My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Toi sap gap mat mot ke dien!

Hắn - một người điên rồi nhất trong tất cả những người điên rồ mà mình đã từng hoặc chưa gặp. Nhưng mình vẫn khẳng định hắn là một kẻ điên nhất !

Hắn - một số máy lạ hoắc, chỉ vô tình đọc được một bài viết nhỏ của mình trên tờ Cẩm nang mua sắm mà nhận nhầm mình là người yêu cũ và cuối cùng cứ đi theo ảo tưởng đó trong hơn một năm qua, ngày nào cũng kiên trì gọi điện, nháy máy và nhắn tin khiến mình phát hoảng. Mặc dù mới đầu mình đã kiên trì mất công giải thích. Hơn một năm trời cứ gọi mà không bao giờ nhận được một câu trả lời mà vẫn điên rồ gọi dù sáng sớm hay nửa đêm.

Hắn - một số máy quá quen thuộc để tất cả những ai sống cùng mình đều biết "Có một thằng điên chẳng quên mình hôm nào".

Hắn - riêng một số máy đó mình đã phải để chuông chế độ im lặng và một cái tên "Crazy". Thậm chí tên hắn mình còn không biết, trong khi hắn luôn gọi mình bằng tên của người yêu cũ.

Hắn - một tên khùng mà mình sẽ gặp vào 16h30 chiều nay 14/5/2007 vì cuối cùng hắn đã thành công khi mình không thể kiểm soát được lòng kiên nhẫn và trí tò mò. Chỉ có hắn thôi sau khi nhận được lời đồng ý gặp mặt của mình đã gửi nhắn cho mình tới không biết bao nhiêu tin nhắn trong vòng 3 ngày để thể hiện lòng cảm kích. Nghỉ làm cả ngày hôm nay chạy từ HN lên để chờ mình hết giờ làm việc với một thông điệp duy nhất: "Dù thế nào thì anh mãi yêu em". Giờ thì mình thấy hoá ra mình đang bị hắn làm cho bị điên khi không biết hắn muốn gì.

Và không biết sau cuộc gặp này liệu mình có một câu chuyện nào điên rồ nữa để đưa lên blog hay không?