My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuc mung Doremon's wedding

Này ông, tôi ghét ông lắm. Tôi chỉ muốn kéo ông ra khỏi giấc mơ của mình và ôm ông thật chặt vào lòng để cảm nhận rằng ông đang ở bên tôi. Valentin 2007.

(Lời của Doremon gửi cho chồng khi mới yêu - Mình đọc trộm trong ví của ông xã nó khi thanh toán. hí hí)

15/5/2007 Lễ cưới của Doremon, đứa con duy nhất của vợ chồng Zip - Mu Meo đã bứt phá tạo nên bao điều bất ngờ với dân A5. Đặc biệt là với gia đình A2 trong A5. Sau hơn 6 năm đằng đẵng theo đuổi Doremon cuối cùng chàng trai Nam Định cũng chinh phục được cô gái Tày - Bắc Cạn. Cú bứt phá thành công khi họ gặp lại nhau ở HN trong vòng xoáy của công việc và học hành. Chưa đến nửa năm thì họ cưới. Sau bao ngày đấu tranh cuối cùng chàng quyết định theo nàng về Bắc Cạn xây dựng hạnh phúc (giá mình cũng kiếm được một anh chàng tình nguyện như thế ).

Lễ cưới theo dự định ban đầu sẽ vào 29/4, Zip hớn hở họp báo A5 kêu gọi đồng bào thuê một chuyến xe kết hợp đi đám cưới và du lịch Hồ Ba Bể - Bắc Cạn luôn. Nhiều bên đồng tình, gia đình đồng ý thì bỗng nhận được tin sét đánh tai trâu: hoãn cưới tới 15/5. Thế là tèo, cưới vào ngày thường thì lớp chịu chết roài. Cuối cùng đôi vợ chồng trẻ quyết định về Việt Trì làm lễ ra mắt ngay sau khi đám cưới chính thức diễn ra. Vòng vèo đưa đón dâu từ Bắc Cạn tới Nam Định cuối cùng chạy về Việt Trì. Oài, một hành trình đáng phục chỉ trong mấy ngày. Đúng là trẻ có khác, máu thế không bit. Bái phục.

Không phụ lòng cặp tân uyên ương, 19h 19/4 hơn 20 thần đân A5 đã có mặt tại nhà hàng Vũ Gia để bắt đầu buổi lễ chỉ sau 4h thông báo bằng một tin nhắn ngắn gọn từ số máy liên lạc viên Công điên . Quả là quá xứng đáng tinh thần A5. Luôn luôn thế. Gần 10 năm ra trường rồi mà chả thiếu tháng nào không tụ tập. Lễ ăn mừng được diễn ra từng bưng tại tầng 2 của Vũ gia. Mình và bà vợ già gọi được ông thợ ảnh đến thì chúng nó bắt đầu ăn rùi, thôi lại thuyết phục và ra lệnh, kêu gọi lục đục bỏ bát, hạ cốc xuông tầng một xếp hàng....chụp ảnh rồi lên chén tiếp. Hii...hii. Mấy ông con trai làu bàu đang máu, đội ngũ bà bầu lạch bạch đứng lên. Thế mới là lớp mình chứ . ăn uống xong xuôi kéo nhau tới Thanh Tuyền hát hò nhảy múa. Trung Xì Solo mấy bài một lúc máu quá cháy cả âm ly làm thằng Ku chỉnh nhạc gườm mãi. Nhưng vui hơn cả là màn thu tiền. Lại hoạt động truyền thống Campuchia. Chúng nó cứ mặc cả, ỉ ôi, dồn nhau, móc ví như ngoài chợ cuối cùng cũng thu không sót tên nào. Vụ này mình đăng cai tưởng lỗ ai ngờ lãi được 32000. he he.

Lúc về mời mãi vợ chồng nó về nhà mình ngủ ai ngờ bị bọn lớp cười rộ lên như một bầy khỉ: Chúng nó mới cưới ra khách sạn ngủ chứ về nhà mày làm gì. Hi hii Xấu hổ quá. Ai mà biết, đã được lấy chồng bao giờ đâu. Sáng sớm hôm sau cả hội lại gọi nhau ra khác sạn đón vợ chồng nó đi ăn sáng thì chúng đã ở trên ô tô roài :"Sorry mọi ng nhé, bọn mình phải về còn nhiều việc quá. Hẹn gặp lại Bắc Cạn. Cảm ơn lớp mình nhiều" . Tất nhiên rồi, sẽ gặp lại ở Bắc Cạn vào một ngày không xa.
Yêu lớp mình quá!

Sorry A5 vì đám cưới Nhuần tròn qua được một gần một tuần rồi mới post bài tường thuật này. Zip đang chờ ảnh để scan cho toàn dân xem mà. Những ai không có mặt ở Việt Trì hôm đó thì đừng có tiếc nha.