Happy birthday to me!
Monday, June 25, 2007 8:02:00 AM
Chúc mừng nhật mình nào!
Chúc mình thêm một tuổi mới ngày càng kháu lão hơn. hiihii.
Mặc dù sinh nhật đã qua nhưng vì thời gian cho phép nên năm nay mùa khao lão của mình khéo dài tới 3 ngày.
Tối thứ 7 tụ tập vui vẻ cùng A5 tới 23h30 mới mò về tới nhà bi mẹ và bà mắng cho một trận te tua. Đi 2 ca mà: Cafe va beer. Bất ngờ vì không nghĩ thần dân A5 lại nhớ sinh nhật mình nhiều thế.
Tối chủ nhật 4 gia đình hội họp đông đủ không thiếu một ai. Chỉ khổ thân mẹ cứ tất bật nấu nướng phục vụ. Một nhà người tíu tít nói cười rôm rả. Ai cũng chúc sớm lấy được chồng. Năm nay 2 dì cháu tổ chức sinh nhật cùng nhau càng vui hơn. Đặc biệt lại có cả bà ngoại và nhà dì trong Nam ra nữa nên bữa cơm càng ý nghĩa hơn. Giờ tay mình vẫn mỏi vì phải rót bia và rượu, hic hic.
Tối nay là bữa tiệc cùng công ty. Mình dự định khoảng hơn chục người. Hi vọng sẽ có một bữa tiệc vui vẻ.
Sáng nay đi làm nhận được nhiều quà và hoa quá. Mọi người đang trêu sinh nhật hoành tráng quá kéo dài 3 ngày giống đám cưới.. hiihii. Bao nhiêu lời chúc mừng qua điện thoại, mess, email.. Bất ngờ là chẳng có ai quên mình cả. Cám ơn tất cả những người thân, bạn bè của mình, những người luôn mang lại cho mình những món quà vô giá: nụ cười và hạnh phúc.

