My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for March 16, 2007

Mấy ngày nay bận túi bụi không dành được chút time nào cho My blog cả. Lại nghe thông tin sắp bị cắt Internet chỉ xài được Outlook thôi nên thấy lo quá. Mấy năm đi làm đã gắn bó với cái thế giới ảo quen thuộc quá rồi, giờ đây mà không có nó thì sẽ chán tới mức nào nữa nhỉ?

Hôm nọ về nhà chạy xô mấy đám cưới của lũ bạn cấp 3 mà thấy thương cái thân mình thế không biết. Năm nay chúng nó cưới nhiều quá lại làm hội tạm thời độc thân ít dần đi. Lớp khác thì cả năm họp một lần thì A5 của mình tính theo tuần, theo tháng và theo các đám cưới. Ra trường gần chục năm rồi mà vẫn duy trì tụ tập đều đặn. Đám cưới thì hẹn hò nhau đi cùng một giờ để ngồi cùng một khu nên đứa nào cũng thích đi ăn cưới dân lớp mình. Ăn xong lại kéo nhau hát hò nhảy múa tưng bừng. Chúng nó tổ chức thu tiền đi hát ngay trong mâm cỗ, hic. Mặc cả, kỳ kèo, khất nợ, trốn thuế, nhờ vả v..vv đó là những từ không thể thiếu mỗi lần Campuchia tiền. Chỉ có A5 mới đặc biệt như thế.