Lang thang cuối tuần
Monday, February 26, 2007 2:19:00 AM
Chủ nhật ở lại Vĩnh Yên đi ăn hỏi Chíc Choè. Lễ hỏi hoành tráng quá. Vui cho bạn lại buồn cho mình . Cũng chẳng biết đến khi nào mình mới có phúc như vậy. ăn uống xong kéo nhau đi chùa Trung Hậu và đền Hai Bà Trưng. Lạc vào những cánh đồng hoa Phúc Yên rực rỡ hoa, nắng và gió mới thấy đời thật đẹp làm sao, còn bao điều hạnh phúc để mà sống và yêu. Chùa Trung Hậu nằm trên một diện tích khá khiêm tốn nhưng bước chân tới cổng người ta cảm giác ngập vào khu du lịch sinh thái với những cơ man các loại cây lớn bé. Những hàng dừa thẳng tắp, vườn hoa lan rất bắt mắt với các giò hoa đung đưa theo gió. Cơ man nào hoa đào, mai rực rỡ và những chậu cảnh cắt tỉa cầu kỳ. Tượng phật Quan Âm đứng giữa lòng hồ đầy hoa súng và những rặng liễu rủ kín các góc hồ. Quả là một công trình kỳ công của con người. Mình lang thang chỉ chụp ảnh vì đó là sở thích. Cảm thấy có tội khi không vào thắp một nén hương. Người ta bảo đi Chùa phải thành tâm là thế.
Sang tới đền Hai Bà Trưng đang là ngày cuối của hội. Tấp tập cờ trống rộn ràng. Hội khá đông người vì có cả khu vui chơi. Mình với cô bé đi cùng tíu tít leo lên cái đu bằng tre để chụp ảnh. Đầu năm được anh bạn đi cùng lì xì cho mỗi đứa hẳn một cái xe đạp trị giá 9000 VND...hì. Cái xe đạp bé xíu và ngộ nghĩnh được một cậu bé tự thiết kế làm ra vá bán. Trông nó hơi thủ công nhưng nhìn rất ấn tượng.
Về tới nhà cũng đã 3h chiều, hẹn hò đứa bạn nữa đi chùa Hà nhưng nó lại bị cảm nên thôi. Tối ký túc buồn thiu, ngồi một mình lại vẩn vơ nghĩ lung tung. Mình quết định thu dọn tất cả những kỷ niệm liên quan đến người ấy. Nhiều và đầy quá. Gần hết 1 ngăn tủ khoá chặt và một trời ký ức. Biết bao giờ xoá hết đây!

