My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

"Tat" minh cai nao!

"Tat" minh cai nao! magnify

Chiều qua bị mụ vợ Scarlet "tát" cho một phát trong entry trải lòng đầu tiên. Mặc dù đang bận bù đầu vì chuẩn bị cho thi cử cuối tuần và đã 3 ngày trời bị hút hồn vì truyện "Cô đơn trên mạng" ai đọc chưa nhỉ? Và đã lỡ dở dang với nó rồi thì khó lòng mà dứt ra được đấy. Đọc đi rồi bạn sẽ thấy "ơ hơ, sao giống mình thế nhỉ", đặc biệt là dành cho những công dân mạng. Còn bây giờ tranh thủ "tát" mình cái đã.

Tag 1: Cực kỳ ham chơi: "Không sinh vào năm ngựa, ngày ngựa, giờ ngọ nhưng lại phải vía ngựa". Câu này cực kỳ đúng với tớ. Trong cái đầu chật hẹp của tớ thì chơi bời, tụ tập, gặp gỡ bạn bè và du lịch bao giờ cũng có được ưu tiên ở khoang VIP. Thế nên "Ai rủ cũng đi, ai bế cũng theo". Mục tiêu tới là mỗi năm đi tới 2 tỉnh mình chưa biết cho tới khi lấy được chồng thì tạm dừng. Nhẩm tính ra thì nước mình có những hơn 60 tỉnh thành mà hình như tớ mới khám phá chưa đến 1/2. hic hic, nếu chưa ai chịu cưới thì tớ phải đi du lịch tới gần 20 năm nữa mất. Ah, phải bổ xung thêm là bố tớ luôn luôn ủng hộ tớ, nhất là sở thích du lịch đó. Bố muôn năm!

Tag 2: Ngu dốt + Nhiệt tình => Phá hoại: Rất thấm thía công thức này. Bản thân là tớ cũng phải công nhận rằng mình rất rất nhiệt tình và hơi ngu một tí. Vậy nên tớ rất hay bị "vấp" vào cái công thức đáng ghét kia. Từ hồi bé tí cơ, năm tớ có 6 tuổi chứ mấy. Ngày đó nhà tớ có một con gà đang ấp 9 quả trứng. Hôm đó cả nhà ngủ trưa, trẻ con thì vốn ghét ngủ, tớ tha thẩn ra vườn chơi và gặp một cảnh ngộ vô cùng đáng thương. Chú gà con bé tẹo đang cố gắng dùng cái mỏ tí xíu gõ vào cái vỏ trứng nứt nẻ để được thoát ra ngoài. Chắc nó phải khổ sở lắm, vỏ cứng thế kia mà, trong đó lại nóng nữa, mà cứ gõ từng tí một thì bao giờ mới xong... tớ nghĩ thế. Vậy là lòng thương + sự nhiệt tình bẩm sinh + một chút anh hùng, tớ quyết định ra tay nghĩa hiệp. Lần lượt 8 quả trứng nứt nẻ còn lại bên trong là những chú gà con đáng thương được tớ tự tay bóc ra nhằm giải thoát cho chúng. ÔI amen, Chúa có tồn tại cũng phải bắt tớ chết tới 8 lần khi nhìn thấy thân thể 8 chú gà con không có da và lông đỏ hỏn bầy nhầy trong máu và nước, chẳng kêu nổi một tiếng thì đã tắt thở, vì một phần cơ thể chúng vẫn bị dính trong những chiếc vỏ kia. Đến khi hoàn thành xong nghĩa cử cao đẹp, chưa kịp thưởng thức thành quả thì chị gái tớ đang trợn mắt và gần như bất động trước mặt tớ. Ai đã từng sống trong thời bao cấp khó khăn thì mới thấy hiểu ổ gà lúc đó đáng giá đến nhường nào. Kết quả tớ bị một trận đòn tan tành ngay trưa hôm đó của mẹ. Tớ vẫn nhớ cảm giác ấm ức, tức tưởi trận đòn oan đó. Rõ ràng là mình tốt đến thế mà vẫn bị đánh. Sau này tớ mới hiểu không ai có thể giúp được những con gà ấy ra khỏi trứng mà phải để chúng tự mổ vỏ và thoát ra. Và cũng thêm một vài trải nghiệm trong cuộc sống mới biết rằng cái công thức: "Ngu dốt + Nhiệt tình => Phá hoại" đã giúp tớ hiểu ra nhiều điều hơn.

Tag 3: Thiếu kiên nhẫn: Đó là điểm thiếu sót lớn nhất trong tính cách của tớ. Rất ghét phải đợi chờ ai và cũng chẳng mấy khi để ai chờ mình. Vì nó mà tớ rất dễ trở nên nóng nảy, khó kiềm chế được cảm xúc. Chính vì sự thiếu kiên nhẫn này mà tớ gặp khá nhiều thất bại trong cuộc sống.

Tag 4: Thích ngủ nướng vô cùng. Không có gì khốn khổ bằng việc tỉnh dậy vào buổi sáng. Bao giờ cái điện thoại khốn khổ cũng phải báo thức ít nhất là 3 lần vì mới mở được một mắt và buổi sáng nào cũng thế, thức dậy cũng phải lủng bủng một câu: "Lại sớm rồi ah?Tức thế không biết". Cái cảm giác được ngủ nướng thêm một chút nữa đã làm tớ bị muộn không biết bao nhiêu lần. Nhân thể kể thêm một tội ác nữa. Thời ở ký túc có đứa gường bên toàn để chuông báo thức sớm hơn giờ quy định toàn phá tan giấy ngủ của tớ. Mà khốn khổ là cả phòng chả bao giờ dậy được vào cái giờ vàng ngọc ấy. Bực mình chờ một hôm nó đặt báo thức xong xuôi rồi đi ngủ, tớ lẻn lên gường bỏ tọt cái đồng hồ vào hòm của nó rồi bấm khoá lại. Đúng giờ sáng hôm sau một vài tiếng tít nhỏ vang lên, rồi to dần, to dần thành thứ âm thanh nhức nhối không thể chịu được. Mới đầu một đứa nhắc nhở tắt đi, 2 đứa bò dậy gào tắt ngay đi, rồi cả phòng bật dậy hướng ánh mắt căm hờn vào con bé cứ luống cuống tìm cái vật báo thức khắp gường. Riêng tớ vẫn nằm im và cười một mình. Phải mất lúc khá lâu, huy động cả phòng chúng mới tìm ra vị trí của chiếc đồng hồ kia và thủ phạm là tớ. Tuy bị sỉ vả chút nhưng được trận cười đã đời và từ đó cả phòng không bị thứ âm thanh nhức nhối kia hành hạ nữa.

Tag 5: Quên đường đi. Ối giời ơi cái nhược điểm này làm tớ khốn khổ bao nhiêu phen. Có những cái cần nhớ thì không thể nhớ được, còn có những cái cần quên thì lại nhớ dai thế không biết. Người ta thường đi một lần là nhớ ngay, còn tớ đi nhiều lần mà vẫn quên ngay.

Tag 6: Luôn là kẻ thất bại trong tình yêu. Dù là người đến trước hay đến sau thì tớ luôn là kẻ thất bại. Tóm qua một vài cuộc tình đáng nhớ một tẹo nhá.

+ Năm lớp 3 hay lớp 4 gì đó đã biết thích anh chàng ngồi gần hay mang kẹo bột cho ăn. Cuộc tình đơn phương kéo dài được vài tháng thì phát hiện ra : Chàng kẹo bột thích cô bé Sơn Ca cùng lớp. Sau một thời gian chiến tranh với Sơn Ca thì tình yêu trong tớ cũng tắt ngóm.

+ Năm lớp 8 cảm cúm chàng lớp trưởng bên cạnh. Lần này cả 2 bên đều rung. Cuộc tình mới đang chúm chím chưa kịp chớm nở thì 8/3 chàng vác hoa tặng cô bé lớp phó bên ấy. Tối về hận quá rủ tụi bạn đi vặt hết bưởi non nhà hắn cho bõ tức.

+ Lớp 10 lại bắt đầu thích anh trai đứa bạn thân. Không, là anh ấy thích tớ trước. Rồi tình cảm này cứ ầm thầm nở, âm thầm trôi tới 3 năm sau vẫn không dừng lại được bến nào. Tớ biết chắc chắn mình thích anh ấy mà lại kiêu và xấu hổ nên cứ tránh đề tài yêu đương trong mọi lá thư, các cuộc điện thoại và những lần gặp gỡ. Rồi một ngày tớ oà khóc vì biết tin anh ấy và đứa bạn cùng cấp 2 yêu nhau. Tới giờ họ đã có một đứa con trai xinh xắn nhưng tình cảm của tớ và anh ấy vẫn như ngày nào: bạn thôi. Đây là cuộc tình tớ giấu kín nhất và cũng là kỷ niệm đẹp nhất của tớ và anh ấy cho tới thời điểm này.

+ Mối tình đầu chính thức: đáng nhớ nhất vì: đẹp và đau. Chắc tất cả những ai đang đọc entry này và là bạn của tớ thì đều biết kết thúc như thế nào.

+ Mối tình sau: chưa có kết luận.

Sợ họ hàng nhà "thất" quá rồi: "thất bại", "thất tình", "thất vọng".... Nhưng có một điều chắc chắn là sẽ tiếp tục yêu cho dù có thể thêm một lần "thất". Trái tim em đang trôi về đâu?

Tag 7: Mơ ước. Rất thán phục mình vì đã giải thích về ước mơ như thế này: Cứ "ước" rồi "mơ" đó chính là "ước mơ". Cứ đọc kỹ và ngẫm mà xem có đúng không nào. Giờ thì mới nói, mơ ước trong tương lai của tớ là có một cửa hàng hoa tươi nho nhỏ vì tớ rất rất thích hoa. Được ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ hàng ngày để thấy yêu cuộc sống này hơn.

Ơ hơ, hết rồi ah? Mới có 7 Tag thôi mà mình còn một kho những thói hư, tật xấu và sở thích nữa.

Giờ thì tới lượt 7 người mình sẽ "Tát" đây. Có tên nhớ comment đấy.

1. scarlet

2. badchinkoo

3. huongthomtigondo

4. phuongnta1

5. nguyen trung

6. Atena

7. pvquy

LUẬT CHƠI:

Hình thức: Mỗi người chơi phải bắt đầu với 7 sự thật/ sở thích gì đó về bản thân họ. Những người bị bắt cần phải viết vào blog của họ về 7 thứ của họ, cũng như những điều luật này. Kết thúc entry, bạn phải bắt 7 người khác và liệt kê tên của họ. Đừng quên để lại cho họ một quick comment nói rằng họ đã bị bắt và phải đọc blog của bạn !