My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

To sap di nhan...giay khen

To sap di nhan...giay khen magnify

Hơ hơ , tớ nói thật đấy, trích nguyên bản nội dung của giay khen nhá : đã có thành tích xuất xắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty . Kinh không ? Hơn 5000 người đấy mà chọn được có 50 thôi. Tớ công nhận là 49 người kia xứng đáng thật nhưng với tới thì phải sửa nội dung khen thưởng lại như thế này: Đã có thành tích chat chit, online, ăn quà vặt, cãi sếp, buôn điện thoại và phá hoại công ty trong suốt mấy năm làm việc.. hi hi hình vẫn thiếu. Thôi cái giay khen to tướng đó tớ cũng chẳng màng đâu nhưng mà tớ thích cái hiện vật kèm theo là một chiếc đồng hồ đeo tay khá đẹp được gửi thừ HQ sang, chả bit giá trị bao nhiêu nhưng thế là tớ sung sướng lắm roài vì từ lâu vẫn thích một chiếc đồng hồ mà chẳng dám bỏ tiền ra mua. Chắc sếp thấy tớ lèo nhèo quá nên cho một cái để đỡ điếc tai. Tớ hứa rõ ràng với mấy người cùng phòng rồi, khi nhận xong đồng hồ sẽ tặng chị Mai Cua cái hộp (chị ấy nhăm nhe từ hôm mấy chị em gói), còn cái Logo thương hiệu thì cho em Hà (đeo vào điện thoại cho oách ), em Huệ thì được cái túi cực xinh . Thích nhá. Nhớ vỗ tay thật to khi tớ lên nhận phần thưởng đấy !

Giờ là tin chính:

18h30 chiều nay tại sân vận động thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty TNHH VINAKOREA sẽ tiến hành lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập. Tại lễ kỷ niệm, Công ty sẽ trao bằng khen và quà lưu niệm cho 50 cán bộ công nhân viên xuất xắc. Sau phần văn nghệ chào mừng là tiết mục bốc thăm may mắn. Giải thưởng bao gồm : 01 Xe máy SYM; 03 tủ lạnh; 03 TV; 10 xe đạp và rất rất nhiều các hiện vật giá trị khác. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những phần thưởng vàng .

Ôi giời ơi, tớ thích một cái xe đạp vô cùng để sắp tới ung dung cưỡi nó ra đường không cần đội nồi cơm điện mà vẫn nhe răng ra cười với cảnh sát giao thông được. Còn nếu may mắn hơn nữa thì bốc được cái xe máy cũng không sao. He he... số mình chả may lắm nhưng vẫn ước lấy được 0.0001% chứ nhỉ? Nào mọi người chúc tớ may mắn đi, nếu được sẽ tình nguyện share, còn nếu không cũng vẫn nhận được lời cảm ơn free .

Tối nay tớ tình nguyện làm nhiếp ảnh gia đấy sau khi đã từ chối lời mời làm MC và ban giám khảo. Chả là có tiền sử làm MC roài nên chắc năm nay ban tổ chức mời thêm một câu cho mình đỡ ngượng . hí hí .Thề đấy, nhìn hình trên đi. Tớ thích tung tăng chụp ảnh hơn. (Tiết lộ là có nhúng tay vào mấy vụ phần thưởng nhưng chả biết có ăn thua gì không ).

Chào thân ái và hẹn gặp vơi bọc phần thưởng ngày mai. Chúc Zip may mắn !