Lai mot nguoi nua cung ra di...
Saturday, September 15, 2007 2:16:00 AM
Sáng nay đi làm ai cũng mệt mỏi vì buổi chia tay Mai Cua tối qua hoành tráng quá. Ai cũng hết mình với :bia rượu hát hò nhảy múa. Chuyển nơi làm việc mà như lấy được chồng. hi hii. Trước mặt thì vui vẻ thế thôi nhưng trong lòng ai cũng buồn vì Mai Cua quyết định ra đi.Chị ấy là người gắn bó với công ty lâu nhất và cùng được sếp và đồng nghiệp rất quý vì tính cách hiền lành, vui vẻ.Bỏ vị trí trợ lý cho tổng giám đốc nhảy vào ban quan lý dự án tỉnh làm nhân viên. Hic... thôi tất cả vì tương lai mà. Người Việt Nam mình luôn có tư tưởng "ăn chắc, mặc bền" như thế. Dù sao thì cũng chúc cho chị sẽ có một công việc như mong muốn và sớm kiếm được một "tấm chồng" chứ không phải "mảnh" hay "miếng".
Lại một người bạn nữa rời xa mình, những người mình yêu quý cứ thế dần ra đi. Mai Cua đi mình cũng hết mối online buôn chuyện suốt ngày, hội lê la quán xa vỉa hè cũng thiếu một thành viên tích cực. Làm việc với nhau nhiều năm gắn bó rồi vậy nên quyết định rời xa chẳng dễ dàng chút nào. Nỗi buồn được giấu trong nụ cười nhưng lại hiện rất rõ trong mắt chị ấy, ai cũng biết được điều đó.
Mình vẫn động viên chị ấy nên thay đổi công việc nhưng chính bản thân mình cũng thấy rất khó khăn khi đối mặt với những quyết định quan trọng như thế. Bao lần muốn thay đổi rồi, muốn rời xa khỏi công ty mà đâu có đủ can đảm. Chẳng có gì gắn bó mình ở đây mà lại làm mình nghĩ nhiều thế. Có lẽ mình là người đa cả
m, sống thiên nhiều về tình cảm nên khi đã thấy yêu mến con người thì chẳng muốn rời xa.
Mình cũng phải can đảm như Mai Cua thôi, thay đổi công việc, thay đổi tầm nhìn, thay đổi nhiều nhứ để con người không bị trì trệ thế này. Chấp nhận khó khăn, thất bại, thử thách để rồi đạt được thành công, đó mới là lẽ đáng sống ở đời. Mình biết mình luôn là một kẻ hèn nhát. Sống mãi trong cái vỏ ốc êm ấm rồi nên ngại chui đầu ra ngoài đón ánh sáng ,đối diện với mặt trời để học hỏi được nhiều hơn.
Tạm biệt Mai Cua nhé, mong...mong nhiều thứ lắm, nhưng có lẽ mong nhất là sớm được nhìn thấy nụ cười của sự thành công trong bước đột phá này của chị. Khi nào cưới chồng thì về đây, em sẽ hứa đòi đủ tiền cưới 2000$ như đã hứa của sếp và mọi người cho chị. Sướng nhá.

