giả dối với chính mình vì người khác, rõ ràng nàng buồn nhưng lại luôn thể hiện mình vui, rõ ràng nàng thất vọng nhưng lại tỏ ra mình tràn trề hạnh phúc.
Mỗi lần nghĩ đến ngày hôm nay, ngày cưới của nàng, đáng lẽ mình phải rất vui và hào hứng, nhưng sao lòng lại thờ ơ thế.
Nhưng vẫn cầu mai trời đừng lạnh để cô dâu được mặc áo cưới đẹp hơn. Mong đừng mưa nữa để hôn lễ vui vẻ, đông đủ họ hàng, bạn bè tới. Muốn mọi việc suôn sẻ, tốt lành để nàng vui. Nhưng gió mưa cũng chỉ là bệnh của trời mà thôi, còn bệnh của lòng người thì chẳng mong muốn nào có thể chữa được. Khi mọi cố gắng đều trở nên bất lực người ta hay đổ tại "số phận" hay "duyên số"? Chả tin vào điều này tí nào mà cuối cùng vẫn phải cố mà tin. Cũng giống như một điều sai nhưng được người ta khẳng định nhiều lần là đúng, mãi rồi nó cũng trở thành đúng.
Đôi khi tình yêu không phải là tất cả, và đôi khi hạnh phúc cũng chỉ là hư vô.
Xin lỗi nếu làm nàng buồn khi đọc những dòng này, nhưng mình vẫn thế, chẳng thể như nàng khi cứ phải sống ngược với cảm xúc.
Vẫn mưa và vẫn buồn, vậy lại mong câu nói của người đời đúng: Mưa trong ngày cưới là may mắn. Thực lòng mong nàng hạnh phúc và may mắn .
Tự nhiên muốn ngủ quá, mấy đêm nay nghĩ hơi nhiều. Ngủ gật chút vậy, nếu tỉnh dậy thấy yêu đời hơn thì cảm ơn sếp vì đã không đánh thức.

