My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Coffee nao!

Coffee nao! magnify

Chủ nhật đi học đợi điểm danh xong mấy chị em kéo nhau đi chợ. Sở thích mua sắm chết tiệt này mình đã bảo cai bao nhiêu lần mà không làm được. Tiền hết lại vay, tình hết lại kiếm...Nghèo vẫn là nghèo. Thôi AQ một tí phải tin tưởng vào...mấy bà thầy bói chứ. Không hiểu mấy giới bói toán có mối liên hệ ngầm đặc biệt nào không mà mình bước chân tới nhà thầy bói nào cũng thấy phát mấy câu xanh lét sặc sụa mùi $: Đường công danh thì không có gì đặc biệt mà sao lắm lộc thế. Số cháu là giàu lắm đấy. Hi hii. Sống gần nửa đời người rồi mà vẫn chả thấy tiền đâu, chắc khoảng 80 tuổi mình sẽ giàu . "Hi vọng là liều thuốc đắng không khỏi được bệnh nhưng giảm được đau". Ai nói mà đúng thế. Hi vọng giàu năm 80 tuổi chẳng biết có thành hiện thực hay không nhưng ít nhất cũng an ủi mình trong những tình huống hoang mang về tài chính .

Đảo ngược xuôi chóng cả mặt khu chợ mình cũng tậu được một cái áo và một đôi dép khá ưng ý. Sau khi mua đủ order thấy vẫn còn sớm mấy chị em hỉ hả kéo nhau đi uống nước. Đang nhâm nhi ly nước sấu mát lạnh và lầm rầm buôn dưa lê thì cả lũ ngừng bặt mắt nhìn chằm về phía cổng quán nước. Ai thế nhỉ? To cao lừng lững, nụ cười tươi tắn nhe hàm răng trắng như diễn viên quảng cáo close up đang hướng thẳng về phía chị em : Thầy giáo chủ nhiệm. "Mấy cô này giỏi thật, vừa điểm danh xong đã trốn ra đây rồi". Thôe, thế là tèo, đời sao ngắn ngủi thế, the end rồi còn đâu. Lần thứ 2 bị bắt vậy mà không chừa. Lại miễn thi roài. Đau thế không biết. Tự nhiên ước mình có sức mạnh thần kỳ như Thánh Gióng để túm cái nhà 3 tầng to tướng gần chợ của thầy ném qoách lên tận Đền Hùng để thầy khỏi cậy nhà gần chợ đi túm học sinh. He he he. Mình dã man thật.

Hôm nay xài toàn đồ mới từ chân tới đầu, hớn hở ngẩng cao đầu bước tới công ty ai cũng trầm trồ :"Đẹp, đúng phòng cách thời trang tuổi trung niên". Hic hic . Bực mình trưa ăn cơm về ngồi lôi sở thích chụp ảnh ra dùng cho bõ tức. Nhất định sẽ chụp được vào cái ngon nghẻ cho đỡ tủi thân bộ đồ :Thời trang tuổi trung niên. He he, Bà con nhìn Avatar mới đê, cả pic trên nữa. Ngon không? Tự thưởng một ly cafe nào!