Gia doi, lua loc va dang cay......
Saturday, March 3, 2007 4:55:00 AM
3 ngày nay mình sống với nghĩa duy nhất là tồn tại. Không buồn ăn uống mặc dù bụng lúc nào cũng đói. Muốn chết đi để khỏi cái tâm trang chịu đựng sự thật khủng khiếp này. Đêm mơ ngủ toàn thấy rắn độc đuổi theo mình. Rồi trận chiến giữa mình với hàng ngàn con rắn đó. Tất cả cái tâm trạng đáng sợ này là mình biết sự lọc lừa của con người kia. Người mà mình đã từng đặt niềm tin mấy năm trời, người mà mình yêu quý hơn cả bản thân và gia đình. Chính là hắn. Người làm mình từng ngày viết blog để động viên bản thân dũng cảm đối diện với sự thất bại trong sự nghiệp của hắn để giúp tình yêu có thể chiến thắng. Nhưng người ta đã lừa dối mình. Lừa dối 2 cô gái trong một tình yêu. Mấy ngày nay chưa có tinh thần để viết thành 1 chuyện tình tay ba này vì cũgn không đủ sức. Tuần sau mình sẽ hoàn thành để cảm thấy mình còn sức mạnh để tin vào sự thật đó. Không biết bao giờ mình mới qua được những ngày này, và mình có bị gục ngã hay không. Nhưng mình sẽ phải cố gắng thôi. Công việc thì ngập đầu. Hôm nào cũng chiến đấu tới 8h tối, nhưng không là gì so với nỗi đau, sự thất vọng tràn trề đang bủa vây mình!

