Goodbye my friend!
Tuesday, August 28, 2007 1:46:00 AM
Vậy là giờ này Trọng hâm đã sang tới HQ. Tối qua mình xuống đưa quà của mọi người cho hắn. Tên này sướng thật đi công tác mà được các em chăm lo chu đáo thế. Huyền rồ có con nhỏ còn lọ mọ tự tay giã ruốc, mình thì chả biết làm gì nên chỉ chạy vù ra chợ mua mấy thứ linh tinh. Hết giờ làm việc nhảy xe buýt xuống HN là 7h, vội vàng kêu đứa bạn chở qua nhà hắn, bụng thì đói meo vậy mà hắn chẳng thèm chờ cơm, đi ăn với em yêu trước. Hic. Năm nay hắn có bồ cặp kè trông mặt ngời ngời hạnh phúc. Em yêu của hắn xinh xắn, trắng trẻo, ăn nói dịu dàng, duyên dáng thế. Cố mà giữ nhé Trọng hâm.
Xong nhiệm vụ cao cả mình và bà vợ già đi măm. Vẫn 2 đứa thôi lúc nào cũng thế. Cặp kè suốt mà chẳng hết chuyện ong ve, cứ như cái chợ vỡ vậy. Ngồi cái hàng phở mà cả nhà phục vụ lém lỉnh hóng hớt được khối chuyện cũng thấy vui vui. Ăn xong gọi thêm một thằng bạn nữa kéo nhau ra Mỹ Đình ngồi chiếu uống bia mực tới khuya mới về.
Sáng nay lên xe về công ty, trời tối xầm xì, mưa giăng khắp đường. Tháng 7 ngâu là thế. (Lại thèm viết roài...hic..thôi cố nhịn để làm cho xong việc đã).
Chúc lão Trọng có một năm công tác thuận lợi để về cưới vợ cho yên tâm nhá.

