I LOVE ...ME
Thursday, August 23, 2007 1:35:00 AM
Sáng nay tỉnh dậy sau một đêm ngủ ngon thấy yêu đời lạ
. 6h45 bật như lò xo, thò đầu vào phòng bên gào lên mấy câu hát khủng khiếp cho tỉnh ngủ rồi chạy vù xuống 1 tầng một để trêu và chào 2 bà chị già một ngày mới tốt lành làm cả nhà ai cũng cười nắc nẻ
.
Hôm nay thời tiết dễ chịu nên tắm hơi lạnh nhưng dù sao xả nước vào người buổi sáng vẫn thấy thích. Đến phần chọn trang phục roài. Trưa nay có hẹn ra ngoài ăn cơm và chiều đi xem bói nữa nên không thể xài váy như bình thường được, đen mất đôi chân đẹp. Đây rồi
, quần Jean A Vinh già mua cho bên Nga nè
, áo Pull của lão Trọng khoe là mua từ hàng vỉa hè bên Hàn (hình như là có cả PiPi đi chọn cùng). Bộ này đi kèm với đôi giày sport xuất khẩu nhưng lại sale off vừa mua được ở nhà tuần trước...he he
. Đủ bộ rùi. Make up một tí cho sáng sủa nào, vuốt một chút kem dưỡng tóc cho cái đầu lởm chởm mượt xuống
. Trông ngon ra trò (có hình kèm theo)
.
Lượn xe một vòng qua dãy ăn sáng mới dừng lại ở hàng ngô luộc - món khoái khẩu, chọn vài bắp bỏ vào túi. Chạy đến văn phòng thì đã 7h30, tranh thủ ghé qua lễ tân nhờ took một pic. Ảnh hơi xấu một tí nhỉ vì đứa lễ tân cứ sợ sếp mắng nên chụp vội vàng làm tớ không tập trung tạo dáng được. Hí hí
. Đúng là con gái.
Giờ thì tớ đang ngồi gõ entry và gặm ngô nếp ngọt và dẻo thơm lừng, bên cạnh là cốc cafe ngon chỉ dành cho khách xịn
(tớ vừa nhúp trộm được của chị tạp vụ nhưng lại bị sếp nhìn thấy). Lên dây cót cho một ngày bận rộn nào, tớ tạm biệt mấy cái ngày u ám trước nhé, chào ngày mới với tinh thần thoải mái dễ chịu nhất. Tự nhiên thấy iu mọi người thía
.
Ui, đã 8h15 roài, mất toi 45 phút cho mấy việc linh tinh. Làm việc ngoan nhá! ![]()
Tu vi cho hom nay:
Cự Giải (22/6 - 22/7)
Chỉ số tình củm của Cự Giải đang lên. Cho dù đang cô đơn hay đã có người ấy, bạn cũng sẽ cảm nhận được những giây phút đầy ý nghĩa. Những cô nàng chưa vừa ý ai hôm nay sẽ rất thích thú khi nhận được những cái liếc trộm của một ai đó, trong khi những cô nàng đã có đôi rồi sẽ có một buổi tối cực lãng mạn bên người iu dấu.
Dung la chi so tinh cum cua minh dang tang that, nhung chang biet cho ai? Hic

