My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hang moi ve day!

Hang moi ve day! magnify

Cuối tuần về loanh quanh cùng mụ vợ ế suốt. Hết xem phim lại đi mua sắm linh tinh. Chiều qua ngẫu hứng thấy tâm trạng vẫn hơi buồn bực vì mấy chuyện linh tinh nên lại quyết định hành hạ bộ tóc tội nghiệp. Mình có thói quen nếu buồn tới mức tự mình không thể "giải quyết" được thì lại đi xuống tóc. Lần nào cũng thế, cắt xong lại thấy vui ngay. Đơn giản vì thấy mình mới mẻ hơn và vì cứ tập trung vào ngắm vuốt kiểu tóc mới nên buồn bực bay đi hết. Ngẫm nghĩ mãi cũng tự mình đúc kết ra một chân lý rất chuối: các nhà sư cũng giống mình, mỗi lần gặp chuyện buồn thì lại xuống tóc dần dần sẽ tróc lóc, không có gì mà cắt giải sầu nữa thì đi vào chùa.

Bảo chị chủ hiệu cắt cho em kiểu gì mà nhìn nó "máu" một tí ấy. Thế là xoẹt xoạt, tóc rơi lã trã ra một kiểu mà chị ấy bảo :hip hop. Về nhà mẹ thêm câu :trộm cướp thế là ra kiểu : hip hop trộm cướp.Trong Avatar là mình phải vuốt nước lã mãi nó mới thành nếp được đấy. Trông hơi ngứa mắt tí thôi nhỉ? Trong lúc chờ đợi cắt tóc lại chơi thêm bộ móng chân nền đen xì, hoa văn màu đồng gắn "đá rubi" ở giữa ngón cái. Mỗi móng chân nhìn hơi giống một bức tranh sơn mài bé xíu . Trên hình í, chân người đấy không phải chân trâu đâu. Lọ mọ mãi dưới ngăn bàn mới chụp được đấy, tiếc quá hôm nay lại không mặc váy. he he.

Lại bắt đầu một tuần mới và thấy mình cứ ngày càng cũ thêm. Dẫu sao thì sáng nay cũng vẫn nhận được lời chúc quen thuộc tới mức nhàm chán nên chuyển luôn tới mọi người: tuần với vui vẻ. Ờ, vui vẻ chả trẻ lâu đâu, cười nhiều mặt lại đầy ngoặc đơn ngoặc kép đấy. Túm lại là mình Banana thật!